UBND tỉnh Gia Lai vừa tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 80 năm Bác Hồ gửi Thư cho Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku (1946 – 2026) và gặp mặt, biểu dương người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số.
Cách đây 80 năm, tại Pleiku đã diễn ra Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam - Đại hội đoàn kết các dân tộc chống thực dân Pháp, với sự tham dự của các đại biểu đại diện cho đồng bào các dân tộc thiểu số Tây Nguyên cùng các tỉnh Nam Bộ, Nam Trung Bộ.
Đây là một sự kiện chính trị, lịch sử có ý nghĩa đặc biệt trong buổi đầu thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Bức Thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi đến Đại hội đã trở thành một thông điệp lớn về tư tưởng, chính trị và tình cảm, thắp lên niềm tin, củng cố ý chí đoàn kết của đồng bào các dân tộc.
Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn khẳng định: “Từ bức thư của Bác gửi Đại hội các DTTS miền Nam đến nay là hành trình 80 năm Gia Lai bền bỉ vun đắp và phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc.
Những năm kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, khắc ghi lời dạy của Bác, đồng bào các dân tộc trong tỉnh đã một lòng đi theo Đảng, theo Bác Hồ, đoàn kết xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, góp phần làm nên những chiến thắng vang dội trên chiến trường Tây Nguyên, tạo thế và lực cho giải phóng các tỉnh duyên hải miền Trung, tiến tới giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước vào ngày 30/4/1975. Ngày nay, tinh thần đoàn kết ấy càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng".
Theo ông Tuấn, sau sáp nhập tỉnh Gia Lai có đã có không gian phát triển mới rộng lớn, giàu bản sắc và giàu tiềm năng. Trong bối cảnh đó, đồng bào các dân tộc Gia Lai tiếp tục khắc ghi lời dặn của Bác về đại đoàn kết dân tộc, biến tinh thần “anh em ruột thịt”, “sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau” thành ý chí chung, hành động chung và sức mạnh chung.
Già Rơ Châm Ét (dân tộc Gia Rai, Người có uy tín làng Bua, xã Ia Pnôn, Gia Lai) xúc động nói: "Những lời Bác dạy vẫn luôn còn mãi để tôi vận dụng vào cuộc sống hàng ngày. Mình phải làm gương đi trước, lo làm ăn, lo cho con cháu, rồi vận động bà con đoàn kết, thay đổi nếp nghĩ, cách làm, biết trồng cây phù hợp, biết lo cái ăn cái mặc lâu dài. Khi bà con hiểu rồi thì làm tốt lắm, từ 125 hộ nghèo thì nay chỉ còn 17 hộ nghèo theo tiêu chí mới. Tôi nói thật khi nghe con số ấy tôi mừng lắm, vì đó là mô hôi, công sức là sự đồng lòng của cả buôn làng.
Ia Pnôn là xã biên giới, sống ở biên giới thì càng phải có trách nhiệm giữ biên giới. Tôi luôn nghĩ biên giới yên thì làng mình mới yên, Nhà nước yên thì dân mới yên. Vì vậy tôi luôn vận động bà con cùng bảo vệ đường biên, cột mốc, cùng nghe theo hướng dẫn của Bộ đội Biên phòng, cùng giữ bình yên vùng biên. Việc này không phải của riêng ai, đây là việc chung của bà con mình, của đất nước mình”.
Nhằm ghi nhận, tôn vinh những đóng góp tích cực của đội ngũ người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã tặng bằng khen cho 95 người có uy tín và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Đây là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân, góp phần củng cố “thế trận lòng dân”, giữ vững quốc phòng, an ninh.
“Người có uy tín không chỉ là những cá nhân tiêu biểu được cộng đồng tin yêu, quý trọng mà còn là những hạt nhân đoàn kết ở cơ sở, những người thực sự giữ lửa trong buôn làng, thôn xóm.
Tôi tin tưởng rằng, những người có uy tín trong thời gian đến tiếp tục là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền cơ sở, là nhịp cầu nối ý Đảng với lòng dân, góp phần xây dựng buôn làng bình yên, phát triển và củng cố vững chắc thế trận lòng dân trong giai đoạn mới", Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai kỳ vọng.