Ký ức người lính quân y trong chiến dịch Điện Biên Phủ

(CLO) Họ là những chiến sỹ quân y đã không quản ngại gian khổ, hiểm nguy, cống hiến tuổi thanh xuân cho đất nước. Có mặt tại chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa, cựu binh Nguyễn Tụ nhớ lại: “Công tác trong ngành quân y bao giờ cũng “đi trước” để chuẩn bị và “về sau” vì hàng nghìn thương binh cần được điều trị”.

Quân y trong Chiến dịch Điện Biên Phủ: Muôn vàn khó khăn, vất vả

Trong hồi ức của cựu chiến binh Nguyễn Tụ, để bảo đảm công tác điều trị, lực lượng quân y đã luôn sát cánh trên mọi chiến trường và có nhiều sáng tạo để phục hồi sức khỏe cho các chiến sĩ, kịp thời bổ sung lực lượng tinh nhuệ trở lại vị trí chiến đấu.

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, với tinh thần “tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng” ông Nguyễn Tụ được tăng cường, điều động lên Tây Bắc thực hiện nhiệm vụ, thời điểm đó mới là sinh viên y khoa của Đại học Y Hà Nội (khóa 1946-1952). Trong suốt những năm kháng chiến, ông làm về công tác quân y, đảm bảo vấn đề quân y, sức khỏe cho các chiến sỹ tham gia chiến dịch.

ky uc nguoi linh quan y trong chien dich dien bien phu hinh 1

Các chiến sĩ quân y của ta luôn luôn bám sát trận địa, cứu chữa kịp thời những trường hợp bị thương. (Ảnh: TTXVN)

Đơn vị của ông thuộc Đại đoàn 316 (nay là Sư đoàn 316) là một trong 4 đại đoàn chủ lực tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ. Trải qua nhiều chiến dịch khác nhau, đơn vị của ông còn đánh trực tiếp vào giai đoạn 2 của chiến dịch là ngày 30/3/1954, trong giai đoạn này đơn vị đánh tiêu diệt cứ điểm Đồi A1, đây là cứ điểm kiên cố của địch, được trang bị khí tài, vũ khí mạnh, có cả các hầm ngầm.

Ngay tối ngày 30/3/1954 đơn vị của ông tấn công vào cứ điểm Đồi A1 nhưng không thành công, sau đó Trung đoàn 174 tiếp tục tiến vào khu vực này nhưng sau đó phải rút lui. Tiếp đó điều động thêm một trung đoàn nữa của Đại đoàn 308 cũng được điều đến để phối hợp tiến công…

Ông Nguyễn Tụ chia sẻ: "Trong giai đoạn 2, nhất là tối 30/3 và 31/3 số thương binh về đơn vị chúng tôi rất lớn, khoảng 1000 thương binh, các ca mổ, phẫu thuật đều được thực hiện trong hầm ngầm, điều kiện thiếu thốn. Đây cũng là lần đầu tiên các ca mổ diễn ra trong hầm ngầm, số lượng bệnh nhân đông ở tất cả các hầm. Thương vong lớn như vậy nên công tác cứu chữa thương bệnh binh có thời điểm rơi vào bất lực vì quá tải. Chúng tôi mổ thông suốt 5 ngày đêm không nghỉ. Mổ trong điều kiện thiếu thốn ánh sáng, để mổ không sử dụng đèn điện như thông thường mà dùng ánh sáng từ việc xoay vòng bánh xe đạp”.

Mặc dù ngành quân y của ông đã có kinh nghiệm ở các chiến dịch khác rồi, nhưng đây là lần đầu tiên mổ dưới hầm, trong điều kiện khó khăn về ánh sáng, thuốc men. Việc di chuyển thương binh đều bằng cáng ở dưới giao thông hào để tránh được bom đạn, tránh bị phát hiện.

ky uc nguoi linh quan y trong chien dich dien bien phu hinh 2

Cán bộ quân y của ta đang cứu chữa bọn thương binh địch trong các hầm ngầm. (Ảnh: TTXVN)

Trong 56 ngày đêm vấn đề tiếp tế lương thực, thuốc men cho bệnh nhân cũng gặp không ít khó khăn. Nhưng trong khó khăn đó cũng có chút may mắn khi nhiều nhu yếu phẩm, thực phẩm tiếp tế của quân địch thả dù đi lạc vào khu vực của quân đội ta. Do vậy lấy được nhiều các chiến lợi phẩm, thực phẩm của địch cũng góp phần phục hồi sức lực cho thương bệnh binh.

