Theo quan niệm của của nhiều người, chùa Hà là nơi linh thiêng, “khi đi lẻ bóng khi về có đôi”. Chính vì vậy, trong dịp lễ tình yêu 14/2 hàng năm, rất nhiều người đã tìm đến chùa Hà để cầu được ý trung nhân.
Theo ghi nhận của PV, ngày 12/2 đã có rất đông người dân đến dâng hương, hành lễ, trong đó đa phần là giới trẻ. Mỗi người đều mong ước chuyện tình cảm được suôn sẻ.
Khi đi cầu duyên, người đi lễ chỉ cần điền tên, tuổi, địa chỉ ra một tờ giấy... sau đó thuê viết văn khấn và sớ ngay trước cửa chùa.
Mâm lễ khá đơn giản, bao gồm vàng, hương, bánh kẹo,..và không thể thiếu hoa hồng, loài hoa tượng trưng cho tình yêu đôi lứa.
Lần đầu đi chùa Hà, người dân sẽ được hướng dẫn từng bước dâng hương, đọc sớ.
Chị Thuỳ Linh (20 tuổi) chia sẻ: “Do Valentine năm nay vào ngày đầu tuần đi làm cho nên tôi tranh thủ thời tiết tạnh ráo của cuối tuần để đi chùa Hà cầu duyên. Mong là năm nay tôi sẽ gặp được ý trung nhân của mình”.
Người đi lễ thành kính trong không khí linh thiêng của ngôi chùa.
Số lượng mâm lễ trước ngày Valentine gấp 3-4 lần ngày thường.
Càng về chiều số lượng khách đến dâng lễ càng đông, lò hóa vàng mã bên hồ Bán Nguyệt liên tục đỏ lửa.
Không chỉ là nơi cầu duyên, chùa Hà còn là một địa điểm du xuân được nhiều người yêu thích đầu năm mới.
Trước cửa chùa, dịch vụ trông giữ xe, mua bán đồ dâng hương “ăn theo” ngày Valentine.
Bài và ảnh: Nguyễn Linh