Phần lớn các vết thương được đánh giá là nhẹ và 108 quân nhân đã nhanh chóng quay trở lại thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, vẫn còn tám quân nhân đang trong tình trạng nguy kịch và nhận được sự chăm sóc y tế cao nhất.
Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell cho biết: “Kể từ khi bắt đầu chiến dịch Epic Fury, khoảng 140 quân nhân Mỹ đã bị thương trong hơn 10 ngày bị tấn công liên tục”.
Ngoài ra, quân đội Mỹ cũng xác nhận đã có tám trường hợp tử vong, trong đó bảy người thiệt mạng do các cuộc tấn công của Iran và một người tử vong do sự cố liên quan đến sức khỏe tại Kuwait.
Bất chấp những tổn thất về người, Nhà Trắng khẳng định chiến dịch quân sự vẫn đang tiến triển thuận lợi và thậm chí vượt kế hoạch đề ra.
Thư ký báo chí Karoline Leavitt tái khẳng định mục tiêu của Mỹ là làm suy yếu hoàn toàn khả năng tác chiến của Tehran. Bà phát biểu: “Lộ trình ban đầu của Tổng thống và quân đội Mỹ là khoảng 4 đến 6 tuần để đạt được đầy đủ các mục tiêu của chiến dịch Epic Fury”.
Các mục tiêu cụ thể bao gồm tiêu diệt kho tên lửa và hạ tầng sản xuất của Iran, xóa sổ lực lượng hải quân, ngăn chặn vĩnh viễn khả năng sở hữu vũ khí hạt nhân và làm suy yếu các nhóm ủy nhiệm trong khu vực.
Tổng thống Donald Trump nhận định cuộc chiến đã diễn ra rất trọn vẹn và có thể sớm kết thúc, dù các cố vấn của ông cảnh báo chiến dịch có thể kéo dài cho đến khi mọi mục tiêu được hoàn thành.
Trong khi chính quyền Mỹ tập trung vào các đòn không kích và hải chiến, một cảnh báo nghiêm trọng đã được đưa ra từ Thượng viện Mỹ về khả năng leo thang bằng bộ binh.
Ngày 10/3, Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal bày tỏ sự lo ngại sâu sắc về định hướng của cuộc chiến. Ông tuyên bố: “Chúng ta dường như đang trên con đường tiến tới việc triển khai quân đội Mỹ trên bộ tại Iran để hoàn thành bất kỳ mục tiêu tiềm năng nào”.
Ông Blumenthal cũng bày tỏ sự tức giận trước việc chính quyền chưa giải đáp thỏa đáng các câu hỏi về chi phí chiến tranh và những cáo buộc cho rằng Nga và Trung Quốc đang hỗ trợ tình báo cho Iran.
Ở phía bên kia chiến tuyến, tình hình nhân đạo tại Iran đang trở nên tồi tệ khi có hơn 10.000 địa điểm dân sự và hơn 4.000 tòa nhà bị hư hại hoặc phá hủy kể từ khi cuộc tấn công bắt đầu hôm 28/2, bao gồm cả các bệnh viện và cơ sở thương mại.