Mã QR, AI và những trải nghiệm mới đưa truyền thống đến gần giới trẻ

(CLO) Những “địa chỉ đỏ” được số hóa bằng mã QR, những bức ảnh liệt sĩ được phục dựng bằng trí tuệ nhân tạo (AI), còn các hoạt động tri ân được tổ chức theo hướng trải nghiệm thực tế đang giúp lịch sử được tiếp cận theo cách gần gũi, trực quan hơn với thế hệ trẻ.

Giáo dục truyền thống không thể chỉ dừng ở những bài giảng

Lịch sử luôn là nền tảng để bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm đối với đất nước. Tuy nhiên, trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh mẽ, cách tiếp cận lịch sử của giới trẻ cũng thay đổi nhanh chóng.

Một bài giảng kéo dài hay những bảng giới thiệu tại di tích đôi khi không còn đủ sức hấp dẫn đối với thế hệ lớn lên cùng internet, mạng xã hội và video ngắn. Điều người trẻ cần không chỉ là kiến thức, mà còn là những trải nghiệm trực quan, sinh động để có thể cảm nhận được chiều sâu của lịch sử.

bithuthanhdoan.jpg
Ông Nguyễn Tiến Hưng, Thành uỷ viên, Phó Chủ tịch UB MTTQ Thành phố, Bí thư Thành đoàn Hà Nội. Ảnh: NVCC

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Tiến Hưng, Thành uỷ viên, Phó Chủ tịch UB MTTQ Thành phố, Bí thư Thành đoàn Hà Nội cho rằng, giáo dục truyền thống nếu chỉ dừng ở những bài thuyết giảng một chiều sẽ rất khó chạm đến trái tim người trẻ. Chính vì vậy, Thành đoàn Hà Nội lựa chọn đổi mới theo hướng “Công nghệ hóa - Trực quan hóa - Trải nghiệm hóa”, đưa lịch sử đến với thanh niên thông qua các mô hình cụ thể và ứng dụng công nghệ hiện đại.

Đó không chỉ là sự thay đổi về hình thức truyền tải, mà còn là bước chuyển trong tư duy giáo dục: thay vì yêu cầu thanh niên ghi nhớ lịch sử, hãy để họ chủ động khám phá, trải nghiệm và tự cảm nhận giá trị của lịch sử.

"Địa chỉ đỏ" bước vào không gian số

Một trong những mô hình được triển khai là dự án "Mã hóa địa chỉ đỏ". Theo ông Nguyễn Tiến Hưng, hàng trăm di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn thành phố đã được gắn mã QR, giúp người dân và du khách dễ dàng tiếp cận hệ thống tư liệu số bằng điện thoại thông minh.

Nếu trước đây, thông tin tại nhiều di tích chỉ gói gọn trong vài dòng giới thiệu, thì nay mỗi điểm đến trở thành một "kho tư liệu số" với hình ảnh, tư liệu, âm thanh và nhiều nội dung được cập nhật trực quan hơn.

Người tham quan không chỉ biết nơi đó diễn ra sự kiện gì, mà còn có thể tiếp cận hình ảnh tư liệu, các câu chuyện lịch sử, nhân vật liên quan và nhiều nguồn dữ liệu phong phú khác.

Đối với học sinh, sinh viên, mỗi chuyến tham quan giờ đây giống như một “lớp học mở”, nơi lịch sử được kể bằng hình ảnh, âm thanh và công nghệ số thay vì chỉ qua sách giáo khoa.

Song song với đó, Thành đoàn Hà Nội đang biên soạn cuốn sách "310 địa chỉ đỏ thành phố Hà Nội", bổ sung thêm nguồn tư liệu phục vụ học tập, nghiên cứu trong nhà trường.

AI phục dựng những ký ức còn dang dở

Nếu“Mã hóa địa chỉ đỏ” giúp lịch sử trở nên gần gũi hơn thì dự án"Phục dựng di ảnh liệt sĩ" bằng trí tuệ nhân tạo (AI) lại mang đến giá trị nhân văn sâu sắc. Theo Bí thư Thành đoàn Hà Nội, đây là dự án được tuổi trẻ Thủ đô triển khai liên tục trong ba năm qua nhằm tri ân các Anh hùng liệt sĩ và Mẹ Việt Nam anh hùng.

"Đến nay, dự án bước sang năm thứ ba và đã phục dựng được gần 1.000 di ảnh phai mờ theo thời gian bằng công nghệ AI để trao tặng lại cho các gia đình", ông Nguyễn Tiến Hưng chia sẻ.

trian.jpg
Ông Nguyễn Tiến Hưng, Bí thư Thành đoàn Hà Nội (bên phải) và ông Dương Chí Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã Hát Môn trao di ảnh cho gia đình liệt sĩ Trần Quang Pha tại thôn Tam Hiệp 3, xã Hát Môn. Ảnh: NVCC.

Nhiều gia đình sau hàng chục năm chỉ còn lưu giữ những bức ảnh cũ, rách hoặc mờ gần như không còn nhận diện được khuôn mặt người thân, nay đã có thể nhìn lại hình ảnh rõ nét hơn nhờ AI. Đó là món quà tinh thần vô giá đối với thân nhân các liệt sĩ, đồng thời cũng là cách để thế hệ trẻ cảm nhận sâu sắc hơn những hy sinh của cha anh trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc.

Ông Hưng cho biết, hiện dự án cũng nhận được sự đồng hành ngày càng lớn của các cơ quan, tổ chức và đông đảo đoàn viên, thanh niên.

trian1.jpg
Dự án "Phục dựng di ảnh liệt sĩ" bằng trí tuệ nhân tạo (AI) được tuổi trẻ Thủ đô triển khai liên tục trong ba năm qua. Ảnh: NVCC

Những bài học không có bục giảng

Bên cạnh ứng dụng công nghệ, Thành đoàn Hà Nội cũng chú trọng các hoạt động trải nghiệm để thanh niên trực tiếp gặp gỡ, lắng nghe và chia sẻ với những người đã đi qua chiến tranh.

Một trong những mô hình được duy trì là "Bữa cơm nghĩa tình", "Bữa cơm tri ân", nơi đoàn viên, thanh niên đến nhà các Mẹ Việt Nam anh hùng, cựu chiến binh cùng chuẩn bị bữa cơm, trò chuyện và nghe kể về những năm tháng chiến đấu, hy sinh.

Không có bài giảng dài hay khẩu hiệu khô cứng, từ những bữa cơm giản dị, câu chuyện đời thường và những ký ức được kể lại bởi chính những người đã đi qua chiến tranh. Theo ông Nguyễn Tiến Hưng, trong không gian gần gũi ấy, lòng biết ơn, sự sẻ chia và niềm tự hào dân tộc được hình thành một cách tự nhiên.

trian4.jpg
Những "Bữa cơm tri ân" không chỉ là hoạt động nghĩa tình, mà còn là cách giáo dục lòng biết ơn, trách nhiệm và truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" cho thế hệ trẻ. Ảnh: NVCC.

Có thể thấy, điểm chung của các mô hình mà Thành đoàn Hà Nội triển khai là tạo điều kiện để thanh niên trực tiếp tham gia vào quá trình tìm hiểu lịch sử.

Bí thư Thành đoàn Hà Nội nhấn mạnh, chuyển đổi số đang tạo ra nhiều thay đổi trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, và công tác giáo dục truyền thống cũng không nằm ngoài xu thế đó.

Việc số hóa “địa chỉ đỏ”, ứng dụng AI trong phục dựng di ảnh hay tổ chức các hoạt động trải nghiệm không phải là mục tiêu cuối cùng, mà là phương tiện để những giá trị lịch sử, văn hóa tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa trong bối cảnh mới.

Xem thêm

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

(CLO) Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới khiến một số khu vực phía nam Hà Tĩnh ngập cục bộ. Tại điểm trường THCS Sông Trí, nước dâng hơn 1m, lực lượng chức năng phải dùng thuyền thúng đưa học sinh ra khỏi vùng ngập.

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

(CLO) Pho tượng tạc hình người đàn ông mặc trang phục giống quan lại thời xưa, đầu đội mũ trụ, ngồi trên bục gỗ được người dân phát hiện dạt vào biển Cửa Lò (Nghệ An). Bước đầu, cơ quan chuyên môn nhận định đây là tượng Ngọc Hoàng Thiên đế trong tín ngưỡng Đạo giáo.

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

(CLO) Liên quan đến việc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đông Sơn II, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu thi công sang diện tích đất thuộc giai đoạn hai của dự án khi chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Phóng viên báo Nhà báo và Công Luận đã nhiều lần liên hệ làm việc với UBND phường Bỉm Sơn để được cung cấp thông tin, tuy nhiên lãnh đạo UBND phường liên tục báo bận.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ trước khi xuất quân quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô năm 2026 - 2027

Kỳ cuối: Còn đồng đội nằm lại, còn phải đi tìm

(CLO) Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, những dấu tích có thể bị thời gian và rừng núi phủ lấp, nhưng trách nhiệm với những người đã hy sinh vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Với Hà Tĩnh, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn tiếp tục, bởi còn một người chưa trở về, còn một danh tính chưa được gọi đúng tên, những người làm nhiệm vụ hôm nay vẫn còn phải đi tìm.

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

(CLO) Hành trình 40 năm Đổi mới nông thôn Việt Nam được viết nên bởi sự thay đổi tư duy của những người nông dân thầm lặng. Minh chứng rõ nét có thể thấy là cuộc đời 43 năm gắn bó với đồi chè ở Đồng Hỷ (Thái Nguyên) của lão nông Hoàng Xuân Thủy. Từ một công nhân nông trường thời bao cấp tự lực giữ đất giữ nghề, câu chuyện tiếp nối qua ba thế hệ của gia đình ông đã đại diện cho sự lột xác của vùng danh trà Sông Cầu khi bước vào kỷ nguyên số.

Cỡ chữ bài viết: