Nhóm do Abdelwahid Mohamed Nour dẫn đầu cho biết trong một tuyên bố rằng vụ lở đất xảy ra vào ngày 31 tháng 8 sau nhiều ngày mưa lớn, đồng thời cho biết thêm rằng chỉ còn một người sống sót trong thảm họa này.
Phong trào kiểm soát khu vực nằm ở vùng Darfur này đã kêu gọi Liên hợp quốc và các cơ quan viện trợ quốc tế giúp tìm kiếm thi thể các nạn nhân, bao gồm cả đàn ông, phụ nữ và trẻ em. Phong trào này cho biết thêm rằng ngôi làng "hiện đã bị san phẳng hoàn toàn".
Để chạy trốn khỏi cuộc chiến dữ dội giữa quân đội Sudan và Lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự (RSF) ở bang Bắc Darfur, người dân đã tìm nơi trú ẩn ở khu vực dãy núi Marra, nơi không có đủ thực phẩm và thuốc men.
Cuộc nội chiến kéo dài hai năm ở Sudan đã khiến hơn một nửa dân số phải đối mặt với nạn đói khủng khiếp và khiến hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa.