Tại chương trình, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho em Nguyễn Mạnh Hùng.
Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Tiến Dũng khẳng định, ngành Giáo dục không chỉ có nhiệm vụ truyền thụ tri thức mà còn có trách nhiệm bồi dưỡng nhân cách, nuôi dưỡng tâm hồn, giúp học sinh biết yêu thương, sẻ chia và sống có trách nhiệm với cộng đồng.
Việc làm của em Hùng đã cho thấy một điều thật giản dị mà sâu sắc, đó là lòng nhân ái không chỉ thể hiện qua lời nói mà còn được chứng minh bằng hành động khi người khác cần đến sự giúp đỡ của mình. Hành động đó không chỉ cứu sống hai em nhỏ mà còn khơi dậy trong mỗi chúng ta niềm tin vào những điều tốt đẹp, vào lòng nhân ái và trách nhiệm của thế hệ trẻ.
Từ câu chuyện trên, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ sở giáo dục trong tỉnh tiếp tục chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống; kịp thời phát hiện, biểu dương và nhân rộng những tấm gương người tốt, việc tốt trong học sinh.
Đồng thời, các trường cần tăng cường giáo dục kỹ năng phòng, chống đuối nước, nhận diện nguy hiểm và cứu hộ an toàn, giúp học sinh biết cách bảo vệ bản thân và hỗ trợ người khác phù hợp, an toàn.
Trước đó, khoảng 11h15’ ngày 24/9, trên đường đi học về, em Nguyễn Mạnh Hùng phát hiện hai em nhỏ đang chới với dưới dòng nước sâu. Không do dự, Hùng để lại xe đạp và ba lô trên đường, lao xuống nước và lần lượt đưa hai em lên bờ an toàn.
Hai em được Hùng cứu là Lê Quang Thái, học sinh lớp 6B2, Trường THCS A Hải Xuân và Lê Anh Thơ, học sinh lớp 1C2, Trường Tiểu học A Hải Xuân. Hai em là anh em ruột.
Trước đó, hai em đi xe đạp trên đường đi học về thì không may xảy ra sự cố khi xe đạp đối đầu xe tải, sau đó mất lái lao xuống sông, khiến hai em cùng phương tiện rơi xuống nước.
Ngay trong ngày 24/9, UBND xã Hải Xuân đã ban hành Quyết định số 1421/QĐ-UBND, tặng Giấy khen đột xuất cho em Nguyễn Mạnh Hùng vì hành động dũng cảm cứu hai học sinh bị ngã xuống sông.