Làng hoa Tây Tựu một tháng hai lần căng mình chống ngập

(CLO) Hoàn lưu bão số 10 gây mưa lớn khiến hàng loạt diện tích hoa màu ở Tây Tựu (Hà Nội) bị ngập úng, người dân phải thay nhau túc trực, đắp bờ, bơm tát cả ngày lẫn đêm để cứu ruộng hoa.
img_8455.jpg
Hoàn lưu bão số 10 kết hợp với nước từ thượng nguồn đổ về đã khiến nhiều khu vực ở Hà Nội rơi vào tình trạng ngập úng. Phường Tây Tựu, nơi được coi là “vựa hoa” của Thủ đô, một lần nữa chìm trong biển nước.
img_8484.jpg
Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, người dân nơi đây hai lần phải gồng mình chống ngập. Trước đó, ảnh hưởng của bão số 9 cũng đã khiến nhiều diện tích hoa màu hư hại.
img_8495.jpg
Ghi nhận sáng 1/10, nhiều tuyến đường dẫn vào ruộng hoa bị ngập sâu. Nước phủ kín mặt đường, xe máy khó di chuyển, người dân buộc phải lội nước mới có thể ra được đến ruộng.
img_8518.jpg
Ông Nguyễn Văn Thuần, một hộ dân có nhiều năm trồng hoa ở Tây Tựu, chia sẻ: “Gia đình tôi có hơn 2 mẫu hoa nhưng ngập úng đã làm hỏng gần hết, giờ chỉ còn lại hơn 1 sào. Vợ chồng tôi phải thay nhau trực đêm để bơm nước, ngăn nước dâng làm hỏng số còn lại.”
img_8453.jpg
Ông Thuần cho biết thêm, mức nước lần này còn cao hơn bão Yagi năm ngoái, khiến thiệt hại với gia đình ông nặng nề hơn nhiều. “Chưa kịp phục hồi sau đợt ngập trước, giờ lại phải chống chọi tiếp, có khí còn mất trắng.” ông nói.
img_8482.jpg
Tại nhiều khu ruộng, nước đã ngập quá nửa thân cây hoa, khiến phần lớn diện tích bị hư hại. Nhiều thửa đất vừa xuống giống cũng chìm trong nước, nguy cơ mất trắng là rất lớn.
img_8478.jpg
Trong khi đó, nhiều hộ khác cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Máy bơm được huy động liên tục, người dân thay nhau đắp bờ, chặn dòng nước, nhưng việc giữ được vườn hoa hay không vẫn là điều chưa chắc chắn.
img_8470.jpg
Chị Phan Thị Hương lo lắng: “Nhà tôi thay nhau đắp bờ nhưng xung quanh toàn nước, vẫn rỉ vào. Máy bơm chạy không ngừng, giờ chỉ còn một vườn này, cố gắng cứu nhưng chưa biết có giữ nổi không.” (Ảnh: Tuấn Anh).
img_8506.jpg
Không chỉ hoa, nhiều diện tích rau màu đang chuẩn bị thu hoạch cũng bị nhấn chìm, gây hư hỏng nặng. Người dân ước tính thiệt hại lần này có thể còn lớn hơn cả đợt ngập trước.
img_8500.jpg
Người dân cho biết, hoa trồng ở Tây Tựu chủ yếu phục vụ thị trường Hà Nội và các tỉnh lân cận. Việc ngập úng kéo dài khiến nguồn cung hoa bị gián đoạn, nguy cơ ảnh hưởng đến giá cả và sức mua trong thời gian tới.
Trong khi đó, nhiều hộ khác cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Máy bơm được huy động liên tục, người dân thay nhau đắp bờ, chặn dòng nước, nhưng việc giữ được vườn hoa hay không vẫn là điều chưa chắc chắn.
Đáng lo ngại hơn, khi Tết Nguyên đán chỉ còn vài tháng, nếu hoa bị hư hại nặng, việc gieo trồng lại sẽ gặp nhiều khó khăn, đe dọa kế sinh nhai của các hộ dân sống dựa vào nghề trồng hoa lâu nay.
img_8480.jpg
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết Hà Nội những ngày tới tiếp tục nhiều mây, sáng có mưa vừa đến mưa to, rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong cơn dông có khả năng kèm theo lốc, sét và gió giật mạnh, nguy cơ ngập úng còn kéo dài.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: