Phía sau hình ảnh bé 2 tuổi “lẽo đẽo” theo bố đi bán rau ở vỉa hè Hà Nội

Theo hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy, người đàn ông đang bán rau ở vỉa hè, bên cạnh anh là vài nải chuối xanh, mấy bó rau hay những túi hành khô đã được buộc sẵn. Ngay cạnh đó còn có một bình sữa và chiếc cặp sách trẻ em. Ông bố ngồi bệt xuống đất để chơi đùa cùng con.

Khoảnh khắc giản dị mà ấm áp ấy đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều người để lại bình luận xúc động trước hình ảnh đẹp của hai bố con.

phia sau hinh anh be 2 tuoi leo deo theo bo di ban rau o via he ha noi hinh 1

Thông tin chia sẻ trên mạng xã hội. (ảnh chụp màn hình)

Chị Ngô Lan Phương (trú Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội), người đăng bài viết và chụp tấm ảnh người bố pha sữa cho con khi bán rau cho biết: "Tôi đã gặp lại hai bố con, hỏi ra mới biết người bố là Nguyễn Hữu Nhớ (36 tuổi, trú P.Thạch Bàn, Q.Long Biên, Hà Nội). 

Anh Nhớ kể con trai bị nhiễm trùng máu, ngày nào không phải vào viện thì hai bố con sẽ đi bán rau kiếm thêm đôi đồng trang trải tiền thuốc men. Nghe xong và nhìn khuôn mặt thơ ngây của cháu bé tôi xót xa quá, chỉ biết ủng hộ hai bố con ít tiền, động viên họ cố gắng".

Khi tìm đến phòng trọ áng chừng khoảng 15m2 của gia đình anh Nhớ. Ngay gần cửa ra vào là chiếc giường tuềnh toàng, xung quanh chất đầy quần áo được tặng; dưới đất là những bọc cà chua, khoai tây, gừng, hành và chỗ đun nấu xập xệ. Chị Tâm (35 tuổi, vợ anh Nhớ) bế con út khoảng 1 tuổi rót nước mời khách.

phia sau hinh anh be 2 tuoi leo deo theo bo di ban rau o via he ha noi hinh 2

Bế cậu con trai hơn 2 tuổi trên tay, anh Nhớ chia sẻ sống ở đây, vợ chồng anh chỉ mất chút tiền điện, còn chỗ ở được người chủ trọ thương tình cho ở nhờ.

Anh tâm sự trước đây, gia đình anh ở Phú Thọ làm nông đơn thuần nên kinh tế không mấy khá giả. Vì hoàn cảnh gia đình nên vợ chồng anh cũng lang bạt khắp nơi mưu sinh. 

Biến cố xảy ra với gia đình khi người con thứ 2 mới sinh đã mắc bệnh tim. Cuối năm 2020, anh quyết định cùng vợ đưa con xuống Hà Nội chữa trị. Do con còn quá nhỏ nên vợ chồng anh Nhớ phải nghỉ làm, đưa con đi viện khiến kinh tế gia đình ngày càng eo hẹp. 

Sau 2 lần mổ tim, vào tháng 4 năm ngoái, gia đình anh bàng hoàng khi biết cháu bé lại mắc bệnh nhiễm trùng máu. "Nghe bác sĩ kết luận xong, tôi nghĩ mình chẳng còn gì để mất nữa rồi. Thậm chí, tôi đã từng nghĩ đến cái chết để giải thoát, nhưng được mọi người động viên tôi mới có động lực cố gắng đến bây giờ", anh Nhớ kể.

Hằng ngày, anh Nhớ đưa con lớn đi học rồi mang rau, quả và dắt theo người con thứ 2 cùng đi bán để lấy tiền sinh hoạt, mua thuốc cho con. Trong khi đó, chị Tâm ở nhà chăm con nhỏ, tranh thủ con ngủ, chị đi nhặt ve chai, rửa bát thuê để phụ giúp chồng. "Cháu thứ 2 nếu không đi truyền máu thì phải có người ở cùng để theo dõi và cho uống thuốc. Mỗi ngày cháu uống hơn 10 loại thuốc nên vợ tôi không nhớ, tôi phải dẫn cháu đi cùng để tiện chăm sóc", anh nói.

Một lãnh đạo UBND P.Thạch Bàn xác nhận anh Nhớ và vợ con đang sinh sống trên địa bàn phường và gia đình thuộc diện cận nghèo. 

"Anh Nhớ có hộ khẩu thường trú ở tổ 4 nhưng đang thuê trọ tại tổ 1 trong phường. Vợ chồng anh có 3 người con. Cháu lớn nhất học lớp 2. Hai cháu còn lại một cháu khoảng 1 tuổi, một cháu hơn 2 tuổi" và cho biết thêm người con mà anh hay dẫn đi bán rau cùng là cháu Nguyễn Đức Tr., bị bệnh tim đã phải mổ 2 lần và bị bệnh nhiễm trùng máu, đang được hưởng trợ cấp khuyết tật với mức 880.000 đồng/tháng” , lãnh đạo P.Thạch Bàn cho biết thêm.

Xem thêm

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

(CLO) Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới khiến một số khu vực phía nam Hà Tĩnh ngập cục bộ. Tại điểm trường THCS Sông Trí, nước dâng hơn 1m, lực lượng chức năng phải dùng thuyền thúng đưa học sinh ra khỏi vùng ngập.

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

(CLO) Pho tượng tạc hình người đàn ông mặc trang phục giống quan lại thời xưa, đầu đội mũ trụ, ngồi trên bục gỗ được người dân phát hiện dạt vào biển Cửa Lò (Nghệ An). Bước đầu, cơ quan chuyên môn nhận định đây là tượng Ngọc Hoàng Thiên đế trong tín ngưỡng Đạo giáo.

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

(CLO) Liên quan đến việc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đông Sơn II, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu thi công sang diện tích đất thuộc giai đoạn hai của dự án khi chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Phóng viên báo Nhà báo và Công Luận đã nhiều lần liên hệ làm việc với UBND phường Bỉm Sơn để được cung cấp thông tin, tuy nhiên lãnh đạo UBND phường liên tục báo bận.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ trước khi xuất quân quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô năm 2026 - 2027

Kỳ cuối: Còn đồng đội nằm lại, còn phải đi tìm

(CLO) Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, những dấu tích có thể bị thời gian và rừng núi phủ lấp, nhưng trách nhiệm với những người đã hy sinh vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Với Hà Tĩnh, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn tiếp tục, bởi còn một người chưa trở về, còn một danh tính chưa được gọi đúng tên, những người làm nhiệm vụ hôm nay vẫn còn phải đi tìm.

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

(CLO) Hành trình 40 năm Đổi mới nông thôn Việt Nam được viết nên bởi sự thay đổi tư duy của những người nông dân thầm lặng. Minh chứng rõ nét có thể thấy là cuộc đời 43 năm gắn bó với đồi chè ở Đồng Hỷ (Thái Nguyên) của lão nông Hoàng Xuân Thủy. Từ một công nhân nông trường thời bao cấp tự lực giữ đất giữ nghề, câu chuyện tiếp nối qua ba thế hệ của gia đình ông đã đại diện cho sự lột xác của vùng danh trà Sông Cầu khi bước vào kỷ nguyên số.

Cỡ chữ bài viết: