Thừa Thiên Huế: Bộ đội, công an giúp dân thu hoạch lúa ngập úng

(CLO) Hàng trăm bộ đội, chiến sĩ công an các đơn vị cùng nhau giúp người dân các huyện Phong Điền, Quảng Điền thu hoạch nhiều ha lúa đông xuân bị ngập úng do mưa lớn.

Hàng trăm diện tích lúa ngập úng được bộ đội, công an giúp dân thu hoạch

Trước đó, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, mưa lớn liên tiếp nhiều ngày khiến hàng ngàn ha lúa đến kỳ thu hoạch tại các huyện Quảng Điền, Phong Điền (Thừa Thiên Huế) bị đổ và ngập úng nghiêm trọng.

Những ngày qua, với tinh thần “việc của dân như việc của mình” giúp người dân vượt qua khó khăn, đặc biệt trong đại dịch Covid-19, Bộ tư lệnh Quân khu 4 đã huy động hơn 700 cán bộ, chiến sĩ Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế, Sư đoàn 968 giúp bà con nhân dân thu hoạch lúa ngập úng.

Hàng trăm chiến sĩ bộ đội tham gia giúp dân thu hoạch lúa ngập úng.

Hàng trăm chiến sĩ bộ đội tham gia giúp dân thu hoạch lúa ngập úng.

Với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, Bộ tư lệnh Quân khu 4 đã điều động trên 200 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 968 và 500 cán bộ, chiến sĩ xuống đồng giúp nhiều hộ nông dân thu hoạch lúa, thu gom, vận chuyển về tận từng gia đình, nhằm giảm thiệt hại cho bà con nông dân.

Thiếu tướng Hà Thọ Bình - Phó Tư lệnh Quân khu 4 cho biết, “Bộ tư lệnh Quân khu đã điều động cán bộ, chiến sĩ tham gia khắc phục cùng với nhân dân gặt lúa ở những vùng ngập úng. Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, tích cực để bảo đảm giảm thiểu thấp nhất thiệt hại cho nhân dân”.

Theo ghi nhận của PV, do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới nên phần đa lúa đổ ngã, ngập trong nước. Một số diện tích thì cắt được bằng máy liên hợp, còn một số diện tích nước sâu nên người dân cần sự hỗ trợ của bộ đội để cắt bằng tay. Cũng trong thời gian ngắn, nhiều diện tích đã được các lực lượng chiến sĩ, bộ đội giúp dân thu hoạch.

Nhiều cán bộ công an xuống đồng giúp dân gặt lúa.

Nhiều cán bộ công an xuống đồng giúp dân gặt lúa.

Bên cạnh các bộ đội, hàng chục cán bộ Công an huyện Phong Điền cũng đã được huy động về tại xã Điền Môn, huyện Phong Điền để giúp đỡ, hỗ trợ bà con nhân dân gặt lúa, giảm bớt phần nào thiệt hại cho gần 120ha hoa màu bị ngập úng. Đây là hoạt động thể hiện tinh thần tương thân tương ái của lực lượng Công an, quyết tâm cùng bà con hoàn thành việc thu hoạch sớm nhất có thể.

Với tinh thần trách nhiệm cao, không quản ngại thời tiết, dầm mình trong nước, lực lượng vũ trang đồng lòng chung tay hỗ trợ hết mình, giúp bà con có ruộng lúa ngập úng sớm thu hoạch nhanh, giảm bớt thiệt hại. Vì vậy, việc thu hoạch lúa được các chiến sĩ bộ đội, công an thực hiện khẩn trương.

Theo Thượng tá Ngô Nam Cường - Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết “Hiện nay chúng tôi đang triển khai các lực lượng trên các hướng, về với nhân dân, để giúp nhân gặt lúa, thu hoạch số diện tích bị ngập nước. Lúa đã đến mùa chín, nhưng do mưa nên lúa đã lên mầm. Với tinh thần quyết liệt, chúng tôi đã quán triệt cán bộ, chiến sĩ với tinh thần cao nhất để đưa lúa từ ngoài đồng về nhà để giảm thiểu tối đa thiệt hại cho bà con nhân dân”.

Hữu Tin – Việt Dũng

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: