Ông Jules Hurst, người đang đảm nhận nhiệm vụ của kiểm soát viên Lầu Năm Góc, đã báo cáo với Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ rằng phần lớn số tiền 25 tỷ USD này được chi cho đạn dược.
Con số này tương đương với toàn bộ ngân sách của cơ quan hàng không vũ trụ NASA trong năm nay. Tuy nhiên, ông Hurst không nêu rõ khoản 25 tỷ USD bao gồm những hạng mục nào, cũng như liệu có tính đến chi phí dự kiến để xây dựng lại và sửa chữa cơ sở hạ tầng quân sự tại Trung Đông bị hư hại trong xung đột hay không.
Phản hồi lại báo cáo này, nghị sĩ Hạ viện Adam Smith, thành viên Đảng Dân chủ cấp cao tại Ủy ban Quân vụ Hạ viện, cho biết: "Tôi rất vui vì ông đã trả lời câu hỏi đó. Bởi vì chúng tôi đã yêu cầu trong một thời gian rất dài, và chưa có ai đưa ra con số cho chúng tôi".
Tuy nhiên, nhiều người nghi ngại rằng chi phí thực tế của cuộc chiến của Mỹ tại Iran cao hơn rất nhiều, khi một số nguồn tin cho rằng chỉ riêng sáu ngày đầu của chiến dịch này đã tiêu tốn ít nhất 11,3 tỷ USD.
Cuộc xung đột bắt đầu từ ngày 28/2 với các cuộc không kích của Mỹ nhắm vào Iran, và hiện tại hai bên đang duy trì một lệnh ngừng bắn mong manh. Để duy trì lợi thế, Lầu Năm Góc đã đổ hàng chục nghìn quân tăng cường vào Trung Đông, bao gồm cả việc duy trì sự hiện diện của ba tàu sân bay trong khu vực.
Những thiệt hại về người cũng đã được ghi nhận với 13 binh sĩ Mỹ thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương. Bên cạnh tổn thất quân sự, cuộc chiến còn gây ra những hệ lụy kinh tế trực tiếp tới đời sống người dân Mỹ khi các gián đoạn trong vận chuyển dầu mỏ và khí đốt đã đẩy giá xăng dầu và các sản phẩm nông nghiệp như phân bón tăng vọt.
Vào ngày 28/4, dữ liệu từ Hiệp hội Ô tô Mỹ cho thấy giá xăng trung bình tại Mỹ đã tăng lên mức cao nhất trong gần 4 năm. Sự gia tăng lạm phát này đang khiến các thành viên Đảng Cộng hòa lo lắng về triển vọng trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới, kỳ bầu cử sẽ quyết định quyền kiểm soát Hạ viện và có thể là cả Thượng viện.
Uy tín của Tổng thống Donald Trump cũng bị sụt giảm kể từ khi Mỹ và Israel phát động cuộc chiến tại Iran. Một cuộc thăm dò gần đây của Reuters/Ipsos cho thấy chỉ có 34% người Mỹ ủng hộ cuộc xung đột này, giảm so với mức 36% vào giữa tháng 4 và 38% vào giữa tháng 3.