56 ngày đêm “khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt”, 6 đội điều trị trực thuộc Cục Quân y và 4 đội điều trị của các đại đoàn đã căng mình hết sức phục vụ cứu, chữa thương binh kịp thời. Sau khi bộ đội rút hết khỏi Điện Biên, lực lượng quân y phải tiếp tục làm nhiệm vụ cùng vận tải, dân công vận chuyển hơn 6.000 thương binh về hậu phương.

Lực lượng quân y đi trước nhưng về sau

Ông Nguyễn Tụ nhớ lại: "Lực lượng quân thời điểm đó được huy động tất cả các đơn vị, trong đó có 6 đội điều trị của Cục Quân y, 4 đội điều trị của các Đại đoàn, cụ Tôn Thất Tùng cũng lên trên chiến dịch này để mổ, ngoài ra còn có bác sĩ Vũ Đình Tụng (Bộ trưởng Bộ Thương binh đầu tiên) cũng lên trên chiến dịch tham gia mổ, chúng ta huy động gần hết các lực lượng".

Công tác trong ngành quân đội nhưng lực lượng quân y bao giờ cũng đi trước nhưng về sau, đi trước để chuẩn bị những cơ sở vật chất, khu vực tiếp đón thương binh, trang thiết bị y tế. Các cựu binh quân y cho rằng, nếu giao tranh rồi mới đi chuẩn bị thì mất khả năng cứu chữa sớm. Về sau là vì sau chiến thắng bộ đội ta rút về, nhưng vẫn còn khoảng 3000 thương binh cũng được điều trị. Phải mất một tháng sau chiến dịch mới đưa được hết cán bộ chiến sỹ bị thương về hậu phương.

ky uc nguoi linh quan y trong chien dich dien bien phu hinh 3

Bác sỹ Nguyễn Tụ (phải) ảnh chụp tại chiến trường Tây Nguyên (B3) năm 1973 cùng Chính ủy hậu cần. Ảnh: NVCC

Thời điểm đó chưa có đường to, phương tiện chủ yếu vẫn là xe thồ, chỉ có một số xe tải quân sự Gaz 66 là được sử dụng để chuyển thương binh, nhưng rất nhiều thương binh phải di chuyển bằng những phương tiện khác. Các vùng Phú Thọ, Yên Bái, Thanh Hóa là những bệnh viện hậu phương.

Đối với quân y trong kháng chiến chống thực dân Pháp, họ luôn có những sáng tạo để các thương bệnh binh an tâm chiến đấu, lúc nào cũng thấy được sự chăm sóc của tất cả đồng đội. Thiếu phương tiện cơ giới các đơn vị lại tổ chức đưa thương binh di chuyển bằng cáng. Với khẩu hiệu "Mỗi xe là một bệnh xá lưu động; Mỗi cáng là một gia đình thân yêu", anh chị em dân công, thanh niên xung phong, lực lượng quân y đi cùng để cấp cứu, chăm sóc về y tế kịp thời, đó được coi như anh chị em trong gia đình. Nhờ vậy các thương bệnh binh nhanh chóng phục hồi.

Trong ký ức của chiến sĩ Nguyễn Tụ, những người lính quân y ở chiến trường bấy giờ cũng không thể làm ngơ trước thương vong của kẻ địch bởi mệnh lệnh cứu người là trên hết. Trong ngày 7/5 lịch sử, giải phóng Điện Biên, ông chạy vài cây số từ trên núi xuống khu điều trị, đã thấy bộ đội thu dọn chiến trường, trong đó, lực lượng quân y căng những chiếc dù trên mặt đất. Lúc này, lực lượng quân y Việt Nam đã đưa khoảng gần 1.500 lính Pháp bị thương lên tắm rửa, thay băng, xử lý vết thương. "Chúng như được sống lại”, ông Tụ chia sẻ.

Có thể khẳng định, trong bất kỳ một chiến dịch quân sự nào, lực lượng quân y luôn là lực lượng vô cùng quan trọng, đặc biệt là trong chiến dịch lớn như Chiến dịch Điện Biên Phủ. Mặc dù không trực tiếp cầm súng chiến đấu ngoài mặt trận nhưng lực lượng quân y đã góp phần to lớn vào chiến công vang dội của chiến dịch Điện Biên Phủ.

ky uc nguoi linh quan y trong chien dich dien bien phu hinh 4

Thiếu tướng Nguyễn Tụ chia sẻ, lực lượng quân y trong thời chiến bao giờ cũng là người đi trước, về sau. Ảnh: Lê Tâm

Thiếu tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Tụ năm nay 96 tuổi, ông là anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, nguyên Chủ nhiệm Quân y Mặt trận B3 Tây Nguyên; nguyên Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Chính trị Học viện Quân y.

Xem thêm

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: