Quảng Ninh: Khắc ghi và làm theo Bác

(CLO) Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh, Quảng Ninh đã phát động các cuộc thi, trong đó có cuộc thi viết “Quảng Ninh 60 năm xây dựng và phát triển”. Được đọc các bài dự thi, chúng tôi cảm nhận thật sâu sắc tình cảm của mỗi người dân vùng địa đầu Đông bắc Tổ quốc đối với quê hương.

Đặc biệt là tình cảm đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu – Người mà lúc sinh thời luôn dành nhiều sự quan tâm đối với Quảng Ninh; cùng với đó là sự quyết tâm thực hiện những lời dạy của Bác đối với Vùng Mỏ.

Nhớ những lần Bác về thăm Quảng Ninh

quang ninh khac ghi va lam theo bac hinh 1

Bác Hồ nhận hòn than thứ 4 triệu tấn do đồng chí Nguyễn Thọ Chân, Bí thư Tỉnh ủy, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh tặng trong cuộc mít tinh chào mừng Người về thăm và chúc Tết quân và dân Vùng mỏ ngày 1 Tết Ất Tỵ năm 1965. Ảnh tư liệu của Bảo tàng Hồ Chí Minh

Trong bài dự thi của mình, cô giáo Bùi Thị Hồng, giáo viên Trường THPT Lê Quý Đôn (TP. Cẩm Phả) kể: 90 năm trước, từ một vùng đất nghèo thuộc tỉnh Hưng Yên, ông nội tôi không chịu đi lính làm tay sai cho giặc Pháp, đã đưa vợ còn trốn ra Hòn Gai. Nhưng khi đến ở khu Bến Đoan, gia đình ông bà nội tôi cũng vẫn chịu lắm gian truân. Đau buồn do bác trai tôi trốn không đi lính làm tay sai cho Pháp, phải lưu lạc sang Hải Phòng rồi mất, ít lâu sau, ông nội tôi cũng qua đời. Không còn điểm tựa, bố tôi khi đó phải thay ông nội lo cho mẹ và đàn em. Bố tôi quanh năm bươn chải với nghề làm vôi và đưa đi bán khắp các vùng Hòn Gai, Cát Bà, Cát Hải.  

Rồi bố, mẹ tôi đã giác ngộ và theo cách mạng. Họ nhận thấy chỉ có con đường cách mạng mới làm thay đổi được số phận. Sau tiếp quản khu Mỏ, bố, mẹ tôi làm công nhân ở Công ty than Hồng Gai. Trong lao động sản xuất, dù nhiều khó khăn vất vả, nhưng bố mẹ tôi luôn làm theo lời Bác Hồ dặn, gương mẫu khắc phục khó khăn để hoàn thành thật tốt mọi nhiệm vụ được giao. Rồi công ty chia tách xí nghiệp, bố, mẹ tôi xung phong chuyển công tác sang Cẩm Phả. Khi Hải Ninh và Hồng Quảng hợp nhất thành Quảng Ninh, bố, mẹ tôi càng phấn đấu hơn trong công việc, nhiều lần được các cấp khen thưởng. Đặc biệt, bố tôi vinh dự được gặp Bác Hồ nhiều lần. Mỗi lần gặp Bác là một cảm xúc khác nhau. Ông kể, có lần ông và anh em công nhân chạy bộ từ Cẩm Phả lên Hòn Gai quên ăn, quên mệt để được hòa vào dòng người đón Bác.

“Khi nhìn thấy Người, được nghe giọng nói và được Bác động viên, ai cũng cảm thấy xúc động vô cùng. Tinh thần yêu nước như càng được hun đúc hơn, càng thêm kính yêu Bác và tin vào sự lãnh đạo của Đảng, của Bác hơn”, bố tôi nhiều lần kể lại cho anh em tôi như vậy.

Giờ đây, tuy bố, mẹ của chúng tôi đã đi xa, nhưng những lời kể của ông, bà về những lần được gặp Bác, được thay mặt công nhân Vùng mỏ lên báo công với Người, những lời dạy của Bác luôn trong tim anh em chúng tôi.

Nguyễn Thanh Thanh Hiền, sinh viên Học viện Toà án, một người con của huyện đảo Cô Tô cũng rất xúc động khi viết về những lần Bác Hồ về thăm Quảng Ninh. Theo Thanh Hiền, trong 9 lần Bác Hồ về Quảng Ninh thì bạn trẻ này ấn tượng nhất là lần Bác Hồ ra thăm quân và dân đảo Cô Tô, ngày 9-5-1961.

“Đây là lần thứ năm Bác đến Quảng Ninh. Trên đường đi, ngày 8-5-1961, Bác thăm Trung đoàn 248 tại thị trấn Tiên Yên, thăm đảo Trà Cổ. Tại đảo Cô Tô, Bác động viên đồng bào: Thủ đô Hà Nội tuy cách xa các đảo, nhưng Đảng và Chính phủ luôn luôn quan tâm đến đồng bào các đảo và mong muốn đồng bào đoàn kết, cố gắng và tiến bộ. Sau chuyến đi này, Bác Hồ đã đồng ý cho dựng tượng Người trên đảo Cô Tô. Và đây là tượng đài duy nhất được Bác Hồ cho phép dựng khi Người còn sống”. “Tượng đài Bác Hồ tọa lạc trong khuôn viên có nhiều hoa, cây cảnh và những cây Tùng quý hiếm của đảo Cô Tô. Tượng Bác đứng uy nghiêm, hướng ra Biển Đông như che chở cho đất và người Cô Tô” - Thanh Hiền đã viết như thế trong bài dự thi của mình.

Còn anh Nguyễn Ngọc Nguyên, cán bộ Bệnh viện Việt Nam - Thuỵ Điển, lại rất xúc động khi viết về lần thứ chín và cũng là lần cuối Bác về thăm Quảng Ninh. “Mồng một Tết năm 1965, Bác Hồ về thăm thị xã Uông Bí đã đến chúc tết cán bộ công nhân nhà máy điện. Người căn dặn: Nhà máy điện Uông Bí và mỏ than Vàng Danh là những xí nghiệp vào loại to và hiện đại nhất nước ta. Than và điện rất cần cho sản xuất, các cô các chú hãy ra sức làm cho nhiều, nhanh, tốt rẻ...Theo lời dạy của Bác, cán bộ, công nhân lao động trên công trình nhà máy điện Uông Bí đẩy mạnh phong trào thi đua, tăng năng suất gấp gần hai lần năm trước (chiếm 1/3 sản lượng điện của cả hệ thống); đồng thời đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình mới. Có lẽ vì thế mà qua 63 trận oanh tạc và 1890 quả bom lớn ném xuống nhà máy, giặc Mỹ vẫn không dập tắt được ngọn lửa tỏa sáng trong lò cũng như lửa trong tim những người thợ yêu nước, yêu nghề”, anh Nguyễn Ngọc Nguyên viết trong bài dự thi của mình như vậy.

Làm theo lời Bác dạy

quang ninh khac ghi va lam theo bac hinh 2

Lãnh đạo tỉnh, cùng các thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo thẩm định bài dự thi tìm hiểu “Quảng Ninh 60 năm xây dựng và phát triển”.

Thượng tá Lê Văn Tuấn, Chính trị viên Đồn Biên phòng Trà Cổ (TP Móng Cái) cũng có những trang viết rất xúc động trong bài dự thi của mình. Anh chia sẻ: Với tôi, quê hương Quảng Ninh không chỉ là tuổi thơ và còn cả tuổi thanh xuân, là nơi tôi lớn lên mỗi ngày. Chúng tôi hôm nay luôn biết ơn Đảng và Bác Hồ kính yêu đã dành tình cảm đặc biệt cho Vùng mỏ, tuyệt đối tin tưởng vào con đường mà Đảng và Bác đã vạch ra. Là một người lính biên phòng đang ngày đêm canh giữ chủ quyền của Tổ quốc, tôi đặc biệt ấn tượng với lời dạy của Bác khi đến thăm bộ đội Hải quân trên vịnh Hạ Long, tháng 3/1961 “Ngày trước ta chỉ có đêm và rừng. Ngày nay, ta có trời, có ngày, có biển. Bờ biển ta dài tươi đẹp, ta phải biết giữ gìn lấy nó”. Sau khi nghe báo cáo tình hình bảo vệ bờ biển, Bác cũng dặn thêm là: Bờ biển của ta của ta có vị trí chiến lược rất quan trọng cả trước mắt và lâu dài. Vì vậy, nhiệm vụ của Hải quân ta rất nặng nề và cũng rất vẻ vang. Các chú đã đạt được những thành tích bước đầu, Bác khen, nhưng không được chủ quan, thoả mãn, phải luôn cố gắng để tiến bộ nhiều hơn.

Thực hiện lời Bác dạy, Thượng tá Lê Văn Tuấn cùng đồng đội luôn chủ động thực hiện các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, chủ quyền biên giới quốc gia. Công tác vận động quần chúng được tăng cường thông qua Ngày biên phòng toàn dân và các hoạt động như “Mái ấm biên cương”, “Bò giống giúp người nghèo biên giới”, “Con nuôi đồn biên phòng”…

Lần nào về thăm Vùng mỏ, Bác Hồ cũng nhắc nhở cán bộ, công nhân phải đoàn kết, thi đua lao động sản xuất, xây dựng Vùng mỏ vững mạnh, giàu đẹp. Phong trào thi đua sản xuất của ngành Than luôn được Bác đặc biệt quan tâm, động viên. Đặc biệt, ngày 15/11/1968, tại cuộc gặp Đoàn đại biểu về gặp Bác tại Phủ Chủ tịch. Bác căn dặn: "Ngành sản xuất than cũng như quân đội đánh giặc. Toàn thể công nhân và cán bộ phải có nhiệt tình cách mạng và tinh thần yêu nước rất cao, ý chí quyết đánh, quyết thắng rất vững, phải đoàn kết nhất trí, vượt mọi khó khăn vào một mục đích chung là sản xuất thật nhiều than cho Tổ quốc".

Có lẽ vì thế mà cũng giống như những người thợ mỏ khác, chị Nguyễn Thị Kim Oanh ở Công ty Than Kho vận Đá Bạc đã có những trang viết rất sâu sắc về những lời dạy của Bác Hồ đối với cán bộ, công nhân ngành Than. Chị Oanh viết trong bài dự thi của mình: Làm theo lời Bác dạy “Đẩy mạnh ngành Than trở thành một ngành gương mẫu cho các ngành kinh tế khác và tỉnh Quảng Ninh trở thành một tỉnh giàu đẹp”, tôi luôn nỗ lực hết mình trong công việc, xây dựng tập thể đoàn kết, ủng hộ mọi chủ trương của cấp trên, tham gia tích cực vào các phong trào của công ty phát động. Đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động đồng nghiệp, người thân tham gia vào những phong trào chung, làm những việc có ích đóng góp cho địa phương. Làm theo lời Bác và phát huy truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm” của thợ mỏ, chúng tôi đã xây dựng Công ty Than Kho vận Đá Bạc thành một đơn vị vững mạnh, đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung của ngành Than và tỉnh Quảng Ninh. Trong nhiều thập kỷ, ngành Than chính là mũi nhọn kinh tế để Quảng Ninh ổn định, phát triển và ngày càng giầu đẹp. Xây dựng Quảng Ninh trở thành một tỉnh giầu, đẹp. 

Nhớ những lời dạy của Bác, mỗi tác giả tuỳ theo vị trí công tác của mình cũng đều thể hiện quyết tâm làm theo lời Bác để xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giầu, đẹp. 

Như chị Vy Thị Tuyến (dân tộc Tày) là cán bộ công tác ở Phòng Văn hoá - Thông tin huyện Ba Chẽ luôn khắc ghi những lời dạy của Bác khi Người về thăm Quảng Ninh. Theo chị Tuyến, đối với cán bộ, nhân dân ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số thì lời dạy của Bác về giữ gìn sự đoàn kết là vô cùng quan trọng. Quảng Ninh là tỉnh có nhiều dân tộc sinh sống, các thế lực phản động luôn tìm cách chia rẽ các dân tộc. Đại đoàn kết và tinh thần “kỷ luật, đồng tâm” là truyền thống quý báu, là tài sản vô giá của chúng ta. Vì thế, từ khi thành lập tỉnh đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể đã luôn hướng mạnh về địa bàn dân cư, tập hợp, đoàn kết nhân dân để thực hiện phương châm tự quản, phát huy dân chủ, lấy sức dân để chăm lo đời sống nhân dân. Để xây dựng Quảng Ninh trở thành một tỉnh giàu đẹp như Bác Hồ căn dặn, chúng ta cần tiếp tục học và làm theo Bác ở tinh thần đoàn kết. Làm được như vậy, chắc chắn sẽ thành công.

Đối với nhóm tác giả của Đảng uỷ Cục Thuế Quảng Ninh do đồng chí Nguyễn Hồng Trường làm trưởng nhóm thì xác định rất rõ như thế này: Thực hiện lời căn dặn của Bác “Thu thuế phải thu được lòng dân”, xây dựng “Quảng Ninh trở thành một tỉnh giàu đẹp”, bản thân tôi và mỗi cán bộ, công chức ngành Thuế cần không ngừng trau dồi, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng giải quyết công việc, đặc biệt là kỹ năng làm việc trong môi trường số, đáp ứng yêu cầu xây dựng chính phủ số. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy “Học để làm việc, làm người, làm cán bộ”, trong bối cảnh chính sách thuế không ngừng thay đổi, để theo kịp sự phát triển của nền kinh tế và hội nhập quốc tế, cán bộ thuế cần tích cực, chủ động cập nhật kiến thức, nắm bắt thông tin, nắm vững nghiệp vụ chuyên môn, nỗ lực tuyên truyền và giải đáp tận tình các câu hỏi từ phía người nộp thuế. Bên cạnh đó, cần tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phòng chống tham nhũng, chống lãng phí như lời Bác căn dặn “Luôn luôn tôn trọng giữ gìn của công, của dân”.

Đỗ Hà – Hà Vân  

Xem thêm

Lặng người trước nơi yên nghỉ của 13 liệt sĩ thanh niên xung phong ở Truông Bồn

Lặng người trước nơi yên nghỉ của 13 liệt sĩ thanh niên xung phong ở Truông Bồn

(CLO) Tháng Bảy về, từng dòng người từ khắp mọi miền đất nước lại lặng lẽ tìm về Khu di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn thành kính dâng nén hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc. Nhiều du khách không giấu được xúc động khi nghe kể về sự hy sinh anh dũng của 13 liệt sĩ thanh niên xung phong.

​Mệnh lệnh từ trái tim trên dải đất biên cương

Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang: Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm” – Mệnh lệnh từ trái tim và trách nhiệm chính trị thiêng liêng

(CLO) Tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt các anh hùng liệt sĩ không chỉ là nhiệm vụ chính trị trọng tâm mà còn là tâm nguyện thiêng liêng, là “mệnh lệnh từ trái tim” của mỗi cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Tuyên Quang. Nhằm tri ân sâu sắc những người con ưu tú đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Tuyên Quang đã và đang vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, chủ động, sáng tạo triển khai hiệu quả “Chiến dịch 500 ngày đêm”.

Mã QR, AI và những trải nghiệm mới đưa truyền thống đến gần giới trẻ

Mã QR, AI và những trải nghiệm mới đưa truyền thống đến gần giới trẻ

(CLO) Những “địa chỉ đỏ” được số hóa bằng mã QR, những bức ảnh liệt sĩ được phục dựng bằng trí tuệ nhân tạo (AI), còn các hoạt động tri ân được tổ chức theo hướng trải nghiệm thực tế đang giúp lịch sử được tiếp cận theo cách gần gũi, trực quan hơn với thế hệ trẻ.

Ấm áp những bữa cơm tri ân lan tỏa đạo lý “uống nước nhớ nguồn”

Ấm áp những bữa cơm tri ân lan tỏa đạo lý “uống nước nhớ nguồn”

(CLO) Những ngày tháng Bảy, khi hương khói tri ân lan tỏa khắp mọi miền đất nước, ở nhiều ngôi nhà của Mẹ Việt Nam Anh hùng, cựu chiến binh, hay thân nhân liệt sĩ ở Nghệ An lại đỏ lửa một căn bếp đặc biệt. Không phải bữa cơm đoàn viên, mà là những “mâm cơm tri ân” do đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ chuẩn bị bằng tất cả sự kính trọng và lòng biết ơn.

Gia Lai: Bất chấp cảnh báo của chính quyền, người dân vẫn khoan giếng khiến cột khí và nước tiếp tục phun trào

Gia Lai: Bất chấp cảnh báo của chính quyền, người dân vẫn khoan giếng khiến cột khí và nước tiếp tục phun trào

(CLO) Mặc dù địa phương đã nhiều lần khuyến cáo người dân không khoan giếng tại những khu vực từng xảy ra hoặc có nguy cơ xuất hiện hiện tượng phun cột khí và nước, tuy nhiên người dân vẫn khoan. Mới đây, giếng nước tại xã Chư Prông (Gia Lai) tiếp tục phun cột khí và nước cao hàng chục mét sau khi khoan xuống độ sâu khoảng 150-180m.

Tiếng nạng gỗ trên vùng đất chưa nguôi tiếng nổ

Tiếng nạng gỗ trên vùng đất chưa nguôi tiếng nổ

(CLO) Gần 60 năm sau vụ nổ cướp đi một chân và một mắt, bà Phan Thị Nguyệt vẫn tập tễnh đi giữa cánh đồng Quảng Ngãi. Trên vùng đất từng dày đặc bom đạn, những vết thương chiến tranh chưa bao giờ khép lại. Nhưng từ những con heo giống, căn bếp mới hay những buổi tuyên truyền cho học sinh, hy vọng đang được gieo lên từng ngày.

Xe khách chở quá 22 người, tài xế và nhà xe đối mặt mức phạt hơn 160 triệu đồng

Xe khách chở quá 22 người, tài xế và nhà xe đối mặt mức phạt hơn 160 triệu đồng

(CLO) Sau phản ánh của người dân, lực lượng Cảnh sát giao thông kiểm tra và phát hiện một xe khách tuyến cố định chở 47 hành khách, trong khi phương tiện chỉ được phép chở 25 người. Tài xế và đơn vị kinh doanh vận tải bị lập biên bản xử lý với tổng mức phạt dự kiến 165 triệu đồng.

Ngày “trở về” của hai anh em liệt sĩ, cùng nhập ngũ, chung chiến hào, an táng cùng nghĩa trang

Ngày “trở về” của hai anh em liệt sĩ, cùng nhập ngũ, chung chiến hào, an táng cùng nghĩa trang

(CLO) Rời quê nhà Nghệ An, hai anh em họ Nguyễn Hữu Tư và Nguyễn Hữu Năm lên đường nhập ngũ khi tuổi đời vừa tròn đôi mươi. Trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam, họ lần lượt ngã xuống, được an táng tại một nghĩa trang ở Tây Ninh. 49 năm sau ngày nhập ngũ, nay các anh trở về quê nhà trong sự chào đón nghẹn ngào của người thân.

Nâng cao năng lực tiếp nhận tàu biển đến 20.000 DWT

Nâng cao năng lực tiếp nhận tàu biển đến 20.000 DWT

Quảng Ninh là địa phương có lợi thế về cảng biển và giao thương, việc thúc đẩy xã hội hóa đầu tư hạ tầng logistics có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Các dự án đầu tư nâng cấp luồng hàng hải, cảng biển, hệ thống kho bãi, bến bãi và kết nối giao thông sẽ góp phần nâng cao năng lực thông quan hàng hóa, giảm chi phí logistics, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu và tăng sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư.

Doanh nhân Tây Sài Gòn cùng lực lượng vũ trang lan tỏa nghĩa tình tri ân người có công

Doanh nhân Tây Sài Gòn cùng lực lượng vũ trang lan tỏa nghĩa tình tri ân người có công

(CLO) Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng ngày 24/7, Chi hội Doanh nhân Tây Sài Gòn phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 3 - Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đoàn công tác đến thăm, tặng quà và tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, gia đình liệt sĩ trên địa bàn Củ Chi, Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh.

Thêm 72 ha rừng được hồi sinh từ chương trình "Góp Lá Vá Rừng"

Thêm 72 ha rừng được hồi sinh từ chương trình "Góp Lá Vá Rừng"

Tiếp nối hai mùa triển khai thành công, Vietnam Airlines cùng Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature), Ví điện tử MoMo, chính quyền địa phương và cộng đồng triển khai chương trình "Góp Lá Vá Rừng" năm 2026. Đây là năm thứ ba liên tiếp Hãng đồng hành cùng chương trình khôi phục rừng tự nhiên, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học và thúc đẩy các hoạt động phát triển bền vững.

Bộ Dân tộc và Tôn giáo tri ân người có công tại Quảng Trị

Bộ Dân tộc và Tôn giáo tri ân người có công tại Quảng Trị

(CLO) Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã tổ chức nhiều hoạt động tri ân tại tỉnh Quảng Trị, đồng thời trao hơn 300 triệu đồng hỗ trợ người có công, gia đình chính sách và đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn.

Nghỉ phép về nhà tổ chức thôi nôi con, quân nhân trẻ dũng cảm cứu 2 người rồi ra đi vĩnh viễn

Nghỉ phép về nhà tổ chức thôi nôi con, quân nhân trẻ dũng cảm cứu 2 người rồi ra đi vĩnh viễn

(CLO) Kỳ nghỉ phép 10 ngày của chiến sỹ trẻ để sum họp gia đình, tổ chức thôi nôi cho con út và chuẩn bị cho những dự định sau ngày xuất ngũ đã khép lại bằng một bi kịch đau lòng. Thượng sĩ Kpă Thiêp (20 tuổi), đã mãi mãi ra đi sau khi dũng cảm lao vào cứu hai người bị điện giật. Sau anh là người vợ trẻ, hai con thơ chưa kịp lớn cùng những ước mơ về một mái ấm bình yên còn dang dở.

Cỡ chữ bài viết: