Mưa lũ lịch sử miền Bắc: Biến đau thương thành sức mạnh đại đoàn kết dân tộc

Bài liên quan

Yên Bái sau cơn lũ dữ: Có những nỗi đau không nói thành lời

Sạt lở Làng Nủ (Lào Cai): Cố gắng tìm đến người cuối cùng

Thiêng liêng nghĩa đồng bào trong thiên tai

Những ngày qua khi miền Bắc đau thương vì ngập lụt, mưa lũ, sạt lở thì người dân khắp mọi miền Tổ quốc đã vận động, sử dụng mọi nguồn lực để ủng hộ lương thực, thực phẩm,...và trực tiếp đến cứu trợ đồng bào gặp khó khăn.

mua lu lich su mien bac bien dau thuong thanh suc manh dai doan ket dan toc hinh 1

Cả nước hướng về đồng bào phía Bắc đã phải chịu nhiều đau thương bởi mưa lũ, sạt lở đất lịch sử.

Xuất phát từ nửa đêm, vượt qua hàng chục cây số với muôn vàn khó khăn khi sạt lở với bùn đất chia cắt đường giao thông, bà Vân cùng nhiều người khác trong nhóm thiện nguyện đã có mặt tại thôn Làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) từ sáng sớm để nấu những suất ăn đầy đủ dinh dưỡng phục vụ các lực lượng tìm kiếm nạn nhân còn mất tích.

Giữa trời nắng nóng, trên một bãi đất trống gần điểm sạt lở, chẳng ai bảo ai; tất cả mọi công việc chuẩn bị bữa trưa cho các lực lượng tìm kiếm cũng như người dân được hàng chục người từ các xã của huyện Bảo Yên chung sức thực hiện.

“Xót lắm, đau lắm vì chưa bao giờ quê hương Bảo Yên, tỉnh Lào Cai mất nhiều người như thế này. Khi vào đây hỏi anh em vớt được nhưng một số người không hoàn thiện...

Thực sự chúng mình nấu những suất cơm này bằng cả một tấm lòng, tâm nguyện gửi gắm đến những người chưa được tìm thấy, mong rằng các linh hồn sống khôn thác thiêng phù hộ độ trì cho các lực lượng ngày đêm thực thi có thể tìm được để về đoàn tụ với gia đình, dòng họ”, cô Lưu Thị Vân bật khóc.

X

Anh Đặng Văn Chí (xã Tân Phú, huyện Quốc Oai, TP.Hà Nội) cho biết :“Sau hoàn lưu của bão số 3, trên vùng cao bị lụt khiến nhiều người mất nhà cửa, mất người thân.

Với tình yêu đồng bào thì ở dưới quê hương đóng góp chút nhỏ, ngày đêm đưa đến người dân trên này. Cùng mong muốn mọi người đồng sức đồng lòng để khắc phục những hậu quả sau cơn bão, mưa lũ”.

Hơn 23 giờ đêm 10/9, chuyến xe chở hơn 36 tấn hàng là thực phẩm đóng hộp từ huyện Củ Chi (TP.Hồ Chí Minh) đã khởi hành đến tỉnh Yên Bái. Dù mồ hôi ướt đẫm vì phải xếp hàng lên xe container liên tục nhưng chị Ngọc Hương vẫn không cảm thấy mệt. Ngay khi công ty thông báo hỗ trợ đồng bào miền Bắc, chị Hương cùng một số công nhân nữ đã xung phong ở lại hỗ trợ.

“Nhìn hình ảnh đồng bào miền Bắc chìm trong nước lũ, người dân miền Nam không thể đứng nhìn. Người góp tiền, người góp sức, hy vọng bà con vùng lũ được tiếp thêm sức mạnh để vượt qua giai đoạn khó khăn này”, chị Hương bày tỏ.

Hướng về đồng bào bị ảnh hưởng của cơn bão số 3 và mưa lũ do hoàn lưu bão gây ra tại các tỉnh phía Bắc, Trung tâm Dịch vụ và Quản lý bến xe khách Quảng Bình đã làm việc và thống nhất với các nhà xe, đơn vị vận tải để vận chuyển miễn phí đối với các loại hàng hóa nhu yếu phẩm của người nhà, các “mạnh thường quân” từ tỉnh Quảng Bình gửi đến các địa phương.

mua lu lich su mien bac bien dau thuong thanh suc manh dai doan ket dan toc hinh 2

Nỗ lực tìm kiếm những nạn nhân mất tích dưới đống đổ nát sau vụ sạt lở đất kinh hoàng tại thôn Làng Nủ.

mua lu lich su mien bac bien dau thuong thanh suc manh dai doan ket dan toc hinh 3

Tại huyện Lệ Thủy, nhóm thiện nguyện đã cử 5 tình nguyện viên đến TP.Hải Phòng giúp bà con khắc phục hậu quả cơn bão số 3 kêu gọi quyên góp, hỗ trợ vật chất.

Ngư dân huyện Lệ Thủy cũng đã huy động 4 tthuyền đánh cá và 1.000 áo phao cùng 8 tình nguyện viên lên đường ra tỉnh Thái Nguyên để thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn.

Chiều ngày 12/9, Đoàn thiện nguyện huyện Krông Pắc gồm 20 tình nguyện viên cùng gần 50 tấn hàng nhu yếu phẩm, nước đóng chai, thuốc đau bụng, mì tôm và 400 triệu đồng của các doanh nghiệp và bà con nhân dân các dân tộc huyện Krông Pắc tự nguyện quyên góp đã lên đường đến với nhân dân xã Khánh Yên Hạ (huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai).

Mặc dù đường giao thông di chuyển vẫn còn khó khăn nhưng hàng đoàn, hàng đoàn xe chở đầy ắp hàng cứu trợ ngày đêm vẫn nối đuôi nhau chở nhu yếu phẩm đến với bà con.

Và còn nhiều, nhiều hành động ý nghĩa nữa từ bữa cơm 0 đồng hỗ trợ các đoàn xe thiện nguyện khi đi qua các địa phương, sửa xe máy miễn phí cho người dân vùng lũ,...Tất cả, tất cả đã cho thấy tinh thần đoàn kết,  “tương thân tương ái” của dân tộc ta. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định; trong những lúc khó khăn, những lúc gian nan, những lúc thử thách thì ai cũng cần một điểm tựa. Chúng ta đang có “6 điểm tựa Việt Nam”.

Điểm tựa thứ nhất là tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết trong Đảng, đoàn kết trong nhân dân, đoàn kết trong nước, đoàn kết quốc tế. Như Bác Hồ đã nói “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, thành công, đại thành công”.

mua lu lich su mien bac bien dau thuong thanh suc manh dai doan ket dan toc hinh 4

Những suất cơm nghĩa tình gửi đến đồng bào.

mua lu lich su mien bac bien dau thuong thanh suc manh dai doan ket dan toc hinh 5

Điểm tựa thứ hai là chúng ta có Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh lãnh đạo gần 95 năm qua. Đảng không có mục tiêu nào khác ngoài mục tiêu mang lại độc lập, tự do cho dân tộc và cuộc sống ấm no cho nhân dân.

Điểm tựa thứ ba là truyền thống lịch sử - văn hóa hào hùng, văn minh, văn hiến của dân tộc, tinh thần tương thân, tương ái, “thương người như thể thương thân”, “lá lành đùm lá rách, lá rách đùm lá rách hơn”, “bầu ơi thương lấy bí cùng…”.

Điểm tựa thứ tư là nhân dân. Nhân dân làm nên lịch sử, sức mạnh từ nhân dân, “dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”.

Điểm tựa thứ năm là Quân đội, Công an. “Lúc cần, lúc khó có Quân đội, có Công an”; “Quân đội ta từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu”; “Công an ta, vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Điểm tựa thứ sáu là tinh thần tự lực, tự cường của dân tộc ta của mỗi người chúng ta khi khó khăn, thách thức, càng áp lực lại càng nỗ lực, phấn đấu vươn lên, vượt qua giới hạn của bản thân, với tinh thần “biến không thành có, biến khó thành dễ, biến cái không thể thành có thể”.

Với sáu điểm tựa Việt Nam nói trên, Thủ tướng kêu gọi đồng bào, đồng chí “làm việc bằng hai”, “làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm” để góp phần khắc phục hậu quả siêu bão số 3 tại 26 tỉnh, thành phố phía Bắc, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, nhân dân ta ngày càng hạnh phúc, ấm no.

Xem thêm

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

(CLO) Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới khiến một số khu vực phía nam Hà Tĩnh ngập cục bộ. Tại điểm trường THCS Sông Trí, nước dâng hơn 1m, lực lượng chức năng phải dùng thuyền thúng đưa học sinh ra khỏi vùng ngập.

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

(CLO) Pho tượng tạc hình người đàn ông mặc trang phục giống quan lại thời xưa, đầu đội mũ trụ, ngồi trên bục gỗ được người dân phát hiện dạt vào biển Cửa Lò (Nghệ An). Bước đầu, cơ quan chuyên môn nhận định đây là tượng Ngọc Hoàng Thiên đế trong tín ngưỡng Đạo giáo.

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

(CLO) Liên quan đến việc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đông Sơn II, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu thi công sang diện tích đất thuộc giai đoạn hai của dự án khi chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Phóng viên báo Nhà báo và Công Luận đã nhiều lần liên hệ làm việc với UBND phường Bỉm Sơn để được cung cấp thông tin, tuy nhiên lãnh đạo UBND phường liên tục báo bận.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ trước khi xuất quân quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô năm 2026 - 2027

Kỳ cuối: Còn đồng đội nằm lại, còn phải đi tìm

(CLO) Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, những dấu tích có thể bị thời gian và rừng núi phủ lấp, nhưng trách nhiệm với những người đã hy sinh vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Với Hà Tĩnh, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn tiếp tục, bởi còn một người chưa trở về, còn một danh tính chưa được gọi đúng tên, những người làm nhiệm vụ hôm nay vẫn còn phải đi tìm.

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

(CLO) Hành trình 40 năm Đổi mới nông thôn Việt Nam được viết nên bởi sự thay đổi tư duy của những người nông dân thầm lặng. Minh chứng rõ nét có thể thấy là cuộc đời 43 năm gắn bó với đồi chè ở Đồng Hỷ (Thái Nguyên) của lão nông Hoàng Xuân Thủy. Từ một công nhân nông trường thời bao cấp tự lực giữ đất giữ nghề, câu chuyện tiếp nối qua ba thế hệ của gia đình ông đã đại diện cho sự lột xác của vùng danh trà Sông Cầu khi bước vào kỷ nguyên số.

Cỡ chữ bài viết: