Cậu học trò đam mê Toán học
Vừa trở về Nghệ An sau gần một tuần ra Hà Nội thi, chờ kết quả và nhận thưởng cuộc thi Vòng chung kết Đấu trường Toán học châu Á - AIMO năm 2026, em Trần Sơn Hà (học sinh lớp 7, Trường Đặng Thai Mai, Nghệ An) vẫn còn cảm giác vui mừng. “Khi biết mình là thí sinh duy nhất của đội tuyển Việt Nam đạt Cúp Vô địch em vui lắm. Thành quả này tiếp thêm động lực để em tiếp tục yêu môn Toán, yêu các con số”.
Ngồi cạnh con trai, anh Trần Thanh Bình (SN 1988, trú phường Trường Vinh, Nghệ An) không giấu được niềm tự hào trước thành tích mà con trai đạt được. Là người sát cánh cùng con, anh biết thành tích của con đến từ niềm đam mê Toán học từ bé.
“Từ nhỏ, tôi đã nhận ra niềm đam mê những con số của con. Khi cháu tầm 4 tuổi, hai cha con thường đi dạo phố. Đi đến đâu cháu cũng đọc số nhà, thấy xe cộ đi qua cháu đọc và ghi nhớ rất nhanh. Cháu tỏ ra thích thú trước những con số, thích làm toán”, anh Bình chia sẻ về niềm đam mê Toán học từ nhỏ của con.
Nhận ra sở thích của con, vợ chồng anh Bình âm thầm bồi dưỡng thêm bằng những việc làm đơn giản. Đó đôi khi chỉ là cùng con học toán, giải những bài tập cơ bản. Sự hỗ trợ kịp thời của gia đình đã bồi dưỡng thêm kiến thức cho cậu bé.
Tuy vậy, trong suốt những năm tiểu học, gia đình không ép con đi học thêm, trừ môn ngoại ngữ. “Đến năm lớp 5, cô giáo chủ nhiệm có trao đổi với gia đình khi nhận ra con có tố chất về môn Toán, nên bồi dưỡng thêm. Từ đó, vợ chồng tôi chú ý hơn đến việc cho con học thêm môn Toán và tìm hiểu các cuộc thi uy tín để con tham gia”, anh Bình cho biết.
Một trong những cuộc thi mà em Trần Sơn Hà chọn thi là Đấu trường Toán học châu Á – AIMO. Đây là cuộc thi do Ủy ban điều hành AIMO quốc tế thuộc Hiệp hội Olympic Toán học châu Á tổ chức thường niên từ năm 2012; sự tham gia của nhiều quốc gia đã góp phần tạo nên một không gian giao lưu học thuật, tăng cường hiểu biết văn hóa, vun đắp tình hữu nghị, nâng cao sự tự tin, khả năng giao tiếp bằng ngoại ngữ và tinh thần hội nhập cho thế hệ trẻ.
Xuất sắc rinh cúp Vô địch Đấu trường Toán học châu Á
Năm 2025, em Trần Sơn Hà đã cùng với đại diện 22 thành viên của đoàn Việt Nam thi đấu tại Chung kết Quốc tế AIMO 2025 (tổ chức ở Tokyo, Nhật Bản). Tại lần thi này, em giành được Huy chương Vàng.
Năm nay, vòng Chung kết quốc tế Đấu trường Toán học châu Á diễn ra tại Hà Nội từ ngày 2-5/8, thu hút hơn 1.300 thí sinh đến từ 22 quốc gia và vùng lãnh thổ. 10 đoàn có số lượng thí sinh đông nhất đến từ Brazil, Canada, Trung Quốc, Hong Kong (Trung Quốc), Indonesia, Kazakhstan, Malaysia, Philippines, Uzbekistan và Việt Nam.
Trần Sơn Hà đã cùng với gần 300 thành viên của đội tuyển Việt Nam tham gia Vòng chung kết quốc tế Đấu trường Toán học châu Á. Yêu Toán, có kinh nghiệm nhưng em Hà không xem đề bài của cuộc thi này là “dễ nuốt”. Bởi ngoài kiến thức môn Toán, đòi hỏi thí sinh phải giỏi tiếng Anh. Điều đó khiến độ khó của cuộc thi tăng lên.
Cũng theo em Hà, đề thi AIMO năm 2026 có độ khó và khả năng phân hóa cao hơn so với một số kỳ thi trước. Nhiều câu hỏi đặt ra những yêu cầu thử thách về tư duy, khả năng kết nối kiến thức và lựa chọn chiến lược giải quyết vấn đề. Bên cạnh kiến thức Toán học nền tảng, đề thi năm nay tăng cường các bài Toán tư duy gắn với tình huống thực tế.
Trong bối cảnh đề thi có độ khó và mức độ phân hóa cao, danh hiệu Cúp Vô địch Đấu trường Toán học châu Á mà em Trần Sơn Hà đạt được là kết quả xuất sắc, đầy tự hào.
Nhớ lại giây phút nhận tin đạt Cúp Vô địch, nam sinh xứ Nghệ vẫn còn nguyên vẹn cảm xúc. Em chia sẻ: “Lúc nhận được tin, em nhảy cẫng lên vui. Sau đó, em khóc vì quá xúc động. Em cũng nhanh chóng thông báo tin vui về cho ông bà và thầy cô”.
Chia sẻ về bí quyết học tập, nam sinh này bật mí: “Khi ôn luyện cho các kỳ thi, em không ôn lướt mà tự chia thời gian để nắm chắc từng kiến thức cơ bản. Sau đó, sẽ dành thời gian cho phần khó hơn. Đặc biệt trước và trong mỗi cuộc thi, em đều giữ tinh thần bình tĩnh nhất. Biết kiểm soát cảm xúc sẽ giúp mình bình tĩnh trong lúc thi”.
Ngoài nỗ lực của bản thân để đạt thành tích cao, với Hà người truyền động lực để em yêu Toán là bố. “Bố là người theo sát, định hướng và cùng em luyện đề. Bố giúp em cảm thấy thú vị mỗi khi giải Toán. Từ đó em thấy toán không khô khan như nhiều bạn nghĩ”, em Hà chia sẻ.
Với cậu học trò xứ Nghệ này, AIMO là “đấu trường Toán học” nhưng hầu như thí sinh lại không coi nhau là đối thủ. Những lần thi lại giúp các bạn có thêm người bạn cùng theo đuổi đam mê. Cũng từ những lần gặp gỡ này giúp Hà có cơ hội làm quen nhiều bạn bè quốc tế. Đây cũng là dịp để em giới thiệu vẻ đẹp quê hương, đất nước cho những người bạn quốc tế.
Chia sẻ về dự định tương lai, em Trần Sơn Hà đặt mục tiêu sẽ trở lại AIMO để chinh phục nốt chiếc cúp - International Star - danh hiệu đặc biệt dành cho thí sinh có thành tích nổi bật nhất của mỗi quốc gia, vùng lãnh thổ tham dự.