Nữ đại biểu Quốc hội người Ơ Đu '2 nhất'

(CLO) Với 95,33% số phiếu hợp lệ tại đơn vị bầu cử số 1, cô giáo Lo Thị Bảo Vy (sinh năm 2002, tỉnh Nghệ An) không chỉ trở thành đại biểu Quốc hội đầu tiên của dân tộc Ơ Đu mà còn là đại biểu trẻ nhất Quốc hội khóa XVI.

Ông Nguyễn Hữu Đông, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu cho biết, đây là lần đầu tiên Quốc hội có đại diện của dân tộc Ơ Đu – một trong những cộng đồng dân tộc thiểu số ít người nhất tại Việt Nam.

"Sự kiện này không chỉ mang ý nghĩa về mặt đại diện mà còn khẳng định tính toàn diện, đa dạng của cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất", ông Đông nhấn mạnh.

z7650271492558_662e9e51bd02ed3c64de61e0774d2327(1).jpg
Nữ đại biểu Lo Thị Bảo Vy – người Ơ Đu đầu tiên trúng cử Quốc hội, đồng thời là đại biểu trẻ nhất khóa XVI. Ảnh: NVCC

Chia sẻ sau khi trúng cử, nữ đại biểu Lo Thị Bảo Vy bày tỏ: “Khi biết kết quả bầu cử, tôi thực sự xúc động và tự hào. Trở thành đại biểu Quốc hội không chỉ là niềm vui, mà còn là lời nhắc nhở tôi phải sống trách nhiệm hơn, nỗ lực hơn mỗi ngày. Tôi sẽ cố gắng hết sức để xứng đáng với sự tin tưởng, kỳ vọng của cử tri; luôn lắng nghe, học hỏi và không ngừng hoàn thiện bản thân để thực hiện tốt vai trò đại diện cho tiếng nói của nhân dân tại nghị trường”.

Trước những băn khoăn về độ tuổi còn trẻ, nữ đại biểu thẳng thắn nhìn nhận đây là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, theo cô, phía sau những hoài nghi ấy là sự kỳ vọng mà cử tri dành cho thế hệ trẻ – những người năng động, bản lĩnh, giàu nhiệt huyết và sẵn sàng dấn thân.

z7650271515954_6f650f6c4e503e18f6cf3457e9e3cedd.jpg
Từ bản Văng Môn (Nghệ An), Lo Thị Bảo Vy đã viết nên hành trình vượt khó để bước vào nghị trường Quốc hội. Ảnh: NVCC

“Tuổi trẻ không phải là rào cản, mà chính là động lực để tôi nỗ lực nhiều hơn”, đại biểu Bảo Vy nhấn mạnh, đồng thời khẳng định sẽ chứng minh năng lực bằng hành động cụ thể và kết quả thực tiễn.

Trên cương vị đại biểu Quốc hội, cô xác định ưu tiên hàng đầu là không ngừng bồi dưỡng kiến thức, tăng cường tiếp xúc, lắng nghe ý kiến cử tri, đặc biệt là cử tri khu vực miền núi, biên giới – nơi còn nhiều khó khăn và cần được quan tâm nhiều hơn.

Ít ai biết, hành trình đến nghị trường của nữ đại biểu trẻ bắt đầu từ bản Văng Môn, xã Nga My (Nghệ An) – nơi sinh sống của đồng bào Ơ Đu. Từ một vùng đất còn nhiều thiếu thốn, cô đã từng bước vươn lên bằng khát vọng học tập, chinh phục tri thức để vượt qua những giới hạn của hoàn cảnh.

z7650271476095_9c4b81470e8dfc915dd619adf1e7a622.jpg
Bảo Vy tốt nghiệp ngành Sư phạm Giáo dục Tiểu học, Trường Đại học Vinh. Ảnh: NVCC

Năm 2024, Bảo Vy tốt nghiệp ngành Sư phạm Giáo dục Tiểu học, Trường Đại học Vinh. Sau đó, cô chấp nhận dạy hợp đồng tại một địa phương cách quê nhà gần 300km.

Đến đầu năm 2025, với nỗ lực không ngừng, cô thi đỗ viên chức và được phân công công tác tại Trường Tiểu học Quỳnh Lập A, phường Tân Mai.

Trên hành trình học tập và trưởng thành, nữ đại biểu cho biết bản thân đã nhận được nhiều chính sách hỗ trợ từ Đảng, Nhà nước cùng sự dìu dắt, động viên của thầy cô giáo. Chính vì vậy, khi trở thành đại biểu Quốc hội, cô đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực giáo dục, nhất là cơ hội tiếp cận giáo dục chất lượng cho trẻ em vùng miền núi, vùng khó khăn.

Bên cạnh đó, việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, tiếng nói của đồng bào Ơ Đu – cộng đồng đang đứng trước nguy cơ mai một trong bối cảnh hiện đại – cũng là một trong những ưu tiên của nữ đại biểu trong nhiệm kỳ của mình.

Theo ông Lô Khăm Kha, Chủ tịch UBND xã Nga My, dân tộc Ơ Đu hiện chỉ có khoảng 700 nhân khẩu, chủ yếu sinh sống tại xã Nga My, một số ít phân tán ở các địa phương khác.

Đây là một trong những dân tộc thiểu số đặc biệt ít người, thuộc nhóm ngôn ngữ Môn – Khơ me, vì vậy việc có đại diện tại Quốc hội được xem là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt, góp phần lan tỏa tiếng nói của cộng đồng nhỏ bé này trên diễn đàn quốc gia.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: