Sập bẫy việc nhẹ, lương cao: Lời kể hãi hùng của các nạn nhân

(CLO) Đã trở về bên vòng tay ấm áp của gia đình nhưng 7 thanh niên làng Kloong, xã Ia O, huyện Ia Grai (Gia Lai) vẫn chưa hết bàng hoàng kể về những lần bị tra tấn, đánh đập ở “động quỷ” vì trót tin vào việc nhẹ, lương cao.

Những ngày qua, câu chuyện về nhóm thanh niên người Jrai ở làng Kloong bị lừa sang Campuchia làm việc nhẹ, lương cao gần như chiếm sóng cả buôn làng Tây Nguyên. Chỉ vì thiếu hiểu biết cùng mong muốn mang lại cuộc sống tốt đẹp, đầy đủ hơn cho bố mẹ, vợ con, 7 thanh niên làng Kloong đã bị sập bẫy của những kẻ buôn người.

Ký ức kinh hoàng

Dù đã trở về bên vòng tay ấm áp của gia đình song những thanh niên làng Kloong vẫn chưa hết rùng mình, khiếp sợ khi kể về những ngày tháng khốn khổ nơi xứ người. Dường như họ không thể đếm xuể số lần bị hành hạ thể xác, bị bỏ đói và liên tục bị dọa lấy mạng, bán đi nơi khác hay vứt ra biển…

Ngồi bên căn bếp nhỏ của gia đình, Puih Đại (một trong 5 nạn nhân bị lừa sang Campuchia, vừa được đưa về địa phương vào ngày 7/7) hãi hùng kể lại: “Mình bị thằng Quyết nó lừa, bởi ngay từ đầu khi gặp mình nó đã thuyết phục đi Campuchia làm việc. Tuy nhiên, mình không đồng ý vì phải ở nhà chăm vợ bầu, mẹ già. Sau nhiều lần thuyết phục không thành, nó lừa mình đi Tây Ninh làm việc với mức lương từ 18-20 triệu đồng. Nghĩ mọi việc đơn giản, cũng muốn kiếm chút tiền lo việc sinh nở cho vợ, tuy nhiên sau đó mới biết mình bị lừa”.

sap bay viec nhe luong cao loi ke hai hung cua cac nan nhan hinh 1

Puih Đại nhớ lại những tháng ngày đáng sợ khi bị lừa sang Campuchia làm việc nhẹ, lương cao

Theo anh Đại, sau khi qua Campuchia sẽ được hướng dẫn dùng máy tính để tạo lập các nick facebook, zalo. Tiếp đó, các đối tượng thông qua hợp đồng giao chỉ tiêu công việc, ép các anh em đi lừa đảo người khác.

“Mỗi ngày họ bắt mình cũng như các anh em trong làng làm việc từ sáng đến khuya, nhiều hôm làm cả đêm. Thấy không phù hợp với công việc nên mình có xin nghỉ về nhà nhưng họ không cho. Vì không làm đủ chỉ tiêu nên họ xích mình lại rồi đánh đập, dí điện, bỏ đói nhiều ngày và dọa giết. Hầu như mấy anh em trong làng đều bị hành hạ thường xuyên như vậy. Sau đó, bọn họ bắt gọi điện về nói người nhà gửi tiền sang chuộc, ban đầu là 150 triệu đồng, về sau giảm dần xuống 100 triệu đồng và cuối cùng là 65 triệu đồng”, anh Đại rùng mình nói.

sap bay viec nhe luong cao loi ke hai hung cua cac nan nhan hinh 2

Ngồi bên người thân, Puih Đại tự hứa rằng sẽ cố gắng làm ăn, trả nợ, lo cho gia đình

Tương tự Đại, anh Ksor Gum (SN 1999) cũng bị hành hạ với các thủ đoạn như dùng gậy đánh đập, bị chích điện đến ngất đi, bị bỏ đói vì không hoàn thành chỉ tiêu công việc được các đối tượng giao.

“Không chỉ bị đánh đập thừa sống thiếu chết, em còn bị bọn họ dọa bán ra biển nếu không gửi tiền sang chuộc về. Ban đầu chúng đòi cao lắm những 150 triệu, sau này mới giảm xuống 65 triệu. Được về nhà em vui lắm. Em cảm ơn Bộ đội Biên phòng và các lực lượng chức năng. Từ giờ em sẽ chí thú làm ăn, trả nợ tiền chuộc thân. Chỉ mong mọi người đừng như em tin vào những lời dụ dỗ ngon ngọt của người ta. Không có việc nhẹ, lương cao đâu, khổ lắm”, Ksor Gum bộc bạch.

sap bay viec nhe luong cao loi ke hai hung cua cac nan nhan hinh 3

Puih Thái (1994) và Puih Phú (2006) 2 nạn nhân được giải cứu sớm nhất trong nhóm thanh niên người Jrai ở làng Kloong bị lừa sang Campuchia làm việc nhẹ, lương cao

Sau những trận đòn, roi ám ảnh 7 thanh niên làng Kloong đã được đoàn tụ bên gia đình. Vỡ mộng đổi đời sau chuyến đi định mệnh, giờ đây những thanh niên này đã tu chi làm ăn trả nợ chuộc thân và chăm sóc mẹ già, vợ con. Cũng bởi vậy, biên giới Ia O chiều nay không còn khung cảnh buồn bả, ảm đạm như trước.

Hạnh phúc khi được trở về

Những giọt nước mắt vì quá đỗi hạnh phúc không ngừng rơi trên gò má của bà Puih Phyăn, bởi 2 người con trai của bà đã trở về lành lặn. Bà Puih Phyăn có hai người con bị lừa xuất ngoại bởi “miếng mồi” việc nhẹ, lương cao là Puih Thái và Puih Đại.

sap bay viec nhe luong cao loi ke hai hung cua cac nan nhan hinh 4

Bà Puih Phyăn xúc động khi nhìn thấy con trai thứ Puih Đại bình yên trở về

Ngồi bên hiên nhà, bà Phyăn ôm chặt người con trai thứ Puih Đại kể lại: “Khi nhận được điện thoại của con tôi mừng lắm bởi sau những ngày bặt vô âm tín cuối cùng nó cũng đã gọi điện thoại về nhà. Thế nhưng, tôi như chết lặng nghe lời cầu cứu của con. Nó nói: “Mẹ cố gắng vay mượn tiền gửi sang chuộc con về chứ bên này con khổ lắm, bị bỏ đói, đánh đập”. Sau cuộc gọi cầu cứu ấy, cả gia đình tôi đã chạy khắp nơi, vay mượn tiền chuộc chúng nó về. Cũng buồn vì khoản nợ gần 160 triệu đồng, nhưng chúng tôi vui mừng hơn vì các con đã trở về”.

Ở một khung cảnh khác, ngay khi chiếc xe của Đồn Biên phòng Ia O đưa các nạn nhân trở về nhà vừa dừng bánh, bà Ksor Sam đã chẳng thể dấu nổi vui mừng, chạy đến ôm chầm lấy con trai (Ksor Gum) òa khóc như một đứa trẻ. Đó là giọt nước mắt hạnh phúc, sung sướng tột độ của người mẹ già sau bao ngày mong ngóng, đợi chờ con trở về.

sap bay viec nhe luong cao loi ke hai hung cua cac nan nhan hinh 5

Giọt nước mắt hạnh phúc của bà Ksor Sam

Từ lúc nhìn thấy Ksor Gum, đôi mắt của bà Sam luôn hướng về cậu. Mãi đến khi chúng tôi bắt chuyện, người mẹ này mới rời mắt khỏi cậu con trai. Bà Sam nghẹn ngào nói: “Lúc này, gia đình chẳng thể nào vui sướng hơn. Nó đã trở về thật rồi, tôi sẽ không để nó đi đâu nữa, sẽ bảo ban các con làm ăn, trả nợ. Tôi hạnh phúc lắm, cảm ơn các cơ quan chức năng đã giải cứu, đưa con chúng tôi trở về an toàn, lành lặn”.

Để có tiền chuộc các con trở về, những gia đình ở làng Kloong đã phải chạy khắp nơi vay mượn hàng chục triệu đồng từ người thân, hàng xóm…Cuộc sống của họ vốn đã chẳng thể dư giả nay còn khó khăn hơn. Thế nhưng, điều quan trọng nhất đối với những hộ gia đình này vẫn là nhìn thấy các con trở về an toàn, bình yên.

sap bay viec nhe luong cao loi ke hai hung cua cac nan nhan hinh 6

Đại gia đình Ksor Gum quây quần bàn về dự định sắp tới

Đại tá Trần Thanh Bình-Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai cho biết: “Liên quan đến việc các nạn nhân ở địa bàn Tây Nguyên bị lừa đi vào các tỉnh phía Nam hoặc sang Campuchia để lao động với mức lương cao, thấy có những dấu hiệu bất thường chúng tôi đã quyết liệt triển khai vào cuộc đồng thời báo cáo lên cấp trên chỉ đạo. Sau khi triển khai đồng bộ các biện pháp, được sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Tư lệnh, Bộ đội Biên phòng, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng và sự tham gia phối hợp của các lực lượng chức năng, hiện nay các nạn nhân ở khu vực địa bàn biên giới đã được hỗ trợ, giải cứu và tiếp nhận về đến địa bàn an toàn (8 nạn nhân)”.

“Qua các thông tin khai thác, xác minh từ đối tượng thấy rằng, việc lừa đảo tuyển chọn các nạn nhân đi vào phía Nam hoặc là lừa đảo sang Campuchia vẫn còn tiếp diễn. Hiện chúng tôi sẽ triển khai tuyên truyền ở trên địa bàn khu vực biên giới, đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp tục làm rõ và đấu tranh khai thác từ các đối tượng đã bắt giữ. Theo dự báo thời gian tới vẫn có những diễn biến phức tạp hơn, nên chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng có các biện pháp tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương và cấp trên để xử lý”, Đại tá Bình thông tin thêm.

Bài và ảnh: Trần Hiền

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: