Lào Cai: Nhà đền bàn giao tiêu bản hổ và gấu cho bảo tàng trưng bày
(CLO) Tiêu bản hổ và gấu là động vật hoang dã được người dân hiến tặng cho Di tích lịch sử đền Cô Ba sau 6 năm đã được bàn giao cho Bảo tàng tỉnh Lào Cai lưu giữ, trưng bày.
Theo dõi báo trên:
Tình trạng này khiến cho người dân lo lắng mất mùa, mất nguồn thu nhập chính từ đặc sản bưởi Phúc Trạch.
Bưởi Phúc Trạch không chỉ là loại quả đặc sản của người dân miền núi Hương Khê – Hà Tĩnh, mà đó còn là sản phẩm chính tạo nên nguồn thu nhập cho những hộ gia đình sống tại đây.
Huyện Hương Khê có 24 xã, trong đó các xã có diện tích trồng nhiều bưởi Phúc Trạch phải kể đến xã Phúc Trạch, Hương Trạch, Hương Đô, Lộc Yên, Hương Thủy, La Khê...
Theo số liệu thống kê của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hương Khê, hiện nay, toàn huyện có khoảng 2.900 ha trồng bưởi Phúc Trạch, đây chính là loại cây trồng chủ lực của toàn huyện.
Sau Tết Nguyên Đán, cứ vào thời điểm tháng Giêng, hoa bưởi vào mùa nở rộ, bà con nông dân sẽ bắt đầu quá trình thụ phấn cho bưởi, với những kinh nghiệm của người nông dân, bưởi sau khi được thụ phấn sẽ đạt hiệu quả tới hơn 50% so với việc không thụ phấn.
Chính vì vậy, việc thụ phấn bưởi được xem là quá trình không thể thiếu trong vụ mùa ở đây. Tuy nhiên, vào những ngày này, do ảnh hưởng của không khí lạnh, thời tiết ở Hà Tĩnh mưa to, rét đậm kéo dài khiến cho hoa bưởi bị rụng, lượng quả đậu rất ít,đa số vườn bưởi không thể thụ phấn, số ít những gốc bưởi đã được người nông dân thụ phấn đều rụng hoa trắng gốc, xơ xác trong mưa gió.
Chị Nguyễn Thị Tâm - chủ vườn bưởi ở xã Hương Trạch (Hương Khê – Hà Tĩnh) chia sẻ: “Chưa có năm nào rét muộn như năm nay, mất bao nhiêu công chăm sóc bưởi đều rụng hết hoa, không đậu trái. Nhà tôi thụ phấn từ sớm nhưng hoa cũng đã rụng hết, thời tiết giá lạnh như thế này cứ kéo dài e rằng năm nay mất mùa bưởi”.
Cũng ở trong tình trạng lo lắng như thế, chị Lê Thị Thân (Hương Vĩnh – Hương Khê) ngậm ngùi: “Đành mặc trời chứ biết làm sao được, mưa rét kéo dài thế này cũng không có ai thụ phấn cho bưởi được, hoa cũng rụng gần hết rồi, bao nhiêu công chăm bón mùa này coi như bỏ đi…”.
Tình trạng trên diễn ra ở hầu hết tất cả các vườn bưởi toàn huyện, khiến người dân hết sức lo lắng và e ngại.
Vụ mùa năm ngoái, do ảnh hưởng của dịch bệnh kéo dài, lượng tiêu thụ thấp, hàng vạn quả bưởi Phúc Trạch – đặc sản của huyện miền núi Hương Khê (Hà Tĩnh) chín vàng rộ trên cây phải bán tống bán tháo. Cộng thêm sự khắc nghiệt, thất thường của thời tiết năm nay, đứng trước nguy cơ mất mùa, người nông dân lại “khó càng thêm khó”.
Lê Trang
(CLO) Tiêu bản hổ và gấu là động vật hoang dã được người dân hiến tặng cho Di tích lịch sử đền Cô Ba sau 6 năm đã được bàn giao cho Bảo tàng tỉnh Lào Cai lưu giữ, trưng bày.
(CLO) Chiều 21/5, Cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết vừa phát hiện 11,9 tấn thực phẩm đông lạnh nhập lậu tại một kho hàng nằm trên địa bàn huyện Mê Linh.
(CLO) Sau trận mưa lớn khéo dài trong đêm, lũ cát đỏ từ trên đồi ập xuống đường khiến nhiều xe máy, ô tô, nhà dân ở Mũi Né bị vùi lấp.
(CLO) Trong cùng ngày 21/5, trên địa bàn tỉnh Long An xảy ra 2 vụ sét đánh chết người. Trong đó, một nạn nhân đang đi bắt ếch, người còn lại đi thăm ruộng.
(CLO) Sở Xây dựng TP HCM được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương xem xét, thực hiện theo đúng yêu cầu của Cơ quan an ninh điều tra – Bộ Công an.