Hơn 1.000 nghệ nhân, diễn viên quần chúng các dân tộc như Jrai, Ba Na, Chăm Hroi, Hrê, Thái… đã mang theo cả “hồn làng” về hội tụ tại phố núi Gia Lai. Mỗi tiết mục không đơn thuần là biểu diễn, mà là những lát cắt chân thực của đời sống – từ lao động, sinh hoạt đến tín ngưỡng – được tái hiện mộc mạc, gần gũi mà giàu bản sắc. Tất cả hòa quyện tạo nên một không gian văn hóa đa sắc màu.
Diễn ra trong hai ngày 25–26/4 tại Quảng trường Đại Đoàn Kết và Bảo tàng Pleiku, Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ I mang đến chuỗi hoạt động đặc sắc, góp phần bảo tồn, phát huy và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc trên địa bàn.
Không chỉ là một sự kiện, ngày hội mở ra một không gian văn hóa rực rỡ, nơi âm thanh, sắc màu và linh hồn đại ngàn cùng hội tụ. Từ tiếng cồng chiêng vang vọng đến những sắc thổ cẩm rực rỡ, tất cả hòa hòa thành bức tranh sống động về đời sống văn hóa các dân tộc anh em.
Trong dòng chảy ấy, ngày hội trở thành điểm gặp gỡ của ký ức và hiện tại, nơi bản sắc không chỉ được giữ mà vẫn được kể lại bằng những cách thức đầy sinh động, gần gũi với cộng đồng.
Tại không gian lễ hội, các đoàn nghệ nhân đã phục dựng nguyên bản nhiều nghi lễ truyền thống như lễ bỏ mả, lễ mừng lúa mới, lễ cúng nước giọt, lễ mừng nhà rông… Song song với các hoạt động, tại Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai 2026 có các màn diễn cồng chiêng, dân ca, nghề thủ công truyền thống… qua đó góp phần tôn vinh giá trị văn hóa của cộng đồng các dân tộc đang sinh sống tại Gia Lai.
Nghệ nhân Đinh Nhiêu (72 tuổi, xã Phú Thiện) cùng con cháu mang đến ngày hội những sản phẩm đậm dấu ấn bàn tay và ký ức của người làng như gùi, thúng, mô hình nhà rông và đặc biệt là rượu ghè được chính ông tạo ra. Mỗi sản phẩm không chỉ là vật dụng mà còn là tinh túy của tri thức dân gian, của nếp sống gắn bó với núi rừng.
Trải lòng với PV, nghệ nhân Đinh Nhiêu chia sẻ: “Được tham gia Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai, già rất vui và hạnh phúc. Chúng tôi mong Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm, giữ gìn bản sắc văn hóa của các dân tộc, đặc biệt là cồng chiêng và nghề đan lát.
Ngày trước già cũng từng tham gia dạy đánh cồng chiêng và đan lát cho các thế hệ thanh, thiếu niên ở cấp huyện, xã. Trong đó đã có một số đã theo nghề và kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Thông qua ngày hội, già mong rằng các thế hệ trẻ luôn lưu giữ và bảo tồn những giá trị văn hóa của cha ông để lại, để sau này không bị mai một”.
Giữa không gian hội tụ sắc màu văn hóa, câu chuyện của nghệ nhân Đinh Nhiêu không chỉ là lời tự sự, mà còn là nhịp nối giữa quá khứ và hiện tại. Nơi những giá trị của cha ông đang được giữ lại và chờ đợi các thế hệ tiếp theo lưu giữ và bảo tồn.
Từ những bàn tay khéo léo của nghệ nhân, các nghề truyền thống như tạc tượng, đan lát, dệt thổ cẩm… được tái hiện ngay trong lòng phố núi Pleiku, giúp người xem không chỉ xem mà còn chạm vào văn hóa. Qua từng thanh âm, từng động tác, từng sản phẩm thủ công, giá trị văn hóa của các dân tộc đang sinh sống tại Gia Lai được tôn vinh một cách tự nhiên, bền bỉ và đầy sức lan tỏa.
Điểm đặc biệt của không gian này chính là sự tương tác gần gũi, khi người dân, du khách có thể trực tiếp tham gia, trải nghiệm, trò chuyện, giao lưu nhảy múa cùng các nghệ nhân. Từ đó hiểu hơn về giá trị văn hóa truyền thống, những giá trị đang được gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ.
Chị Trần Thị Mai (33 tuổi, trú tại làng Canh Thành, xã Canh Tiến, tỉnh Gia Lai) phấn khởi nói: “Đây là lần thứ 2 em đến với Pleiku, được tham gia và mang những sản phẩm địa phương đến đây em cảm thấy vui và hạnh phúc.
Bản thân em rất là hăng hái khi được gặp gỡ anh em đồng bào nơi đây, được biết thêm nhiều nét văn hóa về phong tục tập quán của mỗi địa phương. Đây cũng là cơ hội để em tìm hiểu, học hỏi những nét đặc trưng riêng của mỗi dân tộc. Em rất cảm ơn tỉnh Gia Lai đã tổ chức ngày hội ý nghĩa này”.
Không chỉ là nơi trình diễn, quảng bá, ngày hội còn là không gian kết nối quá khứ với hiện tại, gìn giữ và lan tỏa những giá trị truyền thống giữa nhịp sống hiện đại. Từ đó, góp phần khẳng định sức sống bền bỉ của văn hóa đại ngàn, nền tảng tinh thần vững chắc cho sự phát triển của vùng đất Gia Lai hôm nay và mai sau.
Bà Lê Thị Thu Hương - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai nhấn mạnh: “Các hoạt động tại ngày hội là minh chứng cho tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh.
Đây cũng là dịp để đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong bảo tồn văn hóa truyền thống; đồng thời thắt chặt tinh thần đoàn kết, yêu nước. Là sân chơi để các nghệ nhân thể hiện bản sắc, sự sáng tạo trong đời sống văn hóa, góp phần tôn vinh giá trị văn hóa đặc sắc của cộng đồng 44 dân tộc trên địa bàn tỉnh”.