Hàng vạn người dân đổ về đền Hùng vào ngày giỗ Tổ

(CLO) Sáng 21/4 (tức mùng 10/3 âm lịch), hàng vạn người dân đã đổ về Khu di tích lịch sử đền Hùng để dự lễ giỗ Tổ, tưởng niệm các Vua Hùng.
Ghi nhận của PV, vào sáng 21/4 (tức mùng 10 tháng 3 âm lịch, ngày giỗ Tổ Hùng Vương), hàng nghìn người dân đã có mặt từ rất sớm để hành hương lên núi Nghĩa Lĩnh, khu di tích đền Hùng, Phú Thọ.

Ghi nhận của PV, vào sáng 21/4 (tức mùng 10 tháng 3 âm lịch, ngày giỗ Tổ Hùng Vương), hàng nghìn người dân đã có mặt từ rất sớm để hành hương lên núi Nghĩa Lĩnh, khu di tích đền Hùng, Phú Thọ.

Sau phần dâng hương của các vị đại biểu, lực lượng chức năng đã cho người dân dần di chuyển từ khu vực quảng trường lên khu vực các đền.

Sau phần dâng hương của các vị đại biểu, lực lượng chức năng đã cho người dân dần di chuyển từ khu vực quảng trường lên khu vực các đền.

Biển người đã dồn lại một chỗ khiến xảy ra hỗn loạn, chen lấn, xô đẩy nhau để được sớm lên đền.

Biển người đã dồn lại một chỗ khiến xảy ra hỗn loạn, chen lấn, xô đẩy nhau để được sớm lên đền.

Lực lượng công an liên tục tuyên truyền nhắc nhở người dân, yêu cầu người dân đi theo hàng lên đền, không chen lấn xô đẩy.

Lực lượng công an liên tục tuyên truyền nhắc nhở người dân, yêu cầu người dân đi theo hàng lên đền, không chen lấn xô đẩy.

Nhưng lượng người đổ về, đùn đẩy nhau đi lên quá đông, khiến lực lượng chức năng rất vất vả.

Nhưng lượng người đổ về, đùn đẩy nhau đi lên quá đông, khiến lực lượng chức năng rất vất vả.

Chen lấn xô đẩy, khiến các lực lượng chức năng dùng cả người mình ôm lấy người dân, hạn chế việc chen lấn.

Chen lấn xô đẩy, khiến các lực lượng chức năng dùng cả người mình ôm lấy người dân, hạn chế việc chen lấn.

Empty
Hai cụ già thoát ra được biển người, dìu nhau lên Đền.

Hai cụ già thoát ra được biển người, dìu nhau lên Đền.

Những đứa trẻ được gia đình cõng đi trong biển người xung quanh.

Những đứa trẻ được gia đình cõng đi trong biển người xung quanh.

Không khí ngột ngạt, thời tiết oi bức cộng thêm lượng người tập trung quá đông. Nhiều cháu nhỏ tỏ ra khá mệt mỏi, mồ hôi toát đầm đìa khi cùng gia đình lên đền.

Không khí ngột ngạt, thời tiết oi bức cộng thêm lượng người tập trung quá đông. Nhiều cháu nhỏ tỏ ra khá mệt mỏi, mồ hôi toát đầm đìa khi cùng gia đình lên đền.

Được biết, lực lượng chức năng khoảng 1.000 người, bao gồm công an, quân đội, dân quân, thanh niên tình nguyện đã phân luồng, lập hàng rào nhiều lớp để hướng dẫn người dân dâng hương hạn chế ùn tắc.

Được biết, lực lượng chức năng khoảng 1.000 người, bao gồm công an, quân đội, dân quân, thanh niên tình nguyện đã phân luồng, lập hàng rào nhiều lớp để hướng dẫn người dân dâng hương hạn chế ùn tắc.

Nhưng do lượng người dân đổ về khá đông nên tình trạng ùn tắc, chen lấn vẫn diễn ra. Ước tính khoảng hơn 20.000 người dân đổ về di tích đền Hùng dâng hương trong sáng nay.

Nhưng do lượng người dân đổ về khá đông nên tình trạng ùn tắc, chen lấn vẫn diễn ra. Ước tính khoảng hơn 20.000 người dân đổ về di tích đền Hùng dâng hương trong sáng nay.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: