“Salon tóc đặc biệt tại bệnh viện” và “cuộc xuống tóc” cho hàng trăm y, bác sĩ lên đường chống dịch

(CLO) Một nhóm từ thiện ở Hà Nội đã tổ chức cắt tóc miễn phí cho khoảng 500 y, bác sĩ bệnh viện Đại học Y Hà Nội để giúp họ có những kiểu tóc thoải mái, yên tâm lên đường chống dịch.

Hiện nay, do Hà Nội đang trong thời gian giãn cách xã hội, tất cả các tiệm cắt tóc đều phải đóng cửa. Không có chỗ cắt tóc, mái tóc ngày càng dài gây cảm giác vướng víu, khó chịu, khiến công cuộc chống dịch COVID-19 của các y, bác sĩ càng thêm phần khó khăn.

Nhận ra những khó khăn các y, bác sĩ đang gặp phải, nhóm từ thiện Tóc Thiện Tâm, với thành viên là các thợ cắt tóc chuyên nghiệp đến từ các salon tóc khác nhau ở Hà Nội, đã tổ chức hoạt động cắt tóc miễn phí cho các y, bác sĩ chuẩn bị lên đường chống dịch COVID-19 ở bệnh viện dã chiến hay vào tâm dịch ở miền Nam.

“Trước tình hình dịch COVID-19 đang vô cùng phức tạp, cả nước gồng mình chống dịch, chúng tôi thấy rằng mình không thể ngồi một chỗ chờ cho dịch qua đi được. Vì vậy, cả nhóm quyết định tổ chức hoạt động này với mong muốn đóng góp chút sức lực để giảm bớt gánh nặng cho các y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch, giúp cả nước nhanh chóng chiến thắng đại dịch COVID-19” - Chị Thu Hoài, thành viên nhóm từ thiện chia sẻ.

Bác sĩ Trương Quang Trung, Trưởng phòng điều dưỡng bệnh viện Đại học Y Hà Nội cũng cho biết: “Ngoài chuyên môn khám chữa bệnh, hình ảnh y bác sĩ với bệnh nhân cũng cần được chú trọng. Vì công việc thường xuyên tiếp xúc nhiều người nên chúng tôi thường khuyến khích anh em cán bộ, y bác sĩ để tóc gọn gàng. Khi dịch bệnh bùng phát, cường độ công việc cao, chuyện cắt tóc ngắn lại càng được ủng hộ".

Được biết, hoạt động cắt tóc miễn phí cho 500 y, bác sĩ bệnh viện chuẩn bị lên đường công tác ở bệnh viện dã chiến đã diễn ra trong 2 ngày 12-13/8.

Dưới đây là những hình ảnh y, bác sĩ bệnh viện đã được cắt tóc miễn phí trước khi lên đường công tác ở bệnh viện dã chiến.

Để tiếp sức cho khoảng 500 y, bác sĩ bệnh viện chuẩn bị lên đường công tác ở bệnh viện dã chiến, nhóm từ thiện đã phối hợp với bệnh viện Đại học Y Hà Nội tổ chức một 'salon tóc đặc biệt' ngay tại bệnh viện.

Để tiếp sức cho khoảng 500 y, bác sĩ bệnh viện chuẩn bị lên đường công tác ở bệnh viện dã chiến, nhóm từ thiện đã phối hợp với bệnh viện Đại học Y Hà Nội tổ chức một 'salon tóc đặc biệt' ngay tại bệnh viện.

Nhóm từ thiện sẽ cắt tóc miễn phí cho khoảng 500 y, bác sĩ chuẩn bị nhận nhiệm vụ tại bệnh viện dã chiến ở Hà Nội.

Nhóm từ thiện sẽ cắt tóc miễn phí cho khoảng 500 y, bác sĩ chuẩn bị nhận nhiệm vụ tại bệnh viện dã chiến ở Hà Nội.

Bằng những công cụ cắt tóc thông thường như kéo, lược, tông-đơ..., các thợ cắt tóc tạo nên những kiểu tóc ngắn, mang đến cảm giác mát mẻ, thoải mái để y, bác sĩ yên tâm chống dịch trong những ngày nắng nóng.

Bằng những công cụ cắt tóc thông thường như kéo, lược, tông-đơ..., các thợ cắt tóc tạo nên những kiểu tóc ngắn, mang đến cảm giác mát mẻ, thoải mái để y, bác sĩ yên tâm chống dịch trong những ngày nắng nóng.

Việc cắt tóc cho khoảng 500 y, bác sĩ trong 2 ngày đòi hỏi những người thợ phải làm hết sức khẩn trương

Việc cắt tóc cho khoảng 500 y, bác sĩ trong 2 ngày đòi hỏi những người thợ phải làm hết sức khẩn trương

Khá ưng ý với mái tóc mới của mình, anh Tuấn Anh, bác sĩ khoa Ngoại Tiết niệu nói: “Từ đầu tôi chỉ xác định để tóc thật ngắn cho tiện công việc, không quan trọng xấu đẹp vì nghĩ rằng mình không hợp. Giờ thì tôi khá bất ngờ là kiểu tóc này tuy ngắn mà lại rất đẹp và nam tính.”

Khá ưng ý với mái tóc mới của mình, anh Tuấn Anh, bác sĩ khoa Ngoại Tiết niệu nói: “Từ đầu tôi chỉ xác định để tóc thật ngắn cho tiện công việc, không quan trọng xấu đẹp vì nghĩ rằng mình không hợp. Giờ thì tôi khá bất ngờ là kiểu tóc này tuy ngắn mà lại rất đẹp và nam tính.”

Việc cắt tóc cho phái nữ mất nhiều thời gian hơn rất nhiều, nhưng vẫn được các ''tay kéo'' chuyên nghiệp xử lý gọn gàng.

Việc cắt tóc cho phái nữ mất nhiều thời gian hơn rất nhiều, nhưng vẫn được các ''tay kéo'' chuyên nghiệp xử lý gọn gàng.

Empty
Để cắt tóc cho hàng trăm y, bác sĩ đòi hỏi những người thợ phải làm hết sức khẩn trương nhưng vẫn phải cẩn thận, tỉ mỉ để đạt được độ thẩm mỹ cao nhất. Có như vậy các y, bác sĩ mới tự tin thực hiện nhiệm vụ với mái tóc của mình.

Để cắt tóc cho hàng trăm y, bác sĩ đòi hỏi những người thợ phải làm hết sức khẩn trương nhưng vẫn phải cẩn thận, tỉ mỉ để đạt được độ thẩm mỹ cao nhất. Có như vậy các y, bác sĩ mới tự tin thực hiện nhiệm vụ với mái tóc của mình.

Việc phải cắt đi những lọn tóc mà bao năm nuôi dưỡng mới có được, nhiều nữ y, bác sĩ vô cùng tiếc nuối.

Việc phải cắt đi những lọn tóc mà bao năm nuôi dưỡng mới có được, nhiều nữ y, bác sĩ vô cùng tiếc nuối.

Chị Đặng Phương Thảo, nhân viên điều dưỡng tại bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết: “Rất ưng ý với kiểu tóc mới này. Cảm ơn nhóm từ thiện đến tận nơi để cắt tóc miễn phí, hành động này với anh, chị, em chúng tôi là hết sức ý nghĩa, nhất là trong thời điểm các tiệm cắt tóc đã đóng cửa hết.”

Chị Đặng Phương Thảo, nhân viên điều dưỡng tại bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết: “Rất ưng ý với kiểu tóc mới này. Cảm ơn nhóm từ thiện đến tận nơi để cắt tóc miễn phí, hành động này với anh, chị, em chúng tôi là hết sức ý nghĩa, nhất là trong thời điểm các tiệm cắt tóc đã đóng cửa hết.”

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: