Hơn 300 sinh viên, giảng viên Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai lên đường tham gia chống dịch

(CLO) Sáng nay (1/6), hơn 300 sinh viên, giảng viên của Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai đã lên đường hỗ trợ cho tỉnh Bắc Giang.

Nằm trong kế hoạch, hỗ trợ nhân lực y tế khác để hỗ trợ Bắc Giang triển khai tiêm chủng và lấy mẫu xét nghiệm, sáng nay (1/6), tại Bệnh viện Bạch Mai, hơn 300 sinh viên, giảng viên của Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai đã lên đường hỗ trợ tỉnh Bắc Giang.

Thạc sỹ Bùi Minh Thu, Phó Hiệu trưởng, Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai cho hay: “Trường chúng tôi rất vinh dự, theo chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng thì sẽ có 1000 sinh viên tình nguyện tham gia chiến dịch hỗ trợ tiêm vắc xin ở bắc giang. Trong đợt đầu tiên này sẽ có hơn 300 sinh viên, giảng viên nhà trường đi xuống tỉnh Bắc Giang hỗ trợ tiêm phòng. Hiện nay các em sinh viên đang rất mong ngóng để tham gia chống dịch”.

"Những ngày qua chúng ta đều thấy các hình ảnh của nhân viên y tế chống dịch ở các tỉnh thành của các nước trong mùa nắng nóng rất vất vả. Đối với giảng viên, sinh viên của trường cũng sẽ gặp khó khăn khi hỗ trợ trong mùa nắng nóng, nhưng chúng tôi luôn sẵn sàng tinh thần để vượt qua mọi khó khăn, cũng như điều kiện thời tiết, cơ sở vật chất để hoàn thành những nhiệm vụ đã được phân công” - Thạc sỹ Bùi Minh Thu nói.

Cả đêm mất ngủ vì hồi hộp khi được đi tham gia hỗ trợ chống dịch ở Bắc Giang, bạn Nguyễn Thị Thu Hường - lớp K7A cho hay: Em thấy rất háo hức và hồi hộp vì đây là lần đầu tiên em đi đến Bắc Giang. Điều thôi thúc, động lực của em luôn cố gắng và đăng ký tình nguyện tham gia chống dịch là sau khi em nhìn thấy các hình ảnh các anh chị đội ngũ y tế ở Bắc Giang vất vả chống dịch trong thời tiết nắng nóng".

"Mặc dù trước đó khi đi em có xin phép gia đình, lúc đầu bố, mẹ không đồng ý cho em đi tham gia hỗ trợ và em đã phải giải thích nói với bố, mẹ em “ bố mẹ phải tin tưởng ở con, cố gắng tin tưởng con an toàn chống dịch", Hường nói.

Dưới đây là một số hình ảnh về lễ ra quân tham gia tình nguyện hỗ trợ phòng, chống dịch tại Bắc Giang của 300 giảng viên, sinh viên của Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai.

Các sinh viên đã sẵn sàng lên đường hỗ trợ chống dịch tại Bắc Giang.

Các sinh viên đã sẵn sàng lên đường hỗ trợ chống dịch tại Bắc Giang.

Các sinh viên đều thể hiện sự quyết tâm cho công việc tình nguyện viên hỗ trợ phòng, chống dịch.

Các sinh viên đều thể hiện sự quyết tâm cho công việc tình nguyện viên hỗ trợ phòng, chống dịch.

Mai Thị Phương Anh – sinh viên lớp điều dưỡng K6D Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai nói: “Em đã viết đơn tham gia chống dịch lần này là lần thứ 5 và lần này em mới được nhận, em rất hồi hộp

Mai Thị Phương Anh – sinh viên lớp điều dưỡng K6D Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai nói: “Em đã viết đơn tham gia chống dịch lần này là lần thứ 5 và lần này em mới được nhận, em rất hồi hộp".

Lo lắng cho bạn gái của mình khi tham gia tình nguyện chống dịch, bạn trai đã đến để tiễn bạn Nguyễn Thị Thu Hường đi Bắc Giang hỗ trợ chống dịch.

Lo lắng cho bạn gái của mình khi tham gia tình nguyện chống dịch, bạn trai đã đến để tiễn bạn Nguyễn Thị Thu Hường đi Bắc Giang hỗ trợ chống dịch.

Được biết, chiến dịch xuống hỗ trợ sẽ kéo dài tối thiểu 7 ngày, tùy theo kế hoạch có thể thay đổi.

Được biết, chiến dịch xuống hỗ trợ sẽ kéo dài tối thiểu 7 ngày, tùy theo kế hoạch có thể thay đổi.

Các sinh viên bắt đầu ra xe, lên đường tới vùng dịch Bắc Giang.

Các sinh viên bắt đầu ra xe, lên đường tới vùng dịch Bắc Giang.

Những bức ảnh chụp vội trước cổng Bệnh viện Bạch Mai của các cô gái mặc chiếc áo Blu trắng tham gia hỗ trợ chống dịch.

Những bức ảnh chụp vội trước cổng Bệnh viện Bạch Mai của các cô gái mặc chiếc áo Blu trắng tham gia hỗ trợ chống dịch.

Những nụ cười, cánh tay vẫy chào mang một tinh thần chống dịch đi đến Bắc Giang.

Những nụ cười, cánh tay vẫy chào mang một tinh thần chống dịch đi đến Bắc Giang.

Lưu luyến chia tay người thân.

Lưu luyến chia tay người thân.

Trước đó, vào ngày 31/5, Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai, Bệnh viện Bạch Mai đã tổ chức khóa tập huấn trực tuyến về tiêm vaccine phòng Covid-19 cho hơn 1.000 sinh viên của trường.

Trước đó, vào ngày 31/5, Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai, Bệnh viện Bạch Mai đã tổ chức khóa tập huấn trực tuyến về tiêm vaccine phòng Covid-19 cho hơn 1.000 sinh viên của trường.

Hơn 7h sáng ngày 01/6, hơn 300 sinh viên tình nguyện cùng các thầy cô đã di chuyển lên đường đến tỉnh Bắc Giang và sẽ tham gia tiêm vaccine phòng Covid-19 cho công nhân tại khu công nghiệp huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Hơn 7h sáng ngày 01/6, hơn 300 sinh viên tình nguyện cùng các thầy cô đã di chuyển lên đường đến tỉnh Bắc Giang và sẽ tham gia tiêm vaccine phòng Covid-19 cho công nhân tại khu công nghiệp huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Xem thêm

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: