Ngày Nhà giáo Việt Nam đặc biệt của các giáo viên trường nội trú Quỳ Hợp, Nghệ An

(CLO) Những lời chúc online, các bó hoa tươi thắm được đặt ở cổng trường hay các clip được các học sinh tự quay bài hát gửi cho thầy cô nhân Nhà giáo Việt Nam là những điều đặc biệt của ngày lễ 20/11 năm nay của các giáo viên đang phải thực hiện cách ly tại trường do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Vừa qua, vì một giáo viên mắc COVID-19 nên toàn trường PTDTNT THCS Quỳ Hợp đã phải thực hiện cách ly và tạm dừng việc dạy học từ ngày 15/11.

Ở một thời điểm cận kề ngày lễ trang trọng tôn vinh các thầy cô giáo 20/11 (ngày Nhà giáo Việt Nam), các thầy, cô giáo đang phải thực hiện  cách ly tại trường đều có những nỗi niềm riêng và chào đón ngày Nhà giáo thật đặc biệt.

Cô Phạm Thị Ni Na – Phó Hiệu trưởng trường PTDTNT THCS Quỳ Hợp cho biết: “Hiện tại, chúng tôi có 35 người là giáo viên, nhân viên đang thực hiện cách ly tại trường. Việc trường học phải trở thành khu cách ly, cô trò trở thành F1 là điều rủi ro không ai mong muốn. Nhất là ngày Nhà giáo Việt Nam đang đến gần, bao niềm vui, bao niềm hân hoan phấn khởi, bao dự định, kế hoạch…chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam của cô và trò đều tan biến".

"Có thể nói đây là lần đầu tiên chúng tôi đón ngày 20/11 trong một hoàn cảnh hết sức đặc biệt. Nhưng đây cũng là một kỷ niệm đáng nhớ trong đời giáo viên. Trong hoàn cảnh như thế này mới cảm nhận được hết tấm chân tình của đồng nghiệp, bạn bè, người thân và đặc biệt là sự quan tâm của cấp trên", cô Ni Na tâm sự.

ngay nha giao viet nam dac biet cua cac giao vien truong noi tru quy hop nghe an hinh 1

Các phụ huynh học sinh, đồng nghiệp đã đến tặng hoa các thầy cô giáo thực hiện cách ly tại trường nhân ngày Nhà giáo Việt Nam.

ngay nha giao viet nam dac biet cua cac giao vien truong noi tru quy hop nghe an hinh 2

Vì đang thực hiện cách ly nên mọi người phải để hoa ngoài cổng kèm lời chúc các thầy cô và ra về.

ngay nha giao viet nam dac biet cua cac giao vien truong noi tru quy hop nghe an hinh 3
ngay nha giao viet nam dac biet cua cac giao vien truong noi tru quy hop nghe an hinh 4

Những lẵng hoa tươi được phụ huynh học sinh, đồng nghiệp..., mang đến đặt ngay trước biển cấm vào vì "khu vực dành cho người cách ly", để tặng cho các thầy cô ở đây.

Được biết, toàn trường có 294 em học sinh và 45 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Hiện tại đang thực hiện cách ly tại trường 35 người bao gồm cả giáo viên và nhân viên, 10 người thực hiện cách ly tại nhà, học sinh về địa phương thực hiện cách ly tập trung và cách ly tại nhà. Trường đã tạm dựng việc dạy học toàn bộ từ ngày 15/11 do học sinh cũng phải cách ly.

X

Video chúc mừng thầy cô giáo ngày Nhà giáo Việt Nam của em Lương Mạnh Duy - học sinh lớp 6B trường PTDTNT THCS Quỳ Hợp gửi online cho các thầy cô giáo.

Mặc dù trường học đang bị cách ly, các cô trò phải cách ly tại trường nhưng không vì thế không khí đón nhận ngày Nhà giáo Việt Nam bị mất đi. Các em học sinh đã tự tạo các video chúc mừng gửi trực tiếp cho các giáo viên giảng dạy mình để chúc mừng hay bằng cách nhắn tin chúc mừng online.

Đặc biệt hơn nữa, những bó hoa được các phụ huynh học sinh, hay các đồng nghiệp trường khác đã đặt mang đến chúc mừng thầy cô giáo được đặt ở trước cổng trường những ngày này khiến nhiều thầy cô đang thực hiện cách ly tại trường PTDTNT THCS Quỳ Hợp xúc động, khi đón một ngày của nghề trong một hoàn cảnh đặc biệt này.

Vào tối qua (19/11), tại khuôn viên trường PTDTNT THCS Quỳ Hợp các thầy cô giáo ở đây đã thực hiện lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam bằng hình thức online, qua phòng zoom của trường đến toàn thể các em học sinh của trường.

X

Các cựu học sinh của trường chúc mừng các giáo viên của trường tại lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam tối 19/11 qua zoom.

Buổi lễ được thực hiện trong vòng 2h đồng hồ, với những lời cảm ơn chúc mừng ngày 20/11 của các em học sinh thông qua phòng zoom đã khích lệ động viên tinh thần rất lớn đến các thầy cô giáo đang thực hiện cách ly ở trường cũng như tại nhà.

“Việc phải thực hiện cách ly tại trường là lần đầu tiên đối với tôi cũng như 34 giáo viên, học sinh ở đây. Mọi người đều có tâm trạng nhớ nhà, nhớ gia đình, nhưng vừa qua được sự quan tâm của các cấp chính quyền huyện Quỳ Hợp và sự giúp đỡ, động viên của mọi người giúp chúng tôi ổn định tinh thần, khắc phục khó khăn, giảm bớt nỗi lo đi phần nào. Mỗi lời hỏi thăm động viên của mọi người vào thời gian này đối với chúng tôi là một món quà ấm áp nghĩa tình thật đáng quý và trân trọng biết bao.” - Cô Phạm Thị Ni Na nói.

ngay nha giao viet nam dac biet cua cac giao vien truong noi tru quy hop nghe an hinh 5

Niềm vui của các cô giáo khi đang thực hiện cách ly tại trường, được nhận những bó hoa tươi thắm ngày Nhà giáo Việt Nam.

Được biết, khi phải cách ly tại trường, các thầy, cô giáo luôn bảo đảm chế độ sức khỏe, ăn uống, sinh hoạt theo quy định, thực hiện nghiêm túc quy định 5k; đồng thời, nhận được sự quan tâm, chăm sóc, động viên của lãnh đạo nhà trường, của đồng nghiệp, các em học sinh... Với các thầy, cô giáo đó là động lực tiếp thêm sức mạnh, tiếp thêm hy vọng để sớm hoàn thành việc cách ly tại trường và việc dạy học tại trường sớm trở lại bình thường.

Thầy Nguyễn Sơn Hà - Hiệu trưởng trường PTDTNT THCS Quỳ Hợp cũng cho biết: “Sự việc xảy ra vừa rồi, nhà trường đã nhận được sự quan tâm, đồng hành và chỉ đạo sát sao của UBND huyện Quỳ Hợp, Phòng GD&ĐT Quỳ Hợp, Trung tâm y tế, trạm y tế thị trấn Quỳ Hợp…nên nhà trường nhanh chóng khắc phục được khó khăn; cán bộ giáo viên nhân viên, học sinh sớm ổn định định tâm lý. Hiện tại, mọi người đã yên tâm thực hiện cách ly nghiêm túc”.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: