Lan toả phong trào hiến đất làm đường ở Ba Vì

So với các địa phương khác của Hà Nội, huyện Ba Vì gặp khó khăn hơn trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, bởi địa phương có diện tích lớn, nhiều xã miền núi nhất thành phố.

Ông Đỗ Mạnh Hưng, Chủ tịch UBND huyện Ba Vì cho biết, thời điểm bắt tay thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới (năm 2010), bình quân mỗi xã chỉ đạt 5/19 tiêu chí và tất cả các xã chưa có đồ án quy hoạch nông thôn mới.

Ngoài ra, các quy hoạch, hạ tầng kinh tế, xã hội thiếu sự gắn kết và chưa đồng bộ; sản xuất nông nghiệp còn nhỏ lẻ; thu nhập của nhân dân còn thấp, tỷ lệ hộ nghèo cao nhất thành phố; số xã trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự cao…

lan toa phong trao hien dat lam duong o ba vi hinh 1

Nhờ phong trào hiến đất làm đường, hệ thống giao thông ở Ba Vì được cải tạo mở rộng khang trang hơn. Ảnh: H.Đạt

Tuy nhiên, nhờ công tác tuyên truyền, vận động được thực hiện tốt, trong những năm qua nhận thức của người dân về chương trình xây dựng nông thôn mới được nâng cao rõ rệt. Điều đó được thể hiện qua các hoạt động hiến đất làm đường, góp công, góp của để cùng chung tay với chính quyền xây dựng quê hương.

Toàn huyện Ba Vì có 31 xã, thị trấn, riêng khu vực miền núi có 7 xã với 76 thôn; đồng bào dân tộc thiểu số có 7.538 hộ với 29.477 nhân khẩu (chiếm 37,1% dân số vùng dân tộc, miền núi).

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Vì Nguyễn Đức Anh, huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, thông qua hội nghị và tuyên truyền lưu động tới các ngõ, xóm. Những tấm gương hiến đất được tuyên truyền rộng rãi trên trang tin điện tử, mạng xã hội, nhóm Zalo của xã, thôn... để lan tỏa những giá trị tích cực tới người dân.

Thống kê của UBND huyện Ba Vì cho thấy, trong 10 năm qua, nhân dân trong huyện đã hiến hơn 200.000m2 đất thổ cư và gần 900.000m2 đất nông nghiệp. Phong trào này đã tạo quỹ đất để mở rộng tuyến đường trong khu dân cư từ 2m lên trung bình 4 - 5m, nhiều nơi rộng tới 9m.

Riêng tại 7 xã miền núi, trong 5 năm gần đây, đã có 343 hộ dân hiến đất với tổng số 30.540m2; trong đó diện tích đất thổ cư là 10.455m2, chiếm 34% số diện tích đất hiến để làm đường và các công trình phúc lợi khác.

Đặc biệt, trong các năm gần đây dù giá chuyển nhượng đất trên thị trường tăng cao nhưng phong trào hiến đất làm đường vẫn lan tỏa sâu rộng. Hai năm 2022 - 2023, toàn huyện có 1.323 hộ dân tự nguyện hiến đất để mở rộng giao thông nông thôn, giao thông nội đồng với tổng số 45.105m²; trong đó có 19.052m² đất ở, 26.053m² đất nông nghiệp.

Điển hình như ở xã Khánh Thượng, gia đình chị Nguyễn Thị Bốn đã hiến hơn 1.500m2. Hay tại xã Yên Bài, tiêu biểu có các hộ gia đình người dân tộc Mường như ông Nguyễn Ngọc Ký hiến 265m2, ông Nguyễn Trọng Lực hiến 200m2, ông Ngô Xuân Thủy hiến 200m2.

Đầu năm 2024, hưởng ứng chủ trương của huyện Ba Vì đầu tư mở rộng đường ở thôn Hợp Nhất, xã Ba Vì, nơi có 98% dân số là người dân tộc Dao, gia đình anh Triệu Tiến Quang đã hiến 550m2 đất mở rộng đường thôn. Tại xã Vân Hòa, gia đình ông Kiều Văn Tuấn hiến 125m2 đất cho xã xây dựng nhà văn hóa thôn Nghe...

“Người dân tích cực hiến đất mở rộng đường đã tạo thuận lợi cho phát triển mạng lưới giao thông, góp phần tích cực trong xây dựng và hoàn thành các tiêu chí về nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, cũng như củng cố mối đoàn kết trong nhân dân ngày một bền chặt”, Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Vì Nguyễn Đức Anh chia sẻ.

Bên cạnh việc khích lệ hiến đất làm đường, các địa phương còn tiếp tục huy động những nguồn đóng góp khác như kinh phí, ngày công lao động... để ai cũng có thể đóng góp vào công việc chung của cộng đồng.

Chủ tịch UBND huyện Ba Vì Đỗ Mạnh Hưng đánh giá, việc hiến đất của các hộ đã giúp cho các tuyến đường được khoác lên mình tấm áo mới. Đó là động lực để chính quyền và người dân huyện Ba Vì phấn đấu cán đích những tiêu chí trong việc phát triển nông thôn mới vào những năm tiếp theo và góp phần xây dựng huyện “sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh”.

* Bài viết có sự phối hợp của Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội

T.Toàn

Xem thêm

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

(CLO) Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới khiến một số khu vực phía nam Hà Tĩnh ngập cục bộ. Tại điểm trường THCS Sông Trí, nước dâng hơn 1m, lực lượng chức năng phải dùng thuyền thúng đưa học sinh ra khỏi vùng ngập.

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

(CLO) Pho tượng tạc hình người đàn ông mặc trang phục giống quan lại thời xưa, đầu đội mũ trụ, ngồi trên bục gỗ được người dân phát hiện dạt vào biển Cửa Lò (Nghệ An). Bước đầu, cơ quan chuyên môn nhận định đây là tượng Ngọc Hoàng Thiên đế trong tín ngưỡng Đạo giáo.

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

(CLO) Liên quan đến việc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đông Sơn II, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu thi công sang diện tích đất thuộc giai đoạn hai của dự án khi chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Phóng viên báo Nhà báo và Công Luận đã nhiều lần liên hệ làm việc với UBND phường Bỉm Sơn để được cung cấp thông tin, tuy nhiên lãnh đạo UBND phường liên tục báo bận.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ trước khi xuất quân quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô năm 2026 - 2027

Kỳ cuối: Còn đồng đội nằm lại, còn phải đi tìm

(CLO) Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, những dấu tích có thể bị thời gian và rừng núi phủ lấp, nhưng trách nhiệm với những người đã hy sinh vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Với Hà Tĩnh, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn tiếp tục, bởi còn một người chưa trở về, còn một danh tính chưa được gọi đúng tên, những người làm nhiệm vụ hôm nay vẫn còn phải đi tìm.

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

(CLO) Hành trình 40 năm Đổi mới nông thôn Việt Nam được viết nên bởi sự thay đổi tư duy của những người nông dân thầm lặng. Minh chứng rõ nét có thể thấy là cuộc đời 43 năm gắn bó với đồi chè ở Đồng Hỷ (Thái Nguyên) của lão nông Hoàng Xuân Thủy. Từ một công nhân nông trường thời bao cấp tự lực giữ đất giữ nghề, câu chuyện tiếp nối qua ba thế hệ của gia đình ông đã đại diện cho sự lột xác của vùng danh trà Sông Cầu khi bước vào kỷ nguyên số.

Cỡ chữ bài viết: