Vượt gần 2.000 km từ Cần Thơ ra Hà Nội, chị Nguyễn Thị Kim Thủy (Liên chi hội nhà báo Đài Truyền hình Việt Nam) đã có mặt tại Giải vô địch bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam 2025, tổ chức tại Nhà Thi đấu Hà Nội (số 12 Trịnh Hoài Đức), mang theo tinh thần đam mê, giao lưu và rèn luyện sức khỏe.
Chia sẻ bên lề giải đấu, chị Thủy cho biết chị nằm trong đội hình vận động viên của VTV khu vực phía Nam. Riêng đoàn VTV Cần Thơ có 3 vận động viên tham gia, trong đó chị là nữ vận động viên duy nhất trực tiếp ra Hà Nội thi đấu.
Để có mặt tại giải, các thành viên trong đoàn đã phải sắp xếp công việc từ sớm. Thời điểm cuối năm, khối lượng công việc chuyên môn tăng cao nên cả đoàn phải làm việc liên tục để hoàn thành nhiệm vụ trước khi lên đường. Quãng đường di chuyển từ Cần Thơ ra Hà Nội dài gần 2.000 km, song nhờ phương tiện hàng không thuận tiện, hành trình không mất quá nhiều thời gian.
Theo chị Thủy, ban tổ chức đã chuẩn bị chu đáo các khâu di chuyển, ăn ở, tạo điều kiện thuận lợi để các vận động viên yên tâm tham gia thi đấu.
Về cảm xúc khi đặt chân đến điểm thi đấu, nữ vận động viên cho biết đây không phải là lần đầu chị tham gia giải. Trước đây, chị từng nhiều lần góp mặt nhưng có giai đoạn phải tạm dừng do bận công việc. Năm nay, khi sắp xếp được thời gian, chị quyết định quay lại với giải đấu.
Theo chị Thủy, Giải bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam là dịp để những người làm báo có cơ hội rèn luyện sức khỏe, gặp gỡ, giao lưu và kết nối lại với đồng nghiệp ở nhiều địa phương. Không khí thi đấu mang tính cởi mở, thân thiện, giúp các vận động viên vừa thi đấu vừa trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp.
Lý do lớn nhất thôi thúc chị vượt quãng đường xa để tham gia giải đấu là niềm đam mê thể thao. Việc tập luyện giúp nâng cao thể lực, giữ tinh thần minh mẫn, từ đó hỗ trợ tích cực cho công việc chuyên môn hằng ngày.
Đối với cô Lê Thị Công Nhân, biên tập viên tại Báo Công giáo và Dân tộc, VĐV từng tham dự giải từ những mùa đầu tiên vào năm 1995, mỗi chuyến đi từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội là một dịp được sống lại ký ức thanh xuân, những năm tháng vừa làm báo, vừa say mê thể thao.
“Chơi là để vui, được đánh bóng là đã hạnh phúc rồi, thắng thua bây giờ không còn quan trọng”, cô Nhân chia sẻ. Theo cô, việc được tiếp tục cầm vợt, tiếp tục di chuyển ra Hà Nội dự giải mỗi năm chính là động lực để duy trì tập luyện, giữ gìn sức khỏe và tinh thần lạc quan ở tuổi đã cao.
Ở phía Bắc, VĐV Tạ Thượng Quân cho biết đoàn vận động viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh đã khởi hành từ sớm để kịp dự lễ khai mạc. Quãng đường địa lý không quá xa, song việc thu xếp thời gian lại là thử thách khi mỗi thành viên đều đang đảm nhiệm nhiều phần việc khác nhau tại cơ quan. Việc tập luyện chủ yếu được thực hiện theo cách linh hoạt, tranh thủ từng khoảng thời gian rảnh để duy trì cảm giác bóng và thể lực.
Theo anh Quân, khoảng cách địa lý không là gì so với cơ hội để các đồng nghiệp trong đơn vị cùng nhau rèn luyện sức khỏe, tạo sự gắn kết sau những giờ làm việc căng thẳng. “Được góp mặt trong một giải đấu mang ý nghĩa như thế này là niềm tự hào. Tôi cảm thấy như đang đại diện cho đơn vị, cho địa phương, nên ai cũng cố gắng chơi hết mình”, anh Quân chia sẻ thêm.
Gần hơn, đoàn vận động viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Hưng Yên cũng lựa chọn có mặt sớm để làm quen sân bãi. VĐV Nguyễn Nhân từ đoàn Hưng Yên cho biết, dù thuận lợi hơn về di chuyển, áp lực công việc vẫn là điểm chung khiến việc duy trì tập luyện đòi hỏi sự chủ động và tinh thần tự giác cao. Với anh Nhân, chuyến đi dự giải không đơn thuần là thi đấu mà còn là dịp gặp lại đồng nghiệp, giao lưu và kết nối sau thời gian dài chỉ biết nhau qua tác phẩm báo chí.
Giải đấu năm nay còn ghi nhận sự tham gia sôi nổi của các đoàn nhà báo đến từ miền Nam và Trung đầy nắng gió. Từ vùng đất cố đô Huế, xứ Quảng, cho đến vùng biển xanh Khánh Hòa... tất cả đều hội tụ về Thủ đô với chung một nhịp đập thể thao.
Mỗi đoàn mang đến một phong vị riêng, nhưng điểm chung lớn nhất là không ngại khoảng cách địa lý để duy trì phong trào. Với các phóng viên từ miền Trung, việc sắp xếp thiết bị, máy móc để vừa kịp đưa tin về địa phương, vừa tranh thủ tập luyện trước ngày ra Hà Nội là một nỗ lực đáng ghi nhận.
Những chuyến đi ấy không chỉ có mồ hôi tập luyện hay sự mệt mỏi vì quãng đường dài mà còn chứa đựng niềm vui hội ngộ. Nhiều vận động viên coi giải đấu là dịp hiếm hoi để gặp lại bạn bè cũ, đồng nghiệp lâu năm, thậm chí là nơi các thế hệ trong cùng một gia đình báo chí cùng đứng chung một sân đấu.
Theo các vận động viên, với gần 200 người tham gia đến từ 36 đơn vị báo chí trên cả nước, mỗi chuyến đi về Hà Nội dịp này đều mang ý nghĩa đặc biệt, nhất là khi giải đấu nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Đó là hành trình tiếp nối tinh thần rèn luyện, cống hiến và gắn bó của những người làm báo qua nhiều thế hệ.