Người dân quốc gia này đang ráo riết chuẩn bị cho khả năng xảy ra xung đột quân sự nếu các cuộc thương lượng thất bại. Nhiều gia đình đã bắt đầu đóng gói hành lý khẩn cấp và mua máy phát điện để dự phòng cho tình trạng mất điện.
Trên các nền tảng mạng xã hội, những bài đăng chia sẻ mẹo sinh tồn và chiến lược đối phó với điều kiện thời chiến xuất hiện ngày càng nhiều với thông điệp: "Công dân Iran nên chuẩn bị sẵn thực phẩm, thuốc men, nhiên liệu, nến và đèn pin đủ dùng trong hai tuần".
Nỗi lo sợ này bắt nguồn từ ký ức về cuộc "chiến tranh 12 ngày" giữa Iran với Mỹ và Israel hồi tháng 6 năm ngoái. Khi đó, làn người sơ tán khổng lồ từ Tehran đổ về bờ biển Biển Caspi và các vùng núi lân cận đã gây ra tình trạng tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng trên toàn quốc. Những hành trình vốn chỉ mất khoảng 4 tiếng đồng hồ đã kéo dài tới tận 24 tiếng. Hiện nay, nhiều người dân lo ngại một cuộc xung đột trong tương lai có thể còn tàn khốc hơn những gì họ từng trải qua.
Trong khi người dân sống trong lo âu, các bên liên quan vẫn giữ những tuyên bố rất cứng rắn. Người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt vào ngày 24/2 đã tái khẳng định rằng Mỹ ưu tiên giải pháp ngoại giao nhưng không loại trừ các biện pháp quân sự.
Bà nhấn mạnh: "Lựa chọn đầu tiên của Tổng thống Mỹ Donald Trump luôn là ngoại giao", nhưng đồng thời cũng khẳng định ông sẽ không ngần ngại sử dụng sức mạnh quân sự nếu cần thiết.
Tuyên bố này cũng ngầm bác bỏ các thông tin cho rằng giới lãnh đạo quân sự Mỹ đang phản đối việc tấn công Iran, khẳng định quyết định cuối cùng nằm ở Tổng thống Mỹ.
Về phía Iran, Ngoại trưởng Abbas Araghchi nhận định đây là cơ hội lịch sử để đạt được một thỏa thuận chưa từng có nhằm giải quyết các mối quan ngại chung. Dù vậy, ông cũng đưa ra lời thách thức trực tiếp tới phía Mỹ khi tuyên bố: "Iran sẽ không từ bỏ quyền sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình".