Người đàn ông 49 tuổi ra đi sau tai nạn để lại 'món quà sự sống' cho 7 người

(CLO) Sau nhiều ngày được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn nỗ lực cứu chữa nhưng không qua khỏi vì chấn thương sọ não đặc biệt nặng, người đàn ông 49 tuổi ở Hà Nội đã được gia đình đồng ý hiến 7 mô, tạng để cứu nhiều bệnh nhân đang chờ ghép. Ca lấy đa tạng được thực hiện thành công ngày 14/7, tiếp tục lan tỏa thông điệp nhân văn: "Cho đi là còn mãi".

Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn phối hợp với Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia và nhiều bệnh viện tuyến trung ương thực hiện thành công ca lấy đa tạng từ một người hiến chết não, mang lại cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân trên cả nước.

Người hiến tạng là ông N.Đ.Đ. (49 tuổi, trú tại xã Thư Lâm, Hà Nội), nhập viện trong tình trạng chấn thương sọ não đặc biệt nặng sau tai nạn giao thông.

Theo các bác sĩ, ngay sau khi tiếp nhận, bệnh viện đã huy động nhiều chuyên khoa phối hợp cấp cứu, thực hiện hai cuộc phẫu thuật lấy máu tụ, xử trí tổn thương não và dẫn lưu não thất. Tuy nhiên, do tổn thương não quá nặng, bệnh nhân không còn khả năng hồi phục.

z8041424697164-a30d1b5b7bc1e183e2d86938609e19a3.jpg
Người hiến tạng là nam bệnh nhân N.Đ.Đ (49 tuổi, trú tại xã Thư Lâm, Hà Nội). Bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn trong tình trạng chấn thương sọ não rất nặng sau tai nạn giao thông. Ảnh: Diệu Linh

Sau khi hoàn tất quy trình chẩn đoán chết não theo đúng quy định của Bộ Y tế, các y, bác sĩ đã gặp gỡ, tư vấn cho gia đình về ý nghĩa của việc hiến mô, tạng.

Ban đầu, người thân vô cùng đau đớn và khó chấp nhận sự thật. Nhưng sau nhiều lần được giải thích, chia sẻ, gia đình đã đưa ra quyết định đầy nhân văn: hiến toàn bộ những mô, tạng còn khỏe mạnh của người thân để cứu người.

Theo Điều dưỡng chuyên khoa I Đinh Thị Thu Nga, Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, người hiến từng trải qua ba lần tai nạn, sống cùng bố mẹ già sau khi vợ qua đời cách đây 8 năm. Anh có một người con trai sinh năm 2006 đang là sinh viên đại học.

"Dù phải đối mặt với nhiều ý kiến trái chiều, gia đình vẫn quyết định hiến tạng với mong muốn sự ra đi của người thân sẽ mang lại cơ hội sống cho nhiều người khác", điều dưỡng Thu Nga chia sẻ.

Theo kế hoạch điều phối, trái tim của người hiến được chuyển vào Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM để ghép cho một bệnh nhân suy tim giai đoạn cuối.

Gan được chia làm hai phần, một phần ghép tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, phần còn lại được chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương để cứu một bệnh nhi nguy kịch.

Hai quả thận được ghép cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, trong khi hai giác mạc được chuyển tới cơ sở ghép chuyên khoa nhằm mang lại ánh sáng cho hai người bệnh.

Như vậy, chỉ từ một nghĩa cử cao đẹp, 7 bệnh nhân đã có cơ hội được kéo dài sự sống hoặc cải thiện chất lượng cuộc sống.

Ngay sau khi gia đình đồng thuận, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn đã khẩn trương phối hợp với Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia cùng các đơn vị liên quan triển khai quy trình lấy, bảo quản và vận chuyển tạng.

z8041424697166-7b669f3a93749496c8a36a4f198516c6.jpg
Ngay sau khi gia đình đồng thuận hiến tạng, Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn đã nhanh chóng phối hợp với các đơn vị chuyên môn và Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia để triển khai quy trình điều phối, lấy và vận chuyển tạng. Ảnh: Diệu Linh

Trong phòng mổ, hàng chục y, bác sĩ thuộc nhiều chuyên khoa phối hợp nhịp nhàng, tính toán chính xác từng phút để bảo đảm chất lượng các mô, tạng trước khi được chuyển đến những bệnh viện thực hiện ghép.

Trước thời khắc tiến hành lấy đa tạng, toàn bộ ê-kíp đã dành phút mặc niệm, đọc lời tri ân và từ biệt người hiến - một nghi thức thể hiện sự tôn kính đối với nghĩa cử cao đẹp của người đã trao lại sự sống cho cộng đồng.

Theo Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, ca lấy đa tạng thành công không chỉ khẳng định năng lực chuyên môn trong triển khai kỹ thuật cao mà còn góp phần lan tỏa mạnh mẽ văn hóa hiến mô, tạng sau chết não.

Hiện nay, tại Việt Nam, hàng nghìn bệnh nhân suy tim, suy gan, suy thận và nhiều bệnh lý giai đoạn cuối vẫn đang từng ngày chờ nguồn tạng hiến. Trong khi đó, số lượng người đăng ký hiến mô, tạng sau khi qua đời hoặc chết não còn rất hạn chế.

Xem thêm

48 giờ sau bữa tiết canh, người đàn ông rơi vào rối loạn ý thức

48 giờ sau bữa tiết canh, người đàn ông rơi vào rối loạn ý thức

(CLO) Chỉ 48 giờ sau khi ăn tiết canh lợn, người đàn ông 45 tuổi ở Bắc Ninh bất ngờ sốt cao, đau đầu, buồn nôn rồi nhanh chóng rơi vào rối loạn ý thức. Bệnh nhân được chẩn đoán viêm màng não nghi do liên cầu lợn, biến chứng phù não và phải thở máy cấp cứu.

Chiến dịch 500 ngày đêm tại Quảng Ngãi: Tăng tốc lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN

Chiến dịch 500 ngày đêm tại Quảng Ngãi: Tăng tốc lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN

(CLO) Sau hơn hai tháng triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tỉnh Quảng Ngãi đã tiếp nhận 500 nguồn tin từ cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và nhân dân trên cả nước, khoanh vùng nhiều khu vực nghi có mộ liệt sĩ tập thể. Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu địa phương tăng tốc lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN nhằm sớm xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.

PVEP và hành trình vượt khó gieo mầm sáng tạo: Đưa chuỗi phòng học STEM chuẩn quốc tế đến mọi miền Tổ quốc

PVEP và hành trình vượt khó gieo mầm sáng tạo: Đưa chuỗi phòng học STEM chuẩn quốc tế đến mọi miền Tổ quốc

Đề cao hoạt động an sinh xã hội trong lĩnh vực giáo dục, Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đã đưa vào hoạt động chuỗi phòng học STEM chuẩn quốc tế, góp phần cụ thể hóa Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

17 giờ hôm nay 14/7, đóng cổng đăng ký nguyện vọng đại học, gần 798.000 thí sinh đã hoàn tất

17 giờ hôm nay 14/7, đóng cổng đăng ký nguyện vọng đại học, gần 798.000 thí sinh đã hoàn tất

(CLO) 17 giờ hôm nay (14/7), hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ chính thức kết thúc thời gian đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2026. Đây là hạn cuối để thí sinh hoàn thiện danh sách nguyện vọng trước khi bước vào giai đoạn lọc ảo và xét tuyển.

Hà Nội đưa 36 màn hình LED giao thông vào hoạt động từ ngày 15/7

Hà Nội đưa 36 màn hình LED giao thông vào hoạt động từ ngày 15/7

(CLO) Từ ngày 15/7, Công an TP Hà Nội dự kiến đưa vào vận hành 36 màn hình LED tại các nút giao thông trọng điểm. Hệ thống được kết nối với Trung tâm điều khiển giao thông, cung cấp thông tin ùn tắc, ngập úng theo thời gian thực và hướng dẫn người dân lựa chọn lộ trình phù hợp.

Chưa có kết luận vụ điểm Toán bất thường, hơn 320 học sinh Trường THPT chuyên Tuyên Quang vẫn được đăng ký xét tuyển

Chưa có kết luận vụ điểm Toán bất thường, hơn 320 học sinh Trường THPT chuyên Tuyên Quang vẫn được đăng ký xét tuyển

(CLO) Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định hơn 320 học sinh Trường THPT chuyên Tuyên Quang vẫn được đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học theo đúng kế hoạch, trong khi các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ những bất thường trong kết quả thi môn Toán tại địa phương này.

Đề xuất rút ngắn thời gian cấp mã số vùng trồng xuống còn 3 ngày

Đề xuất rút ngắn thời gian cấp mã số vùng trồng xuống còn 3 ngày

(CLO) Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang hoàn thiện dự thảo Nghị quyết theo hướng tinh gọn hồ sơ, đẩy mạnh số hóa và rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, qua đó giảm chi phí tuân thủ và nâng cao năng lực cạnh tranh của nông sản Việt Nam.

Đôi vợ chồng trẻ lập nghiệp với sen trên quê Bác

Đôi vợ chồng trẻ lập nghiệp với sen trên quê Bác

(CLO) Từ những ruộng trũng bỏ không, đôi vợ chồng trẻ ở Kim Liên (Nghệ An) đã cải tạo, trồng nhiều giống sen quý để phát triển kinh tế. Cây sen không chỉ mang lại nhiều giá trị về mặt nông nghiệp, mà còn là sản phẩm tạo dựng thương hiệu du lịch địa phương, góp phần thu hút hàng triệu du khách về thăm quê Bác.

Niềm hạnh phúc sau 54 năm chờ đợi của người vợ liệt sĩ

Niềm hạnh phúc sau 54 năm chờ đợi của người vợ liệt sĩ

(CLO) Nên duyên vợ chồng từ lần tình cờ gặp nhau tại giếng nước làng, nhưng cô công nhân chỉ mới làm vợ 4 ngày thì người chồng âm thầm lên đường vào chiến trường. Ít năm sau, bà lặng người khi nhận giấy báo tử của chồng. Kể từ đó, bà nén chặt nỗi đau, lặng lẽ thờ chồng. Sau hơn nửa thế kỷ chờ đợi, bà mới biết nơi chồng mình đang yên nghỉ.

Cỡ chữ bài viết: