Miền Trung mưa lớn, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở nhiều tỉnh thành

Thông tin nhanh về áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) đang hướng vào miền Trung nước ta, ông Nguyễn Văn Hưởng Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia cho biết: “Sáng nay (18/9), ATNĐ di chuyển chậm lại, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 200km về phía Đông. Trong 24h tới, nhiều khả năng ATNĐ mạnh lên thành bão.

Hướng di chuyển chủ yếu của ATNĐ theo hướng Tây, khi mạnh lên thành bão, ATNĐ sẽ đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc vào các tỉnh đất liền miền Trung."

mien trung mua lon canh bao lu quet sat lo dat o nhieu tinh thanh hinh 1

Hình ảnh ATNĐ vào lúc 10h sáng nay, đang cách quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam khoảng 190km.

Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia cho biết thêm, do ảnh hưởng của ATNĐ, trên biển trong ngày và đêm nay ở khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8. Từ sáng ngày mai trở đi, vùng gió mạnh sẽ mở rộng, trọng tâm là khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi. Với gió mạnh cấp 6-7, gần tâm cấp 8-9. Sóng biển ở khu vực này từ 2-4m, vùng gần tâm bão cao từ 3-5m.

Do tác động của khối không khí lạnh hội tụ nhiệt đới đi qua khu vực Trung Bộ, kết hợp với hoàn lưu phía trước cơn ATNĐ. Trong đêm qua và sáng sớm nay ở Trung Trung Bộ có mưa to với lượng mưa từ 30-70mm, một số nơi xấp sỉ 100mm.

Dự bão trong ngày hôm nay đến hết ngày mai, khu vực Bắc Trung Trung Bộ xảy ra đợt mưa lớn, với tổng lượng mưa từ 100-300mm, có nơi trên 300mm. Với lượng mưa như trên, các khu vực từ Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Quảng Nam cần đặc biệt lưu ý lũ quét và sạt lở đất.

mien trung mua lon canh bao lu quet sat lo dat o nhieu tinh thanh hinh 2

Theo biểu đồ, vào lúc 10h sáng nay (18/9) cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở mức cao và rất cao xuất hiện nhiều tỉnh thành chịu ảnh hưởng của ATNĐ.

Vào khoảng 9h sáng nay, Cơ quan khí tượng thủy văn Quốc gia cũng đã phát ra cảnh báo về lũ quét và sạt lở đất do mưa lớn ở các tỉnh Nghệ An, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng.  

Theo đó, từ 5h đến 8h giờ ngày 18/9, khu vực các tỉnh Nghệ An, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Đà Nẵng đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Con Cuông 55mm (Nghệ An); Triệu Hòa 35,4mm (Quảng Trị); Xuân Lộc 54,2mm (Thừa Thiên Huế); Đại Hiệp 60,4mm (Quảng Nam); Suối Đá 123,6mm, Suối Lương 108,6mm (Đà Nẵng);...

Cảnh báo trong những giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa phổ biến như sau: Nghệ An, Thừa Thiên Huế mưa từ 20-50mm, có nơi trên 80mm; Quảng Trị, Quảng Nam và Đà Nẵng mưa từ 30-70mm, có nơi trên 130mm.., nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều huyện Anh Sơn, Con Cuông, Kỳ Sơn, Quỳ Hợp, Tân Kỳ, Thanh Chương, Tương Dương (tỉnh Nghệ An); huyện Cam Lộ, Đa Krông, Gio Linh, Hướng Hóa, Triệu Phong, Vĩnh Linh (tỉnh Quảng Trị); huyện A Lưới, Nam Đông, Phong Điền, Phú Lộc, TX.Hương Thủy, TX.Hương Trà (tỉnh Thừa Thiên Huế); huyện Bắc Trà My, Đại Lộc, Đông Giang, Duy Xuyên, Hiệp Đức, Nam Giang, Nam Trà My, Nông Sơn, Núi Thành, Phước Sơn, Quế Sơn, Tây Giang, Tiên Phước (tỉnh Quảng Nam); Hòa Vang, Quận Liên Chiểu, Quận Ngũ Hành Sơn, Quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng).

Xem thêm

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

(CLO) Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới khiến một số khu vực phía nam Hà Tĩnh ngập cục bộ. Tại điểm trường THCS Sông Trí, nước dâng hơn 1m, lực lượng chức năng phải dùng thuyền thúng đưa học sinh ra khỏi vùng ngập.

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

(CLO) Pho tượng tạc hình người đàn ông mặc trang phục giống quan lại thời xưa, đầu đội mũ trụ, ngồi trên bục gỗ được người dân phát hiện dạt vào biển Cửa Lò (Nghệ An). Bước đầu, cơ quan chuyên môn nhận định đây là tượng Ngọc Hoàng Thiên đế trong tín ngưỡng Đạo giáo.

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

(CLO) Liên quan đến việc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đông Sơn II, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu thi công sang diện tích đất thuộc giai đoạn hai của dự án khi chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Phóng viên báo Nhà báo và Công Luận đã nhiều lần liên hệ làm việc với UBND phường Bỉm Sơn để được cung cấp thông tin, tuy nhiên lãnh đạo UBND phường liên tục báo bận.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ trước khi xuất quân quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô năm 2026 - 2027

Kỳ cuối: Còn đồng đội nằm lại, còn phải đi tìm

(CLO) Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, những dấu tích có thể bị thời gian và rừng núi phủ lấp, nhưng trách nhiệm với những người đã hy sinh vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Với Hà Tĩnh, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn tiếp tục, bởi còn một người chưa trở về, còn một danh tính chưa được gọi đúng tên, những người làm nhiệm vụ hôm nay vẫn còn phải đi tìm.

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

(CLO) Hành trình 40 năm Đổi mới nông thôn Việt Nam được viết nên bởi sự thay đổi tư duy của những người nông dân thầm lặng. Minh chứng rõ nét có thể thấy là cuộc đời 43 năm gắn bó với đồi chè ở Đồng Hỷ (Thái Nguyên) của lão nông Hoàng Xuân Thủy. Từ một công nhân nông trường thời bao cấp tự lực giữ đất giữ nghề, câu chuyện tiếp nối qua ba thế hệ của gia đình ông đã đại diện cho sự lột xác của vùng danh trà Sông Cầu khi bước vào kỷ nguyên số.

Cỡ chữ bài viết: