Hình ảnh hóa đơn 240 USD được gửi đến những người vắng mặt ở đám cưới mà không báo trước. Ảnh: New York Post
Một bức ảnh hóa đơn tiệc cưới trị giá 240 USD được lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội Twitter, gởi cho những vị khách “không có mặt, cũng không báo sẽ vắng mặt” trong tiệc cưới đã gây nhiều ý kiến tranh luận trên mạng xã hội này.
Theo tờ New York Post, người gửi hóa đơn này đến những người vắng mặt là Doug Simmons và Dedra McGee ở Chicago, Mỹ.
Cặp đôi Doug Simmons và Dedra McGee tổ chức đám cưới vào đầu tháng 8 ở Jamaica. Họ mời khoảng 100 khách. Tuy nhiên, nhiều người trong số này đã không đến dự hôn lễ và cũng không gọi điện, nhắn tin thông báo trước mặc dù trước đó, những người này xác nhận là “sẽ đến”.
Hóa đơn đám cưới ban đầu được đăng trên Facebook của Doug Simmons. Trong hóa đơn, Doug ghi rõ: “Hóa đơn này được gửi cho bạn vì bạn đã xác nhận chỗ ngồi tại tiệc cưới trong thời gian ghi danh số chỗ tham dự cuối cùng. Số tiền trên là giá cho mỗi chỗ ngồi của bạn. Bởi vì bạn đã không gọi điện hoặc không thông báo thích hợp cho chúng tôi rằng bạn sẽ không có mặt, số tiền này là số tiền bạn nợ chúng tôi vì đã thanh toán trước cho chỗ ngồi của bạn”.
Khi được New York Post phỏng vấn, Doug Simmons cho rằng chuyện gì cũng có lý do của nó. Cặp vợ chồng cho biết họ cảm thấy bị tổn thương và không được tôn trọng.
Simmons nhấn mạnh rằng đó không phải là vấn đề tiền bạc mà nằm ở quy tắc ứng xử, sự tôn trọng lẫn nhau. Cặp vợ chồng cũng cho rằng họ không phải là những người nhỏ nhen đến mức lập hóa đơn để chi li tính toán.
Trên mạng xã hội, nhiều người chỉ trích hành động của cặp vợ chồng và cho rằng tờ hóa đơn 240 USD sẽ đặt dấu chấm hết cho những mối quan hệ bạn bè của họ.
Tuy nhiên, số khác cho rằng đây là việc làm hoàn toàn chính đáng, đồng thời kể về những trải nghiệm tương tự của mình khi một phần ba số khách mời đã không xuất hiện tại đám cưới của họ. Thức ăn bị lãng phí và họ phải tự chi trả mọi thứ, một người dùng Twitter viết.
Thế Vũ