Chương trình diễn ra từ nay đến ngày 17/3, mang đến một bức tranh sinh động về không khí Tết xưa giữa lòng phố cổ.
Ngay khi bước chân vào không gian triển lãm, khách tham quan dễ dàng cảm nhận được không khí Tết cổ truyền của Hà Nội và vùng đồng bằng Bắc Bộ. Ban tổ chức đã khéo léo tái dựng những nếp nhà truyền thống với mái ngói rêu phong, cột gỗ nhuốm màu thời gian. Dưới những mái nhà ấy là ban thờ gia tiên, mâm ngũ quả, sắc đào nở sớm, tạo nên không gian ấm cúng, gần gũi và giàu cảm xúc hoài niệm.
Chia sẻ với báo chí, chị Trần Thị Hạnh (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết, không gian Tết xưa gợi lại nhiều ký ức thân thương và cũng là dịp để con trẻ hiểu hơn về cội nguồn, làng nghề truyền thống của dân tộc.
Bên cạnh không gian trưng bày, khu Chợ Xuân với các gian hàng thư pháp, thủ công mỹ nghệ, sản phẩm làng nghề truyền thống như quạt Chàng Sơn, ngựa sơn mài, cùng nhiều loại bánh kẹo, thức quà Tết Hà Nội được sắp đặt hài hòa, tạo nên không khí mua sắm nhộn nhịp.
Nghệ nhân Nguyễn Thị Hằng (Mỹ Đức, Hà Nội) chia sẻ mong muốn thông qua chương trình có thể lan tỏa nghề thêu tay truyền thống tới đông đảo công chúng, góp phần gìn giữ giá trị văn hóa dân tộc.
Nhiều du khách tỏ ra thích thú khi lựa chọn các sản phẩm thủ công mang đậm dấu ấn Tết Việt để trang trí, làm quà. Bạn Đức Hiếu (phường Cầu Giấy) cho biết, món ngựa sơn mài vừa mua không chỉ là đồ trang trí mà còn mang không khí Tết và hình ảnh Hà Nội vào không gian gia đình.
Cùng thời điểm này, Ngôi nhà Di sản 87 Mã Mây, đình Kim Ngân (42 Hàng Bạc) và di tích 40 Lãn Ông cũng đồng loạt tổ chức các hoạt động tái hiện không gian Tết xưa, trải nghiệm dược trà, nghệ thuật gọt tỉa hoa thủy tiên, góp phần làm phong phú thêm chuỗi hoạt động Tết Việt - Tết Phố 2026, lan tỏa vẻ đẹp Tết cổ truyền đến cộng đồng và du khách quốc tế.