Một người đàn ông Trung Quốc đoàn tụ với gia đình sau 32 năm bị bắt cóc

(CLO) Một vụ đoàn tụ hiếm hoi đã diễn ra khi một người đoàn ông Trung Quốc bị bắt cóc lúc còn chập chững đã tìm thấy gia đình mình sau 32 năm, sau khi cảnh sát sử dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt để tìm kiếm, The Straits Times đưa tin.
Mao Yin (giữa) đoàn tụ với cha mẹ ruột sau 32 năm bị bắt cóc là câu chuyện thu hút sự chú ý của dự luận Trung Quốc - Ảnh: AFP

Mao Yin (giữa) đoàn tụ với cha mẹ ruột sau 32 năm bị bắt cóc là câu chuyện thu hút sự chú ý của dự luận Trung Quốc - Ảnh: AFP

Mao Yin khi ấy mới 2 tuổi đã bị bắt cóc bên ngoài một khách sạn ở Tây An thuộc tỉnh Thiểm Tây và cậu bé được bán cho một cặp vợ chồng không có con ở tỉnh Tứ Xuyên lân cận, Văn phòng an ninh công cộng Tây An cho biết.

Cảnh sát đã sử dụng một trong những bức ảnh thời thơ ấu của Mao Yin để thực hiện cuộc tìm kiếm, đài truyền hình nhà nước CCTV tường thuật. Việc sử dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt để quét cơ sở dữ liệu quốc gia giúp cảnh sát tìm thấy một sự trùng khớp.

Họ thực hiện theo tìm kiếm theo định vị và nhận định rằng một người ở khu vụ của Tứ Xuyên đã mua đưa trẻ vào cuối những năm 1980.

Vào ngày thứ Hai (18/5), người đàn ông 34 tuổi đã có cuộc hội ngộ đầy nước mắt với cha mẹ ruột của mình, những người chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm cậu bé mất tích suốt hơn 3 thập kỷ qua.

Bà Li Jingzhi là mẹ của Mao Yin nói với CCTV rằng, sau khi con trai bị bắt, bà đã nghỉ việc và gửi hơn 100.000 tờ rơi cho các cơ quan chức năng và xuất hiện trên một số kênh truyền hình để cầu mong con trai trở về.

Trong ba thập kỷ qua, bà Li đã theo dõi 300 dẫn giả để xem họ có phải là con trai mất tích của mình không. Nhưng vào cuối tháng 4, cảnh sát ở Tây An đã cho biết một người đàn ông ở tỉnh Tứ Xuyên đã mua một đứa trẻ từ Thiểm Tây vào cuối những năm 1980, theo tuyên bố từ các quan chức Tây An.

Cảnh sát đã theo dõi Mao và sau đó xác nhận anh ta là con trai của bà Li Jingzhi bị bắt cóc sau khi xét nghiệm DNA.

Cha mẹ nuôi của Mao đã đổi tên là Gu Ningning, và người đàn ông này lớn lên mà không biết gì về cha mẹ ruột của mình hay chuyện mình đã bị bắt cóc.

Trong sự kiện đoàn tụ, do cảnh sát Tây An tổ chức, người đàn ông tên Mao Yin xuất hiện từ cửa phụ đến phòng hội nghị và chạy vào vòng tay mẹ.

"Tôi không muốn nó rời xa tôi nữa. Tôi sẽ không để nó rời xa tôi nữa", bà Li nói khi cô cầm tay con trai mình.

Mao Yin, người đang điều hành một doanh nghiệp trang trí nhà ở Tứ Xuyên, nói với CCTV rằng ông sẽ chuyển đến Tây An để sống với cha mẹ ruột của mình.

Không số liệu thống kê chính thức về số trẻ em mất tích hàng năm ở Trung Quốc, nhưng một hệ thống được thành lập vào năm 2016 để gửi thông báo về trẻ em mất tích thông qua các phương tiện truyền thông xã hội và điện thoại di động.

Cảnh sát Trung Quốc đã giúp hơn 6.300 trẻ em bị bắt cóc đoàn tụ với gia đình trong thập kỷ qua thông qua hệ thống khớp DNA, hãng tin Tân Hoa Xã đưa tin.

Tình trạng bắt cóc và buôn bán trẻ em đã trở nên phổ biến ở Trung Quốc từ những năm 1980, khi luật lệ một con hà khắc được thi hành, cùng nỗi ám ảnh về văn hóa phải có con trai cũng trở thành nguyên nhân rất nhiều những đứa trẻ bị bắt cóc.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: