Theo ghi nhận của phóng viên, từ đầu giờ chiều, khu vực quanh phủ đã nhộn nhịp dòng người ra vào. Nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ, người cao tuổi thành kính chuẩn bị lễ vật, xếp hàng chờ vào chính điện thắp hương. Không khí trang nghiêm xen lẫn sự nhộn nhịp - nét đặc trưng của mùa lễ hội đầu xuân.
Rằm tháng Giêng (15 tháng Giêng âm lịch), còn gọi là Tết Nguyên Tiêu, từ lâu được quan niệm là “lễ Phật quanh năm không bằng Rằm tháng Giêng”. Chính vì vậy, nhiều người tranh thủ đến phủ từ ngày 14 để tránh tình trạng quá tải, chen lấn trong ngày chính rằm. Năm nay, thời tiết Hà Nội khá thuận lợi, trời hửng nắng, càng tạo điều kiện cho người dân đi lễ đông hơn.
Trong khuôn viên Phủ Tây Hồ, hương khói nghi ngút. Các ban thờ Mẫu, ban Công Đồng, ban Sơn Trang… luôn có người ra vào dâng lễ. Nhiều người chuẩn bị mâm lễ đầy đủ với hoa tươi, trầu cau, bánh kẹo, xôi chè; có người chỉ đơn giản mang theo nén hương và chút lễ mọn, quan trọng nhất vẫn là tấm lòng thành kính.
Chị Hà Trang (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, năm nào gia đình chị cũng đến Phủ Tây Hồ trước hoặc đúng ngày Rằm tháng Giêng để cầu sức khỏe, công việc hanh thông. “Đầu năm đi lễ để tâm mình an hơn, cũng là giữ gìn nét truyền thống của gia đình. Tôi chọn đi từ chiều 14 để đỡ đông, có thời gian khấn vái chu đáo hơn”, chị Trang nói thêm.
Không chỉ người Hà Nội, nhiều du khách từ các tỉnh lân cận như Hưng Yên, Bắc Ninh, Phú Thọ… cũng tìm về phủ. Anh Tuấn Anh (Hưng Yên) cho hay, với anh, chuyến đi lễ đầu năm là dịp kết hợp du xuân, vãn cảnh Hồ Tây và cầu mong một năm thuận lợi. “Tôi đi từ sớm, gửi xe rồi vào lễ. Dù đông nhưng mọi người xếp hàng khá trật tự”, anh nói.
Theo quan sát, ban tổ chức cũng điều động lực lượng chức năng để điều tiết giao thông, hướng dẫn người dân gửi xe đúng nơi quy định và nhắc nhở giữ gìn trật tự, vệ sinh chung.
Các điểm trông giữ xe quanh khu vực hoạt động hết công suất. Tại một số thời điểm, tuyến đường dẫn vào phủ xuất hiện tình trạng ùn nhẹ do lượng người đổ về tăng cao.
Ban quản lý di tích cũng tăng cường nhắc nhở người dân thực hiện nếp sống văn minh nơi thờ tự, hạn chế đốt vàng mã tràn lan, không đặt tiền lẻ tùy tiện lên ban thờ, tượng thánh. Nhiều người dân đã có ý thức hơn trong việc dâng lễ gọn gàng, không chen lấn xô đẩy.
Phủ Tây Hồ từ lâu là một trong những điểm đến tâm linh nổi tiếng bậc nhất Thủ đô, gắn với tín ngưỡng thờ Mẫu trong đời sống văn hóa người Việt. Mỗi dịp đầu xuân, đặc biệt là Rằm tháng Giêng, nơi đây luôn thu hút hàng nghìn lượt khách mỗi ngày.
Bởi vậy, vào các dịp lễ, Tết hàng năm... dòng người thường đổ về hương khói với lòng thành kính, hy vọng gửi gắm những ước nguyện bình an, may mắn cho bản thân và gia đình. Giữa nhịp sống đô thị sôi động, hình ảnh người dân chậm rãi thắp nén hương đầu năm nơi cửa phủ như một nét lắng đọng, thể hiện niềm tin và truyền thống văn hóa tâm linh bền bỉ của người dân Thủ đô.