Quảng Ngãi: Hơn 4.000 hộ dân sống chật vật vì thiếu nước sạch

(CLO) Hệ thống cấp nước sinh hoạt tự chảy tại xã Đăk Rve (Quảng Ngãi) bị xuống cấp nghiêm trọng, khiến nguồn nước cung cấp cho hàng nghìn người dân bị đục lẫn bùn đất. Trước thực trạng trên, địa phương đã kiến nghị UBND tỉnh sớm đầu tư hệ thống cấp nước sinh hoạt mới, đáp ứng nguyện vọng của khoảng 4.000 người dân đang thiếu nước sạch.

Theo tìm hiểu của PV, hệ thống cấp nước sinh hoạt tự chảy tại xã Đăk Rve được đầu tư xây dựng từ nhiều năm trước, dẫn nước từ suối thượng nguồn về bể lọc xử lý rồi phân phối đến các hộ dân có thu phí.

Tuy nhiên, khoảng 2 năm trở lại đây, hệ thống cấp nước liên tục xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng, chất lượng nguồn nước ngày càng suy giảm. Nước thường xuyên có màu vàng đục lẫn bùn đất khiến nhiều gia đình phải tích trữ nước mưa hoặc chật vật tìm nguồn nước thay thế để sử dụng.

z7378889731442_446cf15b30b402fa961c7745f8d2c449.jpg
Hơn 4.000 hộ dân ở xã Đăk Rve sống chật vật vì thiếu nước sạch

Chị Nguyễn Thị Duyên (42 tuổi, trú thôn 1, xã Đăk Rve) cho biết: “Thời gian qua, gia đình chỉ dám dùng nước máy để tắm, giặt và cũng cũng phải lắp thêm hệ thống lọc vì nước quá bẩn. Mỗi lần vệ sinh lõi lọc là thấy ngay, bùn đất đục ngầu. Dù đã lọc nhưng nước cũng chỉ sạch được ở một mức độ nào đó, mỗi lần giặt áo trắng là thấy áo nhiễm màu ngay. Còn nấu ăn, gia đình phải mua nước đóng bình, mỗi tháng mất khoảng 15 - 20 bình nước, tốn hàng trăm nghìn đồng”.

Tương tự, bà Lưu Thị Thùy Phi (64 tuổi, trú cùng thôn) cũng phải đầu tư 6 triệu đồng lắp bộ lọc nước mới dám sử dụng từ hệ thống nước sạch trên.

“Nước mới hứng từ vòi cấp nước sạch nhưng đã ngả vàng rồi, đó là có bộ lọc rồi chứ chưa lọc là đục ngầu. Tình trạng này đã xảy ra nhiều năm qua, người dân trong khu đã nhiều lần kiến nghị nhưng vẫn chưa được khắc phục. Bà con ở đây luôn mong ngóng tình trạng trên sớm được khắc phục, để có nước sạch để sử dụng”, bà Phi mong mỏi.

z7380729968735_b6fd25f02bc4492be4f9472a3729c93c.jpg
Hệ thống cấp nước sinh hoạt tự chảy tại xã Đăk Rve bị xuống cấp nghiêm trọng, khiến nguồn nước cung cấp cho hàng nghìn người dân bị đục lẫn bùn đất

Ghi nhận của PV, tại khu vực công trình cấp nước tự chảy, nhiều bể chứa hư hỏng, xuống cấp, cỏ mọc um tùm. Các bể trên cao đọng bùn, lưới lọc bám đất, khiến nước chảy về thường xuyên bị đục.

Được biết, công trình cấp nước trên được đầu tư từ hàng chục năm trước, phục vụ khoảng 4.000 người dân các thôn 1, 2, 3, 4, 5 của xã Đăk Rve. Nguồn nước lấy từ suối thượng nguồn, đưa qua bể lọc xử lý và được cấp cho người dân có thu phí.

z7378889750075_a00eba6b849459eba8fd0ccb33e2e96a.jpg
Hệ thống cấp nước tự chảy cho người dân xã Đăk Rve

Tuy nhiên, nhiều năm nay nước liên tục đục, buộc người dân phải mua nước đóng bình hoặc hứng nước mưa để dùng. Mặc dù đơn vị vận hành đã triển khai nhiều biện pháp khắc phục tạm thời như tăng cường lắng lọc, vệ sinh bể chứa, song tình trạng nước đục vẫn tái diễn liên tục, đặc biệt sau mỗi trận mưa lớn.

Ông Nguyễn Tấn Vũ - Trưởng phòng Kinh tế xã Đăk Rve cho biết: “Tình trạng nước sinh hoạt bị đục là do nước lấy từ thượng nguồn, dễ bị ảnh hưởng bởi mưa hoặc quá trình thi công khiến đất trôi xuống. Khi mưa lớn hoặc có hoạt động thi công phía trên, đất đá trôi xuống khiến nước bị nhiễm bùn. Trước mắt, xã đã yêu cầu đơn vị vận hành tăng cường xử lý lọc lắng tạm thời, nhưng về lâu dài cần có công trình mới để bảo đảm chất lượng nước sinh hoạt cho người dân”.

z7380734572297_2271f9c6b5f2c7017f2b17a7214c026e.jpg
Khu vực bể chứa

Trước thực trạng trên, UBND xã Đăk Rve đã kiến nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi xem xét đầu tư hệ thống cấp nước sinh hoạt mới cho khu vực trung tâm xã, nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người dân sau thời gian dài phải sử dụng nguồn nước kém chất lượng.

Cụ thể, UBND xã Đăk Rve đã kiến nghị tỉnh đầu tư hệ thống cấp nước sinh hoạt mới cho các thôn 1, 2, 3, 4, 5 và 9, nơi có hơn 4.000 người dân đang phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn nước tự chảy. Đây là khu vực mùa nắng thì thường xuyên thiếu nước, còn mùa mưa thì nước đục, lẫn bùn đất.

z7378889743084_ae7202b192bca0a4d39a71c763ec773b.jpg
Trước thực trạng trên, UBND xã Đăk Rve đã kiến nghị UBND tỉnh sớm đầu tư hệ thống cấp nước sinh hoạt mới

“Chính quyền địa phương và người dân xã kỳ vọng dự án sớm được triển khai, chấm dứt tình trạng thiếu nước sạch kéo dài và bảo đảm an toàn nguồn nước cho cộng đồng. Vì nguồn nước ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, đời sống người dân, có nước sạch thì người dân mới yên tâm sinh sống được”, ông Vũ cho biết thêm.

Trước những kiến nghị của UBND xã Đăk Rve, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi đã giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xem xét phương án đầu tư.

Xem thêm

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: