Trong bài đăng trên mạng xã hội hôm 23/2, ông Trump khẳng định các bài viết về một cuộc chiến tiềm tàng với Iran là “không chính xác” và “có chủ đích”.
Ông cho biết bản thân là người đưa ra quyết định cuối cùng và “thà có một thỏa thuận còn hơn không”, song cảnh báo nếu không đạt được thỏa thuận, đó sẽ là “một ngày rất tồi tệ” đối với Iran và người dân nước này.
Ông cũng bác bỏ các thông tin, trong đó có bài viết của Wall Street Journal và Washington Post, cho rằng Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Dan Caine đã cảnh báo ông về rủi ro của một cuộc tấn công. Theo Washington Post, Tướng Caine từng bày tỏ lo ngại tại Nhà Trắng và Lầu Năm Góc rằng tình trạng thiếu đạn dược và sự ủng hộ hạn chế từ đồng minh có thể làm gia tăng nguy hiểm đối với binh sĩ Mỹ.
Phản hồi các thông tin này, ông Trump nói Tướng Caine chỉ tin rằng nếu đối đầu quân sự với Iran thì Mỹ có thể “dễ dàng giành chiến thắng”. Tướng Caine chưa từng đề xuất không tấn công Iran hay chỉ tiến hành những đòn đánh giới hạn như một số thông tin đã nêu. Theo ông Trump, điều duy nhất vị tướng này quan tâm là làm sao để chiến thắng và nếu được giao nhiệm vụ, ông sẽ trực tiếp dẫn đầu.
Trong bối cảnh đó, quân đội Mỹ đang tập trung lực lượng quy mô lớn tại Trung Đông, bao gồm hai tàu sân bay, máy bay chiến đấu và máy bay tiếp nhiên liệu. Hôm 20/2, ông Trump nói đang “xem xét” các cuộc tấn công hạn chế và cho rằng Iran có khoảng hai tuần để đạt được thỏa thuận về chương trình hạt nhân.
Trong một cuộc phỏng vấn phát sóng hôm 22/2, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nói vẫn còn “cơ hội tốt” cho một giải pháp ngoại giao dựa trên nguyên tắc đôi bên cùng có lợi.
Dù ông Trump nói Iran có từ 10 đến 15 ngày để chấp thuận thỏa thuận, ông cũng từng không tuân theo thời hạn do chính mình đặt ra, như khi ra lệnh tiến hành đợt tấn công vào tháng 6/2025 và tuyên bố các cơ sở làm giàu uranium quan trọng của Iran đã “bị phá hủy hoàn toàn”.