Người dân Gaza trở về quê nhà khi lệnh ngừng bắn vẫn được duy trì

(CLO) Hàng nghìn người Palestine đã đổ về phía bắc dọc theo bờ biển Gaza vào thứ Bảy để trở về những ngôi nhà bị bỏ hoang của họ, khi lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas vẫn được duy trì.

Quân đội Israel đã rút lui theo giai đoạn đầu tiên của thỏa thuận do Mỹ làm trung gian đạt được trong tuần này nhằm chấm dứt cuộc chiến đã khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng và khiến phần lớn vùng đất này bị tàn phá.

Hamas dự kiến ​​sẽ thả những con tin Israel còn lại vào buổi trưa cùng ngày, theo các điều khoản của lệnh ngừng bắn. Tại Israel, khi màn đêm buông xuống, hàng chục nghìn người đã tụ tập tại Quảng trường Con tin ở Tel Aviv, nơi tràn ngập tiếng reo hò vui mừng, sau hai năm biểu tình đầy giận dữ và đau khổ.

Con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump là Jared Kushner và con gái Ivanka Trump đã lên sân khấu cùng với đặc phái viên Trung Đông của Hoa Kỳ là Steve Witkoff, người đóng vai trò quan trọng trong các cuộc đàm phán ngừng bắn kể từ khi ông Trump nhậm chức.

Sau khi lực lượng Israel hoàn tất việc tái triển khai vào thứ Sáu, tránh xa các khu vực đô thị lớn nhưng vẫn kiểm soát được khoảng một nửa vùng đất, Hamas sẽ bắt đầu phải trả tự do cho các con tin trong vòng 72 giờ, tức là vào trưa thứ Hai. Khoảng 26 con tin đã được tuyên bố là đã chết vắng mặt và số phận của hai người khác vẫn chưa rõ.

Theo thỏa thuận, sau khi các con tin được trả tự do, Israel sẽ thả gần 2.000 tù nhân và người bị giam giữ Palestine, nhiều người trong số họ bị bắt trong chiến tranh. Hàng trăm xe tải mỗi ngày dự kiến ​​sẽ chở thực phẩm và viện trợ y tế vào Gaza.

Người phát ngôn của UNICEF Tess Ingram cho biết hôm thứ Bảy rằng cơ quan trẻ em của Liên hợp quốc dự kiến ​​sẽ tăng đáng kể nguồn cung cấp thực phẩm giàu năng lượng cho trẻ em suy dinh dưỡng, lều bạt… bắt đầu từ Chủ nhật.

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: