Tiền Giang: Cần tổ chức đấu giá công khai việc thu phí ở chợ trái cây Vĩnh Kim

(CLO) Người dân địa phương và các tiểu thương rất bức xúc trước việc Ban quản lý chợ trái cây Vĩnh Kim tại xã Vĩnh Kim, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang tổ chức thu phí chưa hợp lý, nhất là việc thu hoa chi không được đưa ra đấu giá công khai mà chỉ “ưu ái” cho một cá nhân.

Chợ trái cây Vĩnh Kim tại xã Vĩnh Kim, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang được nhiều người dân vùng ĐBSCL biết đến là một chợ đầu mối trái cây có bề dày lịch sử gắn liền với quá trình phát triển của kinh tế nhà vườn.

Gần đây, người dân địa phương và các tiểu thương nơi đây rất bức xúc vì việc tổ chức thu phí của Ban quản lý chợ này chưa hợp lý, nhất là việc thu hoa chi không được đưa ra đấu giá công khai mà chỉ “ưu ái” cho một cá nhân thu trong nhiều năm liền.

Chợ Vĩnh Kim. Ảnh: NT

Chợ Vĩnh Kim. Ảnh: NT

Chợ trái cây Vĩnh Kim là chợ loại II, do Ban quản lý chợ huyện Châu Thành quản lý. Chợ có trên 200 tiểu thương mua bán kinh doanh các mặt hàng trái cây ở 4 dãy vựa.

Năm 2015, ông Dương Ngọc Châu (có biệt danh là Giác Hoa Chi) – một hộ dân tại xã Vĩnh Kim được giao khoán thu hoa chi với mức giá là 29 triệu đồng/tháng.

Điều đáng nói là thay vì phải tổ chức đấu thầu thu hoa chi theo quy định của pháp luật, thì phía UBND huyện Châu Thành và Ban quản lý chợ chỉ “khoán” cho ông Châu thu hoa chi.

Mức "khoán" 29 triệu đồng/ tháng, theo các tiểu thương thì quá thấp, làm thất thoát ngân sách. Hiện có rất nhiều người muốn được đấu thầu thu hoa chi tại chợ này. Tuy nhiên, đến cuối tháng 3/2019 hợp đồng với ông Dương Ngọc Châu đã hết, nhưng không hiểu sao Ban quản lý chợ huyện Châu Thành vẫn tiếp tục “ưu ái” cho ông thu hoa chi với giá như trước đây.

Ông Nguyễn Văn T., người dân xã Vĩnh Kim bức xúc “việc BQL chợ huyện Châu Thành “ưu ái” cho một người thu hoa chi theo chúng tôi là không đúng quy định của nhà nước, nếu không nói là lợi ích nhóm. Vì theo tôi được biết, số tiền thu phí từ 20 triệu trở lên là phải đấu giá thu công khai”.

Trao đổi vấn đề này với PV, ông Lê Văn Bình, Trưởng Ban quản lý chợ Châu Thành cho biết, sở dĩ chưa tổ chức đấu giá lại chợ trái cây Vĩnh Kim là do đợi ý kiến của UBND huyện Châu Thành. Vì hiện nay, phía huyện chưa biết áp dụng thu hoa chi theo mức giá cũ hay mức giá mới theo Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành ngày 4/6/2018. Vì mức giá mới theo Quyết định 10 của UBND tỉnh thì quá cao, việc thu phí không khả thi. Do đó, BQL chợ huyện tiếp tục gia hạn cho ông Dương Ngọc Châu thu hoa chi.

Còn ông Nguyễn Văn Bé Hai, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành cũng thừa nhận việc này. Ông cho rằng, UBND huyện đã có văn bản gửi đến Sở Công thương và UBND tỉnh Tiền Giang xin ý kiến về việc thu phí chợ Vĩnh Kim nhưng đến nay chưa được trả lời.

Việc thu phí và tổ chức thu phí ở các chợ như chợ trái cây Vĩnh Kim (Tiền Giang) phải dựa trên các quy định về Pháp lệnh Phí và lệ phí, Nghị định 24 của Chính phủ và các Thông tư của Bộ tài chính cũng như các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng nhân dân- UBND tỉnh Tiền Giang.

Do đó, việc “ưu ái” cho một cá nhân thu hoa chi với mức giá ổn định tại chợ trái cây Vĩnh Kim là chưa đúng vừa làm thất thu nguồn thu ngân sách vừa dễ phát sinh tiêu cực và thiếu tính công bằng đối với các nhân có nhu cầu đấu giá để thực hiện công tác thu hoa chi tại đây .

Trường Sơn

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: