Kon Tum: Thưởng nóng lực lượng Công an 2 huyện vì phá nhanh các vụ trộm sâm Ngọc Linh

(CLO) UBND các huyện Tu Mơ Rông và Đăk Glei (Kon Tum) vừa tổ chức thưởng nóng cho lực lượng Công an huyện vì liên tiếp phá thành công các vụ án trộm cắp Sâm Ngọc Linh trên địa bàn.

Ngày 25/10, UBND huyện Tu Mơ Rông và Công an tỉnh Kon Tum đã khen thưởng đột xuất cho tập thể và các cá nhân Công an huyện Tu Mơ Rông vì có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống tội phạm trộm cắp sâm Ngọc Linh.

Ông Phạm Xuân Quang - Phó Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông cho biết: “Thời gian qua, trên địa bàn xảy ra một số vụ trộm cắp sâm Ngọc Linh. Việc điều tra gặp khó vì thủ đoạn trộm cắp vô cùng tinh vi, trong khi nơi xảy ra trộm cắp là rừng sâu, không có thiết bị giám sát, theo dõi. Trước tình hình đó, Công an huyện đã quyết liệt vào cuộc điều tra và đã phá nhanh một vụ trộm cắp sâm. Điều này đã tạo sự răn đe cho những đối tượng trộm cắp; giúp người dân, doanh nghiệp yên tâm trồng sâm.

UBND huyện biểu dương tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ và mong muốn trong thời gian tới, Công an huyện sẽ tiếp tục mở rộng điều tra các vụ mất trộm còn lại. Qua đó xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm, để người dân an tâm trồng, chăm sóc, làm giàu nhờ trồng sâm dưới tán rừng”.

kon tum thuong nong luc luong cong an 2 huyen vi pha nhanh cac vu trom sam ngoc linh hinh 1

UBND huyện Tu Mơ Rông biểu dương tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ và Công an huyện sẽ tiếp tục mở rộng điều tra các vụ mất trộm còn lại

Trước đó, vào ngày 7/10, anh Nguyễn Thanh Tuấn (thôn Đăk Chum 1, xã Tu Mơ Rông, huyện Tu Mơ Rông) trình báo với Cơ quan CSĐT Công an huyện Tu Mơ Rông về việc vườn sâm của gia đình bị kẻ gian nhổ trộm 38 củ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Cơ quan CSĐT Công an huyện đã vào cuộc thu thập thông tin, hình ảnh củ sâm bị mất từ bị hại và rà soát các cơ sở buôn bán, kinh doanh dược liệu, nhất là sâm Ngọc Linh…

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xác định A Đoàn (17 tuổi, trú xã Ngọc Lây) và A Gường (trú xã Măng Ri, cùng thuộc huyện Tu Mơ Rông) là đối tượng thực hiện gây ra vụ trộm cắp trên. Cụ thể, vào ngày 1/10, Đoàn và Gường đi uống rượu đến 18h cùng ngày thì về. Trên đường về đến xã Tu Mơ Rông, Đoàn nảy sinh ý định trộm sâm nên rủ Gường cùng tham gia.

Theo đó, cả 2 đi bộ qua khu sản xuất để đến vườn sâm của anh Nguyễn Thanh Tuấn. Đến nơi, A Đoàn leo hàng rào vào trước, A Gường theo sau. Cả hai nhổ trộm tổng cộng 38 củ sâm. Đến sáng hôm sau, các đối tượng mang bán số sâm này để lấy tiền.

kon tum thuong nong luc luong cong an 2 huyen vi pha nhanh cac vu trom sam ngoc linh hinh 2

Hai đối tượng Đoàn và Gường nhổ trộm sâm Ngọc Linh tại vườn của anh Nguyễn Thanh Tuấn

Trước đó vào ngày 24/10, UBND huyện Đăk Glei (Kon Tum) cũng tổ chức thưởng nóng cho Công an huyện Đăk Glei vì đã có thành tích xuất sắc trong việc phá vụ án mất trộm 350 gốc sâm Ngọc Linh.

Cụ thể, anh A Tâm (32 tuổi) lên thăm vườn sâm Ngọc Linh của gia đình ở tiểu khu 93 (thôn Tân Rát, xã Ngọc Linh, huyện Đăk Glei). Tại đây, Tâm phát hiện khoảng 350 cây sâm Ngọc Linh từ 1 - 8 năm tuổi bị nhổ trộm.

Qúa trình điều tra, Công an xác định A Ngang (31 tuổi, trú làng Long Leo, xã Tu Mơ Rông, huyện Tu Mơ Rông) có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã mời lên làm việc. Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận đã trộm sâm của anh Tâm rồi mang về trồng ở vườn sâm nhà mình. Lực lượng chức năng sau đó đã đưa đối tượng đến vị trí trồng và thu giữ 350 cây sâm Ngọc Linh.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: