Từ khoảng 10 giờ sáng, khu vực chân núi Nưa đã đông kín người. Khác với trước đây, toàn bộ phương tiện ô tô cá nhân không được phép lên núi. Ban tổ chức thiết lập chốt kiểm soát, du khách buộc phải gửi xe tại bãi tập trung dưới chân núi và di chuyển bằng xe điện trung chuyển của khu di tích hoặc đi bộ theo đường núi.
Việc hạn chế phương tiện cơ giới giúp giảm ùn tắc và đảm bảo an toàn trên tuyến đường dốc, nhỏ hẹp. Tuy nhiên, do lượng khách tăng nhanh trong buổi sáng, nhiều thời điểm du khách phải chờ lượt xe điện hoặc lựa chọn leo bộ gần 2km đường núi trong mưa xuân trơn trượt.
Dọc tuyến đường lên Am Tiên, sương mù bao phủ gần như toàn bộ sườn núi. Người hành hương mặc áo mưa, tay cầm hương lễ, xen lẫn là tiếng chuông chùa tạo nên không khí vừa linh thiêng vừa đời sống rất đặc trưng của mùa lễ đầu năm.
Khu vực được quan tâm nhiều nhất là “huyệt đạo” Am Tiên. Tại đây, ban quản lý bố trí lực lượng hướng dẫn xếp hàng, mỗi lượt vào khu vực huyệt đạo theo nhóm nhỏ nhằm tránh chen lấn. Du khách được nhắc nhở chỉ thắp hương tại nơi quy định, không rải tiền lẻ và không đốt vàng mã.
Theo ghi nhận, trong buổi sáng ngày đầu xuân, lượng khách ước tính đạt hàng nghìn lượt người. Dù đông, khu vực di tích không xảy ra chen lấn hay ùn tắc nghiêm trọng.
Nhiều gia đình coi việc lên Am Tiên đầu năm là một “nghi lễ bắt buộc”. Anh Hà Minh Tuấn (phường Sầm Sơn) chia sẻ: “Năm nào gia đình tôi cũng tới Am Tiên du xuân đầu năm. Đi mưa khá vất vả nhưng đến nơi thấy rất thanh tịnh, chủ yếu cầu sức khỏe cho gia đình”.
Am Tiên gắn với cuộc khởi nghĩa Bà Triệu, được xem là một trong những điểm hành hương tâm linh lớn của xứ Thanh dịp đầu năm. Những năm gần đây, lượng khách tăng mạnh, kéo theo áp lực lên hạ tầng và môi trường. Vì vậy việc tổ chức trung chuyển, hạn chế xe cơ giới và siết hoạt động đốt vàng mã đang được địa phương áp dụng nhằm đưa hoạt động lễ hội dần đi vào nền nếp.
Đến chiều cùng ngày, từng đoàn người vẫn nối nhau trong màn mưa bụi lên đỉnh núi. Hành trình hành hương đầu năm, với nhiều người, không chỉ là tín ngưỡng mà còn là một nhu cầu tinh thần – tìm sự bình an, khởi đầu một năm mới nhiều hy vọng.