Quảng Trị khắc chiếu Cần Vương lên bia đá nặng 11 tấn

(CLO) Sau khi lập đền thờ Vua Hàm Nghi trên chính khuôn viên Di tích thành Tân Sở, nhân dân Cam Lộ (Quảng Trị) còn cho khắc chiếu Cần Vương lên bia đá nguyên khối nặng 11 tấn.

Chiều qua (24/12), ông Nguyễn Văn Ân, Chủ tịch UBND xã Cam Lộ (Quảng Trị) cho biết, các cán bộ trên địa bàn huyện Cam Lộ cũ vừa cung tiến, đóng góp tiền bạc để cúng dường tác phẩm bia đá nặng 11 tấn khắc chiếu Cần Vương trưng bày trong khuôn viên đền thờ vua Hàm Nghi.

Anh 1 (1)
Đền thờ vua Hàm Nghi rộng khoảng 3ha thuộc phạm vi thành Tân Sở năm xưa (nay là xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) - Ảnh: Viết Hảo.

“Tác phẩm sau khi hoàn thiện và khắc chiếu Cần Vương lên thì có giá trị hơn 300 triệu đồng. Đây là sự đóp góp của các cán bộ đang còn đương chức, cũng như vừa về hưu sau khi sáp nhập tỉnh, vốn sinh ra, lớn lên trên quê hương Cam Lộ nhằm cúng dường, cung tiến tác phẩm để ghi nhớ công lao của vua Hàm Nghi”, ông Ân cho hay.

Anh 2
Chiếu Cần Vương được khắc lên tấm bia đá nguyên khối nặng 11 tấn, cao 2,6 mét, dài 4,2 mét - Ảnh: Viết Hảo

Vua Hàm Nghi là vị vua thứ 8 của triều Nguyễn và là vị vua yêu nước, chống Pháp đến cùng. Năm 1885, sau khi Kinh thành Huế thất thủ, vua Hàm Nghi cùng đại thần Tôn Thất Thuyết, cùng đoàn tùy tùng chạy về thành Tân Sở dựng căn cứ chống Pháp (nay thuộc làng Mai Đàn, xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị). Tại đây, nhà vua đã ban chiếu Cần Vương, kêu gọi văn thân, sĩ phu và nhân dân đứng lên phò vua cứu nước, đánh đuổi ngoại xâm…

Ghi nhận tại công trình, trên tấm bia đá nguyên khối, khắc chiếu Cần Vương có đoạn: “Trẫm đức mỏng, gặp biến cố này, không thể hết sức giữ toàn, đô thành bị hãm, từ giá phải dời, tội ở mình trẫm, xấu hổ vô cùng. Chỉ duy luân thường quan hệ, trăm quan khanh sĩ không kể lớn nhỏ, tất không bỏ trẫm, kẻ trí hiến mưu, người dũng hiến sức, kẻ giàu bỏ của trợ giúp quân nhu, đồng bào đồng trạch chẳng từ gian hiểm, phải thế chứ? Đến như cứu nguy chống đỡ, mở chỗ nguy khốn, giúp nơi bức bách, không tiếc tâm lực, ngay sau lòng trời giúp thuận, chuyển loạn thành trị, chuyển nguy thành an, thu lại cõi bờ chỉ cơ hội này, phúc của tôn xã tức là phúc của thần dân, cùng lo với nhau thì cùng nghỉ với nhau, há chẳng tốt sao?”

Anh 3 (1)
Chiếu Cần Vương được khắc bằng 2 thứ tiếng là chữ Hán và chữ Quốc Ngữ - Ảnh: Viết Hảo

Mặc dù vua Hàm Nghi đã bị Pháp bắt sau đó và đưa đi biệt đày tại Algerie (Bắc Phi), nhưng phong trào Cần Vương giúp vua kháng Pháp vẫn phát triển kéo dài, được nhân dân Quảng Trị nói riêng và nhân dân cả nước hưởng hứng nhiệt tình, gây tổn thất nhất định cho Pháp.

Nhằm ghi nhớ công lao của vua Hàm Nghi, chính quyền địa phương, nhân dân tỉnh Quảng Trị đã xây dựng một đền thờ kiên cố trên diện tích khoảng 3ha, thiết kế mô phỏng theo phong cách kiến trúc thời nhà Nguyễn, nằm ở cửa Bắc thuộc phạm vi thành Tân Sở năm xưa.

Anh 4
Bên trong không gian đền thờ vua Hàm Nghi và các văn thân, sĩ phu yêu nước phong trào Cần Vương - Ảnh: Viết Hảo

Tại đền thờ vua Hàm Nghi, chúng tôi nhận thấy đền thờ được xây dựng bằng vật liệu hiện hiện đại, bê tông cốt thép kiên cố, gồm 5 gian, chính giữa thờ vua Hàm Nghi, 2 bên là các gian thờ Binh bộ Thượng thư Tôn Thất Thuyết, Kỳ vỹ Quận công Nguyễn Văn Tường cùng các tướng sĩ Cần Vương, các văn thân, sĩ phu yêu nước trong phong trào Cần Vương.

Trong không gian trang nghiêm của đền thờ vua Hàm Nghi, ngành chức năng cũng trưng này một số kỷ vật, hiện vật gắn liền với cuộc đời, sự nghiệp, quá trình đấu tranh khi còn ở Việt Nam, cũng như thời gian bị lưu đày, bao gồm: bát, đũa, ống hút thuốc, tranh ảnh… Đáng chú nhất là 29 bức tranh (bản sao) do vua vẽ khi ở Pháp, trong thời gian bị lưu đày ở Algerie. Nhiều bức tranh quý hiếm về vua Hàm Nghi là do chính tay nhà vua vẽ nên.

Năm 2020, nhân dịp kỷ niệm 135 năm vua Hàm Nghi ban Chiếu Cần Vương, UBND huyện Cam Lộ (cũ, tỉnh Quảng Trị) tổ chức rước long vị của nhà vua từ Đại nội Huế về đền thờ ở Quảng Trị.

Anh 5 (1)
Chân dung vua Hàm Nghi thời trẻ, sau khi bị Pháp bắt đi đày do chính tay nhà vua vẽ - Ảnh: Viết Hảo

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Hiếu (58 tuổi), Quản lý Khu di tích quốc gia thành Tân Sở, cho biết thêm: tác phẩm chiếu Cần Vương được khắc lên tấm bia đá nguyên khối nặng 11 tấn, bằng 2 thứ tiếng là chữ Hán và chữ Quốc Ngữ. Khối đá được đặt mua từ miền Nam, ban đầu khối đá này nặng 16 tấn, nhưng sau khi hoàn thành gia công tác phẩm thì nặng 11 tấn.

“Chiếu Cần Vương được khắc lên phiến đá nguyên khối nặng 11 tấn, cao 2,6 mét, dài 4,2 mét được mua từ Bà Rịa Vũng Tàu và chuyển về Đà Nẵng chế tác. Chữ Hán là nguyên bản của chiếu Cần Vương, còn chữ Quốc Ngữ giúp nhân dân đọc hiểu mà không cần phiên dịch. Việc khắc song ngữ vừa giữ nguyên giá trị gốc, vừa phát huy giá trị giáo dục, truyền bá lịch sử đến cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ”, ông Hiếu cho hay.

Hiện nay, mỗi năm đền thờ vua Hàm Nghi đón vài trăm đoàn du khách trong nước ghé thăm. “Việc chiếu Cần Vương được khắc lên bia đá nguyên khối nhằm giúp lưu truyền giá trị lịch sử đến các thế hệ sau, giúp giáo dục truyền thống yêu nước chống ngoại xâm cho các thế hệ học sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, góp phần làm sinh động cho đền thờ vua Hàm Nghi nói riêng và Khu di tích thành Tân Sở nói chung. Trong tương lai, chúng tôi sẽ kiến nghị Sở VH-TT&DT tỉnh Quảng Trị đưa đền thờ vua Hàm Nghi vào điểm tham quan, phục vụ chính thức cho khách du lịch”, ông Hiếu chia sẻ.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: