Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đồng Quế (xã Tam Sơn), đoàn đại biểu Hội Nhà báo tỉnh đã kính cẩn dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đây cũng là nơi an nghỉ của Nhà báo, nhà thơ, liệt sĩ Hoàng Lộc (sinh năm 1922, quê tại Hải Phòng) – một cây bút nổi tiếng từ những năm đầu sau Cách mạng tháng Tám 1945, người từng ghi dấu ấn sâu đậm với thiên phóng sự “Chặt gọng kìm đường số 4” và bài thơ “Viếng bạn” trong Chiến dịch Thu - Đông 1947. Lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh đã thắp hương tại phần mộ, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước những cống hiến, hy sinh xuất sắc của liệt sĩ đối với nền báo chí cách mạng.
Cùng ngày, đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà tri ân tới Nhà báo, thương binh Nguyễn Nam Trang (phường Vĩnh Phúc, nguyên Trưởng phòng Chuyên đề, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Vĩnh Phúc cũ), Nhà báo, thương binh Vũ Quang Đồng (phường Vĩnh Phúc, nguyên Phó Tổng Biên tập Báo Vĩnh Phúc cũ) và đại diện thân nhân Nhà báo, liệt sĩ Nguyễn Văn Nhạc (phường Phúc Yên, nguyên phóng viên Báo Sự thật).
Những hoạt động ý nghĩa này thể hiện sự tri ân sâu sắc của Hội Nhà báo tỉnh đối với những đóng góp to lớn của các thế hệ nhà báo đi trước cho sự nghiệp báo chí cũng như công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, chương trình góp phần phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", giáo dục đạo lý và bồi đắp lòng biết ơn, từ đó lan tỏa các giá trị nhân văn cao đẹp trong đội ngũ người làm báo hôm nay.