Người bác sĩ già hơn 30 năm chữa bệnh miễn phí cho người nghèo

(CLO) Hơn 30 năm qua, phòng khám nhỏ của TS. Bác sĩ Nguyễn Văn Chương (Thụy Khuê, Hà Nội) vẫn luôn mở cửa khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo.

Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội năm 1959, TS. BS. Nguyễn Văn Chương là bác sĩ đa khoa từ thời kháng chiến chống Pháp. Khi học lên Tiến sĩ, ông quyết định đi theo hướng nghiên cứu chuyên môn về cơ, xương, khớp, vật lý trị liệu và phục hồi chức năng. Năm 1980, ông bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ tại Viện Hàn lâm Y học Bulgaria. Sau đó, ông về nước và làm việc tại Ban Y tế của Bộ Năng lượng.

nguoi bac si gia hon 30 nam chua benh mien phi cho nguoi ngheo hinh 1

Hơn 30 năm qua, bác sĩ Chương vẫn không ngừng cống hiến trong việc nghiên cứu và khám chữa bệnh cho người dân với tâm của một "lương y như từ mẫu".

“Những ngày tháng cùng làm việc với công nhân lao động khiến tôi thấm thía cuộc sống đầy khó khăn của họ. Sau khi nghỉ hưu tôi tôi quyết định tự mở cho mình một phòng khám với mong muốn giúp đỡ người bệnh, đặc biệt là những bệnh nhân nghèo. Nếu không đau ốm, họ có thể làm việc nuôi sống chính bản thân và cả gia đình. Cũng chính vì bệnh tật họ không còn sức làm việc, giờ lại tốn quá nhiều chi phí chữa trị thì nghèo lại càng nghèo, khổ lại càng khổ”, ông Chương kể.

Tận dụng tầng 1 trong căn nhà của mình, phòng khám được ông trang bị đầy đủ các dụng cụ, thiết bị để điều trị chuyên sâu các bệnh đau cơ xương khớp, liệt, bệnh mạn tính về tiêu hóa, hô hấp.

nguoi bac si gia hon 30 nam chua benh mien phi cho nguoi ngheo hinh 2

Căn phòng rộng 50m2 là nơi khám chữa bệnh cho mọi người, từ người già đến trẻ em.

Được biết, đa số bệnh nhân đến với phòng khám đều là lao động nghèo. Họ không chỉ ở Hà Nội, mà nhiều người từ các tỉnh khác như Thái Bình, Hải Dương, Hưng Yên, Nam Định… Hiện nay, mỗi ngày có khoảng 7-10 người bệnh đến khám và điều trị tại đây.

“Tôi sử dụng phương pháp điều trị cho các trường hợp bị đau, liệt bằng máy vật lý trị liệu, phục hồi chức năng. Thay vì dùng kim để châm cứu, tôi sử dụng máy điện châm, kết hợp Đông - Tây y châm cứu, tác động cột sống để không gây thêm đau đớn cho bệnh nhân”, ông Chương cho biết thêm.

nguoi bac si gia hon 30 nam chua benh mien phi cho nguoi ngheo hinh 3

Quy trình phục hồi chức năng, chữa bệnh.

Gần 30 năm khám bệnh đến nay, không biết đã có biết bao nhiêu lượt bệnh nhân đến với phòng khám của ông, không biết có bao nhiêu người coi ông là ân nhân cứu mạng khi những căn bệnh mạn tính được cứu chữa.

Là một bệnh nhân lặn lội từ quê Hưng Yên lên Hà Nội sau khi đi khám chữa nhiều nơi không khỏi chứng bệnh về cột sống, chị Nguyễn Thị Nga cho biết: “Tôi mới chữa bệnh ở đây được chục ngày mà đã thấy bệnh thuyên giảm. Ông là thầy thuốc giỏi, có tâm và rất liêm khiết, ông không đòi hỏi bệnh nhân một điều gì cả”.

nguoi bac si gia hon 30 nam chua benh mien phi cho nguoi ngheo hinh 4

Hàng ngày, bác sĩ Chương đón tiếp hàng chục lượt khách từ 7h sáng tới tối muộn.

Bà Vũ Thị Nhung (phường Khương Đình, quận Thanh Xuân) chia sẻ: “Tôi bị thoát vị đĩa đệm và đau khớp gối. Sau khi được người thân giới thiệu, tôi đã chữa trị tại đây gần 7 năm, bác sĩ Chương không chỉ giỏi chuyên môn mà còn rất tận tâm, tận tình với người bệnh”.

Hơn 60 năm cống hiến trọn vẹn cho nền y học nước nhà và dành trọn cái tâm, cái ân tình của mình cho những cảnh đời khó khăn trong cuộc sống, bác sĩ Chương truyền cảm hứng cho mọi người về lòng tốt.

“Ngoài kia còn có rất nhiều người lao động nghèo cần được giúp đỡ, bởi vậy còn khỏe ngày nào thì tôi còn khám chữa bệnh ngày đó. Nếu sau này già yếu, không thể tiếp tục được công việc thì các con, các cháu của tôi đang theo ngành y sẽ nối tiếp hành động mà tôi đang làm”, bác sĩ Chương chia sẻ.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: