Ngày Hội hiến máu "Trao giọt hồng, sẻ chia yêu thương"

(CLO) Tiếp nối thành công chương trình Hiến máu tình nguyện "Xuân yêu thương" tháng 2/2017 và "Hạ hồng" tháng 8/2017, vào ngày 3/3/2018 tới đây, nhóm cựu học sinh Phổ thông trung học Hà Nội khóa 1991-1994, tiếp tục tổ chức Lễ hội hiến máu tình nguyện với tên gọi “Trao giọt hồng, sẻ chia yêu thương” tại Bệnh viên Nhi trung ương.

Hàng năm, để đáp ứng nhu cầu khám chữa và điều trị bệnh, bệnh viên Nhi trung ương cần sử dụng khoảng hơn 5 triệu ml máu, đó là chưa kể những đợt bệnh dịch liên miên đồng nghĩa với lượng bệnh nhi nhập viện cần máu lượng máu dự trữ trong Ngân hàng máu luôn trong tình trạng "báo động đỏ", không đáp ứng đủ nhu cầu của bệnh phòng.

Theo chia sẻ của các thành viên nhóm cựu học sinh Phổ thông trung học Hà Nội khóa 1991-1994 đang làm trong ngành y nói chung và bệnh viên Nhi trung ương nói riêng, có những trường hợp họ phải san sẻ từng bịch máu, thậm chí là phải kêu gọi các y bác sỹ, người nhà bệnh nhân… nhưng cũng không đáp ứng đủ nhu cầu ngày càng tăng của các bệnh nhân, đặc biệt là các bệnh nhi, khi các em mắc phải những căn bệnh rất nặng.

Các cựu học sinh phổ thông Hà Nội khóa 91 - 94 tham gia hoạt động hiến máu nhân đạo

Đứng trước thực tế đó và cũng mong muốn góp một phần nhỏ công sức của mình trong nỗ lực xoa dịu nỗi đau của các bệnh nhi, cũng như cổ vũ phong trào hiến máu tình nguyện dành cho trẻ em, nhóm cựu học sinh Phổ thông trung học Hà Nội khóa 1991-1994 đã chọn ngày 3/3/2018 tổ chức Lễ hội hiến máu tình nguyện với tên gọi “Trao giọt hồng, sẻ chia yêu thương”.

Chương trình dự kiến sẽ thu hút hàng nghìn các thành viên tham gia, với khoảng 500 đơn vị máu, nhằm hỗ trợ một phần nhu cầu truyền máu của các bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viên Nhi trung ương, tuyên truyền và nâng cao nhận thức về hiến máu nhân đạo, an toàn truyền máu và phòng chống HIV/AIDS qua đường truyền máu. Qua những Lễ hội hiến máu tình nguyện như thế này, hình thành thói quen, chương trình định kỳ 2 lần/năm của nhóm cựu học sinh Phổ thông trung học Hà Nội khóa 1991-1994 nói chung và cá nhân các thành viên nói riêng.

Ngoài việc hiến máu, các cựu học sinh phổ thông Hà Nội niên khóa 91 -94 còn tổ chức các hoạt động giao lưu khác nhằm chia sẻ cùng người bệnh.

Bên cạnh hoạt động hiến máu tình nguyên tại Lễ hội hiến máu tình nguyện “Trao giọt hồng, sẻ chia yêu thương”, BTC sẽ trao tặng 20 suất hỗ trợ viện phí tương đương 100 triệu đồng, dành cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Đây là số tiền quyên góp được từ các thành viên của nhóm cựu học sinh Phổ thông trung học Hà Nội khóa 1991-1994, thông qua hoạt động phát hành bao lì xì từ trước Tết nguyên đán. Trong số này, bạn Nguyễn Bảo Sơn, thành viên của trường PTTH Bạch Mai khóa 1991-1994 ủng hộ toàn bộ số tiền bán tranh thêu ruy băng trong dịp Tết nguyên đán vừa qua, trị giá 8 triệu đồng. Cùng với đó sẽ là 500 phiếu ăn dinh dưỡng sẽ được gửi tới các bé đang điều trị tại Bệnh viện như một món quà lì xì nhân dịp đầu năm.

Cũng tại Lễ hội hiến máu tính nguyện này, nhóm cựu học sinh Phổ thông trung học Hà Nội khóa 1991-1994 còn tổ chức các hoạt động vui chơi, giao lưu văn hóa, văn nghệ, chụp và in ảnh lấy ngay được thiết kế dành riêng cho các bệnh nhi. Hoạt động này, do chính các thành viên của nhóm, những người đã và đang hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục và nhiếp ảnh thực hiện.

Lễ hội hiến máu tình nguyện “Trao giọt hồng, sẻ chia yêu thương” là hoạt động thiện nguyện đầu tiên trong năm của cựu học sinh Phổ thông trung học Hà Nội khóa 1991-1994, hướng tới mục tiêu 1.000 đơn vị máu mỗi năm với mong muốn được sẻ chia phần nào những khó khăn trong công tác điều trị của các thành viên đang công tác cũng như những khó khăn mà các y bác sỹ đang ngày đêm phải đối mặt.

Được thành lập cách đây hơn 2 năm, nhóm cựu học sinh Phổ thông trung học Hà Nội khóa 1991-1994 đã và đang nỗ lực tham gia nhiều hơn nữa các hoạt động xã hội, cộng đồng. Có thể kể ra đây như hoạt động Hiến máu nhân đạo đã trở thành định kỳ, 2 lần trong năm; hoạt động làm sạch Hồ Tây, trao tặng thùng rác, góp phần bảo vệ môi trường của thủ đô vừa được tổ chức hồi tháng 6/2017, hưởng ứng phong trào Sống đẹp của Ủy ban thành phố Hà Nội với triển lãm ảnh “Sắc màu cuộc sống tôi yêu” hồi tháng 9/2017… vừa qua. Bên cạnh đó, nhóm cũng thường xuyên tổ chức những hoạt động thiện nguyện nhằm hỗ trợ cho các thành viên có hoàn cảnh khó khăn của nhóm...

Được thành lập cách đây hơn 2 năm, nhóm cựu học sinh Phổ thông trung học Hà Nội khóa 1991-1994 đã và đang nỗ lực tham gia nhiều hơn nữa các hoạt động xã hội, cộng đồng. Có thể kể ra đây như hoạt động Hiến máu nhân đạo đã trở thành định kỳ, 2 lần trong năm; hoạt động làm sạch Hồ Tây, trao tặng thùng rác, góp phần bảo vệ môi trường của thủ đô vừa được tổ chức hồi tháng 6/2017, hưởng ứng phong trào Sống đẹp của Ủy ban thành phố Hà Nội với triển lãm ảnh “Sắc màu cuộc sống tôi yêu” hồi tháng 9/2017… vừa qua. Bên cạnh đó, nhóm cũng thường xuyên tổ chức những hoạt động thiện nguyện nhằm hỗ trợ cho các thành viên có hoàn cảnh khó khăn của nhóm...

N.N

Xem thêm

Nam sinh 17 tuổi ngừng tim 45 phút hồi phục sau gần một tháng

Nam sinh 17 tuổi ngừng tim 45 phút hồi phục sau gần một tháng

(CLO) Nam sinh 17 tuổi có triệu chứng giống cảm cúm khoảng hai tuần trước khi bất ngờ ngất, ngừng tuần hoàn. Tim chỉ còn 10-15% sức co bóp, phổi tổn thương nặng, các bác sĩ phải sử dụng ECMO V-A-V để hỗ trợ đồng thời tim và phổi.

Cẩn trọng dị ứng khi đi biển, lên núi nghỉ dịp Quốc Khánh 2/9

Cẩn trọng dị ứng khi đi biển, lên núi nghỉ dịp Quốc Khánh 2/9

(CLO) Kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 5 ngày, nhiều gia đình đã lên kế hoạch về biển, lên núi hoặc khám phá những vùng đất mới. Tuy nhiên, thay đổi môi trường đột ngột, ăn những món chưa từng thử hay tiếp xúc với côn trùng, phấn hoa… có thể khiến cơ thể bất ngờ “phản ứng”, thậm chí dẫn tới cấp cứu.

Đi tìm "tiếng khóc trẻ thơ": Lời giải nào từ hai mũi nhọn Micro-TESE và IVM tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội?

Đi tìm "tiếng khóc trẻ thơ": Lời giải nào từ hai mũi nhọn Micro-TESE và IVM tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội?

(CLO) Có một không gian đặc biệt tại Khoa Hỗ trợ sinh sản và Nam học (Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội). Đó không hẳn là sự căng thẳng thường thấy nơi bệnh viện, mà là sự nén lặng của hy vọng. Gần 100 khách hàng mang đến hội thảo “Micro-TESE và IVM – Hai giải pháp tiên tiến trong điều trị hiếm muộn” không chỉ là những hồ sơ bệnh án, mà là hàng trăm ngàn ngày mòn mỏi đi tìm câu trả lời cho khao khát làm cha mẹ.

Giải mã AMH và hiếm muộn: Thắp sáng hy vọng cho những hành trình tìm con dang dở

Giải mã AMH và hiếm muộn: Thắp sáng hy vọng cho những hành trình tìm con dang dở

(CLO) “Vợ chồng em đã đi tìm con suốt 16 năm, điều trị nhiều nơi trong và ngoài nước… nhưng đến giờ vẫn chưa được làm cha mẹ. Liệu chúng em còn cơ hội không, thưa bác sĩ?”. Lời tâm sự nghẹn ngào ấy đã khiến cả hội trường chùng xuống trong giây lát tại Hội nghị khách hàng “Giải mã AMH và hiếm muộn – Đồng hành đón con yêu” do Khoa Hỗ trợ sinh sản & Nam học (Bệnh viện Phụ sản Hà Nội) tổ chức.

Gia Lai: 78 người nhập viện sau khi ăn bánh mì

Gia Lai: 78 người nhập viện sau khi ăn bánh mì

(CLO) Sau khi mua bánh mì thập cẩm tại một hộ kinh doanh trên địa bàn phường An Khê (Gia Lai), 78 người lần lượt xuất hiện các triệu chứng đau quặn bụng, tiêu chảy, nôn ói nhiều lần và sốt, phải nhập viện điều trị.

Trường học mở cửa, nguy cơ dịch bệnh tăng theo

Trường học mở cửa, nguy cơ dịch bệnh tăng theo

(CLO) Gần 100.000 ca bệnh tay chân miệng được ghi nhận trong hơn 8 tháng, cao hơn 2,5 lần cùng kỳ 2025, trong khi khoảng 3.000 ca xuất hiện mỗi tuần gần đây. Học sinh tại nhiều địa phương đang đồng loạt trở lại trường, làm gia tăng nguy cơ lây lan bệnh truyền nhiễm.

Cỡ chữ bài viết: