Thủ khoa 10X bước ra từ nghèo khó, vào nghề giáo ngay lần thi viên chức đầu tiên

Thành tích ấn tượng đó giúp Sơn trở thành thủ khoa đầu ra, hoàn thành chương trình sớm hơn một năm so với bạn bè đồng trang lứa. Đằng sau những con số ấn tượng ấy là một hành trình mà chính Sơn gọi là “đi qua những năm tháng không thể quên”.

Sơn là con thứ hai trong gia đình 3 chị em tại Thanh Hoá. Năm cậu lên 2 tuổi, bố mẹ ly hôn. Mẹ một mình bươn bải nuôi con, còn 3 chị em lớn lên trong vòng tay bà ngoại là người phụ nữ gầy gò nhưng đầy tình thương.

img_7592.jpg
Phúc Sơn vừa làm vừa nuôi cháu 4 tuổi, song vẫn tốt nghiệp sớm với bằng xuất sắc, đứng đầu khóa 47 trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Ảnh: NVCC

Sơn kể, ký ức nghèo khó theo cậu suốt thời phổ thông, từ bộ quần áo đồng phục mặc lại tới những buổi đến trường không dám ăn sáng. Tấm giấy chứng nhận hộ nghèo gắn bó suốt 12 năm như một dấu ấn vừa xót xa vừa nhắc nhở cậu phải mạnh hơn, giỏi hơn để thoát nghèo.

Thế nhưng, biến cố chưa bao giờ buông tha cậu bạn nhỏ bé ấy.

Khi Sơn học lớp 11, chị gái đầu sinh con ngoài ý muốn. Hai tuần sau, chị bỏ đi biệt tăm, để lại đứa bé đỏ hỏn cho bà ngoại. Trong căn nhà nhỏ sâu trong bản, cậu học trò lớp 11 buổi tối phải ôm cháu vào lòng ru ngủ, sáng dậy đi học mà mắt vẫn cay nồng vì mất ngủ.

“Nhà nghèo nhưng tiếng Anh vẫn là thứ em yêu thích nhất”, Sơn kể. Không có tiền mua sách, cậu mượn sách cũ rồi chép lại từng trang, từng từ vựng. Từ sự kiên trì ấy, Sơn liên tục đoạt thành tích học sinh giỏi và trở thành niềm tự hào của trường.

Năm 2019, Sơn đỗ ngành Kinh tế Đối ngoại của Trường ĐH Ngoại thương cơ sở 2 TP Hồ Chí Minh. Cậu còn trúng tuyển chương trình liên kết 2+2 với Đài Loan và được tài trợ toàn bộ học phí phần học ở Việt Nam.

Nhưng khi mới nhập học được hai tháng, bà ngoại - người gắn bó và chăm sóc ba chị em từ nhỏ qua đời đúng ngày 1/1/2020. Mẹ đổ bệnh vì quá sức, em gái vào giai đoạn ôn thi đại học.

“Khi ấy em biết phải trở về. Tất cả giấc mơ đại học đành gấp lại”, Sơn xúc động chia sẻ.

Trong trí nhớ của Sơn khi ấy, em phải đi làm đủ nghề: bốc vác, phục vụ… nhưng tiền kiếm được chỉ đủ đắp đổi qua ngày. Em cũng làm hồ sơ đi xuất khẩu lao động, mong đổi đời, nhưng Covid-19 ập đến, mọi cánh cửa đóng sập.

Trong lúc gần như rơi vào bế tắc, Sơn tình cờ nhìn thấy thông báo tuyển sinh của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 với hình thức xét học bạ và được miễn học phí. Cậu quyết định nộp hồ sơ và Sơn trúng tuyển.

z7250224110955-b9877f2eba5db74-2696-9330-1763864492.webp
Phúc Sơn trong ngày nhận bằng tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Ảnh: NVCC

Nhận giấy báo nhập học, Sơn tiếp tục đứng trước một lựa chọn quan trọng: để cháu nhỏ ở quê hay đưa cháu đi cùng. Mẹ đau ốm, em gái đang ở ký túc xá, gia đình không còn ai có thể chăm trẻ. Cân nhắc nhiều phía, Sơn quyết định đưa cháu theo ra Vĩnh Phúc (nay là Phú Thọ).

“Thời điểm ấy em vừa học, vừa làm và đồng thời đảm nhận vai trò chăm sóc cháu, người ta vẫn gọi vui biệt danh cho em là ông bố sinh viên”, Sơn chia sẻ.

Ngày lên đường nhập học, một tay kéo vali, một tay dắt cháu 4 tuổi, Sơn bắt đầu những tháng ngày mà nhiều người nghe qua cũng thấy nghẹt thở.

Trung bình Sơn phải đăng ký 10 học phần mỗi kỳ, có những kỳ 14 môn nên lịch học kín từ thứ Hai đến Chủ nhật. Tối đến, Sơn dạy kèm học sinh lớp 12, dạy tiếng Anh online cho du học sinh Hàn Quốc đến tận 3 giờ sáng. Có hôm chở cháu đi gửi nhà bạn, có hôm vừa trông cháu vừa soạn bài, làm nghiên cứu.

z7261102652389_6a945561b8b7f4fa556f3e66237ef458.jpg
Sơn hiện là giáo viên tiếng Anh tại trường THCS An Hòa, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Chàng trai vẫn ấp ủ dự định học thạc sĩ, và sẽ du học nếu đủ điều kiện về kinh tế. Ảnh: NVCC

Bất chấp áp lực khủng khiếp, Sơn vẫn lao vào nghiên cứu khoa học. Đề tài “Ứng dụng Write & Improve…” do anh thực hiện một mình đã đem về chuỗi giải thưởng: Nhất cấp Khoa, Nhất cấp Trường và giải Khuyến khích cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo. Một sinh viên bình thường đã khó làm được. Với Sơn điều đó là kỳ tích.

Tốt nghiệp xuất sắc, Sơn nhận được nhiều lời mời làm việc với mức thu nhập ổn định ở Hà Nội. Nhưng anh từ chối.

Sơn mong muốn được trở về quê nhà bởi: “Em từng mơ được học ngoại ngữ nhưng không có điều kiện. Em muốn những học sinh vùng quê cũng được tiếp cận tiếng Anh, cũng được nuôi dưỡng ước mơ như tôi từng mong mỏi”.

z7261102641804_78cff43988fba1288e6a27de55f81ca1.jpg
Nhập học, Sơn đưa cháu 4 tuổi lên sống cùng để tiện chăm sóc. Ảnh: NVCC

Khi được hỏi điều gì khiến mình mạnh mẽ đến thế, Sơn chỉ cười nhẹ: “Cháu lớn đến đâu thì em học cách chăm đến đó. Ngày trước em thiếu tình cha, giờ em cố gắng để cháu không thiếu tình người”.

Suốt 4 năm đại học, đứa cháu theo Sơn từ lớp mẫu giáo lên tiền tiểu học. Cậu bé quen với việc ngủ muộn vì cậu phải làm thêm, nhưng sớm hình thành tính tự lập, ngoan ngoãn và hiểu chuyện phản chiếu chính nghị lực của người cậu trẻ.

Tháng 6/2025, Sơn vượt qua kỳ thi viên chức và được tuyển dụng làm giáo viên tại Trường THCS An Hoà (phường Trảng Bàng) và hiện đang thỉnh giảng thêm tại Trường TH-THCS Lộc Giang (xã An Ninh, Tây Ninh). Đây là dấu mốc quan trọng, khẳng định nỗ lực bền bỉ của một chàng trai từng bước đi lên từ hoàn cảnh khó khăn.

Hành trình của Sơn không ồn ào, không màu mè, nhưng đẹp một cách bền bỉ và sâu sắc. Từ cậu bé lớn lên trong nghèo khó, đến chàng trai 20 tuổi vừa học, vừa làm cha, rồi thủ khoa đầu ra và cuối cùng là người thầy trở về gieo chữ, Sơn đã viết nên câu chuyện mà bất cứ ai đọc cũng thấy ấm lòng và nể phục. Một câu chuyện về nghị lực, tình thân, tri thức, và khát vọng đổi thay.

Cô Nguyễn Thị Hồng Nhật, Trưởng khoa Tiếng Anh, trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, ấn tượng với sự chủ động và tinh thần học tập của Phúc Sơn.

"Sơn thông minh, có trái tim nhân ái và kỹ năng lập kế hoạch rất tốt. Em luôn đặt ra các mục tiêu rõ ràng và nỗ lực thực hiện", cô nói. Nữ giảng viên đánh giá tinh thần lạc quan, nghị lực cùng môi trường học tập nhân văn đã giúp Sơn vượt lên hoàn cảnh và đạt kết quả học tập xuất sắc.

Xem thêm

Bộ đội đóng hơn 3.000 bao đất cát giúp dân gia cố hơn 2km đê chống ngập

Bộ đội đóng hơn 3.000 bao đất cát giúp dân gia cố hơn 2km đê chống ngập

(CLO) Mưa lớn kéo dài gây ngập úng tại nhiều khu vực ở Hà Nội. Ngày 17/9, 32 cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 31, Lữ đoàn 28 đã khẩn trương phối hợp với lực lượng địa phương đóng hơn 3.000 bao đất cát, vận chuyển và gia cố hơn 2km bờ đê tại xã Trần Phú, góp phần ngăn nước tràn vào khu dân cư.

Bắc Ninh hoàn thành lấy mẫu ADN tại 2.758 phần mộ liệt sĩ

Bắc Ninh hoàn thành lấy mẫu ADN tại 2.758 phần mộ liệt sĩ

(CLO) Ngày 17/9, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Bắc Ninh cho biết, sau 2,5 tháng triển khai, địa phương đã hoàn thành lấy mẫu hài cốt tại 2.758 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin, đạt 100% kế hoạch và vượt tiến độ 6,5 tháng so với dự kiến ban đầu.

Phía Tây Hà Nội ngập sâu, nhiều phương tiện chết máy

Phía Tây Hà Nội ngập sâu, nhiều phương tiện chết máy

(CLO) Mưa lớn kéo dài từ đêm 16 đến sáng ngày 17/9 đã khiến nhiều khu vực, tuyến đường trọng điểm khu vực phía Tây Hà Nội ngập sâu. Không ít phương tiện cố gắng đi qua điểm ngập đã chết máy và phải gọi cứu hộ.

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

(CLO) Những lời hứa về “việc nhẹ, lương cao”, cuộc sống sung túc hay cơ hội được định cư ở nước thứ 3 từng khiến vợ chồng ông Mêch (68 tuổi, trú xã Ia Băng, tỉnh Gia Lai) bán trâu bò, nương rẫy, gom tiền đưa cả gia đình sang Thái Lan. Đổi lại, họ phải trải qua những tháng ngày cơ cực, nhặt rác kiếm sống, sống chui lủi và cuối cùng bị bắt giữ, trục xuất về nước.

Thái Nguyên: Xả nước qua tràn hồ Núi Cốc từ 14h ngày 17/9

Thái Nguyên: Xả nước qua tràn hồ Núi Cốc từ 14h ngày 17/9

(CLO) Nhằm chủ động điều tiết mực nước hồ Núi Cốc trong điều kiện mực nước đang có xu hướng gia tăng, Công ty TNHH Một thành viên Khai thác thủy lợi Thái Nguyên sẽ điều tiết xả nước qua tràn hồ Núi Cốc từ 14h ngày 17/9, trong bối cảnh mực nước hồ đang có xu hướng gia tăng.

Cỡ chữ bài viết: