Quảng Nam: Công tác cứu hộ 46 người mất tích ở Nam Trà My gặp nhiều khó khăn

(CLO) Từ 2 giờ sáng nay, lực lượng chức năng Quân khu 5 đã hành quân nhằm nỗ lực mở đường tiếp cận cứu hộ các nạn nhân vụ sạt lở núi ở xã Trà Leng và xã Trà Vân, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Trước đó, tối muộn ngày 28/10, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã lên kế hoạch thiết lập ngay cơ sở chỉ huy tiền phương để cứu hộ 46 nạn nhân vừa bị mất tích do sạt lở vùi lấp ở ở xã Trà Leng và xã Trà Vân, huyện miền núi Nam Trà My.

Xe quân đội đang tiến vào hiện trường sạt lở ở xã Trà Leng để cứu hộ nạn nhân. Ảnh: dantri.vn

Xe quân đội đang tiến vào hiện trường sạt lở ở xã Trà Leng để cứu hộ nạn nhân. Ảnh: dantri.vn

lực lượng chức năng mở đường

Cho đến sáng ngày 29/10, vào khoảng 6 giờ, thông tin từ Quân khu V cho biết, lực lượng Quân khu V đã xuất phát hành quân hướng về huyện miền núi Nam Trà My, để mở đường cứu hộ nạn nhân mất tích do bị đất vùi lấp sau vụ sạt lở núi chiều 28/10 tại xã Trà Leng và xã Trà Vân ở huyện này.

Và đến cho đến lúc 8 giờ, lực lượng cứu nạn vụ sạt lở núi, vùi lấp 53 người dân ở huyện Nam Trà My vẫn chưa thể tiếp cận được hiện trường. Do tình hình bão số 9 đổ bộ vào đất liền đã gây mưa to, gió lớn, làm sạt lở khắp nơi ở các huyện miền núi Quảng Nam.

Chỉ riêng đường nối từ huyện Bắc Trà My lên đến xã Trà Leng - nơi xảy ra vụ sạt núi thảm khốc ở huyện vùng cao Nam Trà My - đã có đến 5 điểm sạt lở lớn, ách tắc hoàn toàn giao thông đường bộ.

lực lượng chức năng vẫn tiến vào khu vực
Lực lượng công binh Quân khu 5 xuyên đêm mở đường tiếp cận cứu hộ nạn nhân ở huyện Nam Trà My, Quảng Nam. Ảnh: dantri.vn

Lực lượng công binh Quân khu 5 xuyên đêm mở đường tiếp cận cứu hộ nạn nhân ở huyện Nam Trà My, Quảng Nam. Ảnh: dantri.vn

Tại thời điểm này, đoàn cứu nạn đã bị tắc đường tại khu vực trên thủy điện Sông Tranh 2, không thể đi tiếp được.

Đoàn công tác Trung ương của Ban Chỉ đạo tiền phương ứng phó bão số 9 và lãnh đạo tỉnh Quảng Nam buộc phải quay về sở chỉ huy tiền phương ở trung tâm huyện Bắc Trà My.

Riêng các lực lượng quân đội cùng xe cơ giới đang tiếp tục mở đường hành quân.

Tuy nhiên, có quá nhiều điểm sạt lở lớn trên đường. Ít nhất 5 điểm sạt lở lớn, chia cắt hoàn toàn giao thông.

Đường vào khu vực Trà Vân đi ngang thuỷ điện Sông Tranh 2.

Đường vào khu vực Trà Vân đi ngang thuỷ điện Sông Tranh 2.

Vị trí điểm sạt lở ở Trà Leng cũng cách nơi tắc đường từ dưới lên hơn 40km. Dự kiến, nếu việc mở đường thuận lợi thì trưa nay mới có thể thông đường.

Đặc biệt, do ảnh hưởng của bão số 9, nhiều cây xanh ngã đổ, đường tiếp cận cứu hộ của lực lượng công binh Quân khu V rất vất vả.

Đường đi lên huyện vùng cao Nam Trà My bị chia cắt. Điểm tắc đường tại Trà Tân. Ảnh: laodong.vn

Đường đi lên huyện vùng cao Nam Trà My bị chia cắt. Điểm tắc đường tại Trà Tân. Ảnh: laodong.vn

Và phía đơn vị Trung đoàn 885, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam, Lữ đoàn Công binh 270 thuộc Quân khu 5 đã sẵn sàng quân số, máy đào, 1 máy xúc lật, máy phát điện nhỏ, cưa máy, cuốc, xẻng… vừa mở đường, vừa hành quân đến hiện trường ngay từ lúc 3h sáng nay.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: