(Congluan.vn) - Theo đơn của ông Huỳnh Văn Tính, SN 1963, ngụ ấp Thành Thưởng A, xã An Trạch, huyện Đông Hải trình bày, khi thấy bạn bị còng tay, anh Huy (con ông Tính) đã nhảy xuống sông. Sau đó có hai công an mặc thường phục bơi theo truy bắt khiến anh Huy đuối nước tử vong. Gia đình nạn nhân liên tục làm đơn tố cáo Công an huyện Đông Hải trong quá trình làm nhiệm vụ đã gây nên cái chết của anh Huy nhưng đến nay sau 2 tháng, vụ việc vẫn chưa được các cơ quan chức năng tỉnh Bạc Liêu giải quyết thỏa đáng…
Cha mẹ nạn nhân Huỳnh Văn Huy tường trình lại sự việc với PV báo NB&CL
Chết trong khi bị truy bắt!
Theo đơn trình bày của gia đình ông Tính và hồ sơ mà báo NB&CL có được, khoảng hơn 8h sáng ngày 14/01/2015, con ông là Huỳnh Văn Huy (SN 1991) hẹn gặp anh Cao Văn Tài (SN 1979), ngụ cùng xóm để mượn tiền. Khi hai người gặp nhau tại trước nhà ông Nguyễn Văn Nhẫn (cùng xóm), Tài bảo Huy đứng đợi mình đi xin mía ăn. Lúc này, Huy đứng trên đê kênh xáng Bạc Liêu – Cà Mau còn Tài vào nhà ông Nhẫn để xin mía thì đột nhiên có một số người mặc thường phục ập lại bắt còng tay Tài.
Theo ông Tính và một số người chứng kiến vụ việc cho biết, thấy Tài bị bắt, Huy đã nhảy xuống kênh xáng để lội qua bên kia bờ (thuộc ấp Khúc Tréo B, xã Tân Phong, huyện Giá Rai – Bạc Liêu). Tuy nhiên, khi lội đến gần giữa kênh thì Huy thấy một chiếc sà lan đang chạy tới nên anh bơi quay lại. Lúc này, có hai người mặc thường phục (ông Tính khẳng định là Công an huyện Đông Hải) nhảy xuống kênh bơi đuổi theo Huy. Thấy vậy, Huy lại quay đầu bơi về bên kia bờ thuộc huyện Giá Rai. Khi đến khoảng giữa sông thì Huy bị một người đuổi kịp.
Lúc này, người dân ở hai bên bờ kênh tập trung rất đông để xem. Thấy hai người đang ngụp lặn dưới nước sắp đuối nên mọi người quăng hai can nhựa loại lớn để hai người bám vào. Thế nhưng, chỉ có người đuổi theo Huy đón được can và một mình bơi vào bờ, còn Huy do không được cứu giúp nên bị chìm giữa dòng nước và tử vong. Khoảng 1 giờ sau, người nhà nạn nhân mới lặn tìm được xác.
Anh Cao Văn Tài chỉ chỗ anh Huy nhảy xuống kênh xáng Bạc Liêu – Cà Mau và bị chết đuối.
Trao đổi với PV, một số người dân chứng kiến vụ việc và ông Tính khẳng định, tại thời điểm trên không có một người nào mặc sắc phục công an bơi ra hay dùng biện pháp gì để cứu giúp khi Huy sắp đuối nước; và việc mò tìm xác nạn nhân cũng không hề có chiến sĩ công an nào tham gia hỗ trợ. Trong khi đó, có một người khác sau khi đón được cái can còn lại thì bơi theo để bắt con gà đang trôi trên sông. (?!)
Theo thông tin từ Công an huyện Đông Hải (tỉnh Bạc Liêu) cung cấp, trước đó Công an huyện đã vây ráp một trường gà chuẩn bị đá tại khu đất trống thuộc ấp Thành Thưởng A, xã An Trạch (cách hiện trường Huy bị truy đuổi khoảng hơn 200m - PV). Thấy công an, nhiều người đang tụ tập tại đây đã tháo chạy tán loạn, sau đó sự việc đáng tiếc của anh Huy đã xảy ra.
Cơ quan chức năng nói gì?
Ngày 12/3/2015, trao đổi với PV, Thượng tá Trần Hoàng Nhủ, Trưởng Công an huyện Đông Hải cho biết, ngày 14/01/2015, Công an huyện có tổ chức lực lượng vây bắt trường gà tại địa bàn nêu trên. Khi vụ việc xảy ra, người dân tập trung xem rất đông. Thấy Huy chết, nhiều người dân bức xúc đã tấn công lực lượng chức năng làm 2 công an bị thương. Hiện trường lúc này rất náo loạn! Về chuyện anh Huy bị truy đuổi khiến tử vong, ông Nhủ cho biết, Công an tỉnh đang thụ lý giải quyết vụ việc.
Cùng ngày, PV đã trao đổi qua điện thoại với Đại tá Ngô Thành Thật, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu về vụ việc. Ông Thật cho biết, Công an tỉnh đã đi xác minh thực tế, hiện chỉ còn chờ kết quả Giám định pháp y về cái chết của nạn nhân rồi sẽ có kết luận về vụ việc và xử lý theo quy định của pháp luật.
Anh Võ Văn Tân (ngụ ấp Khúc Tréo B, xã Tân Phong, huyện Giá Rai – Bạc Liêu) người đã chứng kiến vụ việc chỉ về chỗ anh Huy bị chìm và con gà được một người bơi qua bắt lại.
Trong khi đó, sau hơn 2 tháng xảy ra, tiếp xúc với PV, cha mẹ của nạn nhân là ông Huỳnh Văn Tính và bà Huỳnh Thị Nhanh vẫn chưa hết đau đớn khi nói về cái chết tức tưởi của con mình: “Nếu công an để con tôi lên bờ rồi bắt thì đâu có xảy ra cớ sự. Đằng này, họ rượt đuổi con tôi dưới nước, vật lộn dưới đó khiến con tôi chết một cách oan ức như vậy. Không những vậy, từ đó đến nay Công an huyện Đông Hải không hề có động thái gì xin lỗi hay hỗ trợ gia đình tôi cả. Hơn 2 tháng qua, gia đình đã nhiều lần đi gõ cửa gửi rất nhiều đơn đến các cơ quan chức năng của tỉnh Bạc Liêu để mong sớm giải quyết nhưng đến nay gia đình vẫn chưa nhận được bất kỳ văn bản kết luận nào từ phía cơ quan chức năng cả. Chúng tôi cũng không hiểu vì sao đến nay kết quả Giám định pháp y về cái chết của con tôi cũng chưa có, trong khi việc mổ khám nghiệm đã được thực hiện từ ngày 14/01/2015 rồi mà!...” – cha nạn nhân bức xúc trình bày.
Mẹ nạn nhân rưng rưng nói: “Huy là con trai duy nhất trong gia đình, nó chết rồi thì còn đau xót nào hơn. Tôi mong các cơ quan chức năng nhanh chóng xem xét, sớm giải quyết thỏa đáng, trả lại công bằng cho chúng tôi; đồng thời truy cứu trách nhiệm những người đã gây ra vụ việc này”.
Còn chị Nguyễn Y Phụng (SN 1992, vợ nạn nhân) đang ngồi ở một góc nhà, gương mặt chị thẩn thờ, ánh mắt đỏ hoe, chị im lặng và vòng hai tay ôm bụng mình. Trong đó, có một hình hài sắp chào đời nhưng lại sớm mồ côi cha!
Báo NB&CL sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc đến bạn đọc
•Nhóm PVĐT