MC, Á hậu Đặng Thị Tân và ấn tượng mạnh tại giải Yoga Hướng Mặt Trời lần VI
Những ngày đầu tháng 6, khu du lịch sinh thái Cánh Buồm Xanh, nơi được ví như “nơi giao thoa của thiên nhiên và năng lượng sống” tại Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội trở thành tâm điểm của giới yêu yoga khi Giải thi đấu Yoga Hướng Mặt Trời lần thứ VI chính thức khởi tranh.
Sự kiện do Liên đoàn Yoga Việt Nam phối hợp với Công ty TNHH Cánh Buồm Xanh tổ chức, nhằm chào mừng Ngày Quốc tế Yoga 21/6, đã thu hút gần 300 vận động viên từ 16 câu lạc bộ yoga trên khắp cả nước, một con số ấn tượng cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của bộ môn thiền - vận động này.







Tại giải đấu lần này, Á hậu Đặng Thị Tân đảm nhiệm cùng lúc hai vai trò đặc biệt: trọng tài chính thức của giải và MC đồng hành cùng ông Nguyễn Văn Minh - Chánh Văn phòng Liên đoàn Yoga Việt Nam. Cặp đôi MC - một người dày dạn kinh nghiệm trong ngành, một người là biểu tượng sắc vóc kết hợp trí tuệ đã mang đến một bầu không khí vừa chuyên nghiệp, vừa truyền cảm, làm nên linh hồn cho giải đấu.
Nàng hậu từng chia sẻ: “Yoga giúp tôi giữ được sự tĩnh tại giữa những guồng quay khắc nghiệt của công việc và cuộc sống. Trong mỗi vòng Chào Mặt Trời, tôi như được thanh lọc từ bên trong, cả thể chất lẫn tâm hồn”. Với cô, yoga không chỉ là một bộ môn vận động mà là một triết lý sống, nơi vẻ đẹp thật sự không đến từ lớp trang điểm mà từ sự rạng rỡ bên trong người phụ nữ biết yêu chính mình.



Trong vai trò trọng tài, cô nghiêm túc, khách quan, bản lĩnh và công tâm. Trong vai trò MC, cô mềm mại, khéo léo, kết nối không khí chương trình bằng những lời dẫn ý nghĩa và đầy năng lượng tích cực, mang đến sự gần gũi và gắn kết cho một sự kiện mang đậm tinh thần “kết nối và chữa lành” như yoga.


CLB Tân Yoga Hà Nội - do Á hậu Đặng Thị Tân sáng lập - từ lâu đã nổi tiếng trong cộng đồng với các chương trình tập luyện định kỳ, các buổi thiền kết hợp nghệ thuật sống khỏe, sống đẹp.



Giải thi đấu Yoga Hướng Mặt Trời lần VI được tổ chức nhằm hưởng ứng Ngày Quốc tế Yoga 21/6, một ngày mà cả thế giới cùng hướng về giá trị của nội lực, của sự tĩnh tâm và hòa bình nội tại. Giải đấu không chỉ là nơi giao lưu thể thao đơn thuần, mà là hành trình cộng hưởng năng lượng, tình yêu và sức sống giữa những con người đến từ nhiều vùng miền, nhiều thế hệ. Việc lựa chọn Chào Mặt Trời - Surya Namaskar làm tâm điểm thi đấu cũng thể hiện tinh thần cốt lõi của yoga: tôn vinh sự sống, khai mở năng lượng bên trong, hướng con người đến sự hài hòa cả về thể chất và tinh thần.


“Yoga không chỉ là những động tác, mà là hành trình lắng nghe chính mình và kết nối với cuộc sống. Tôi mong mỗi người sẽ tìm thấy ánh sáng Mặt Trời trong chính bản thân mình” - Á hậu Đặng Thị Tân chia sẻ sau sự kiện.