Tổ ấm đặc biệt của những đứa trẻ bất hạnh

Mái nhà đặc biệt

Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Gia Lai, từ lâu đã trở thành "địa chỉ" quen thuộc của những mảnh đời bất hạnh hoặc không nơi nương tựa. Đặc biệt hơn, trung tâm còn là tổ ấm của hơn 60 em nhỏ từ 1-20 tuổi. Hầu hết các em đều là những đứa trẻ kém may mắn như mồ côi, trẻ lang thang cơ nhỡ, gặp những vấn đề tâm lý.

Mỗi em một số phận, một hoàn cảnh bi thương song dưới mái nhà đặc biệt – Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Gia Lai các con được sưởi ấm bằng tình thương yêu và trách nhiệm của những người làm công tác xã hội.

to am dac biet cua nhung dua tre bat hanh hinh 1

Hầu hết các em được trung tâm nuôi dưỡng và chăm sóc đều là những đứa trẻ kém may mắn như mồ côi, trẻ lang thang cơ nhỡ, gặp những vấn đề tâm lý

Bé Tạ Thị Kim Ngân (2 tuổi) là một trong những trường hợp đặc biệt tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Gia Lai. Cháu Ngân bị bỏ rơi trước cổng của trung tâm cùng chiếc túi và khăn đắp khi mới lọt lòng. Đáng thương hơn, 2 mắt cô bé không thể mở được, người yếu ớt, xanh xao.

Sau một thời gian được nhân viên, cán bộ trung tâm chăm sóc, thường xuyên tập vật lý trị liệu sức khỏe Ngân đã dần ổn định. Em được đưa về cùng khu với các em nhỏ mồ côi ở trong trung tâm dưới tình yêu, sự chở che của mọi người nơi đây.

Tương tự, em Kpuih Pap (12 tuổi) cũng được trung tâm chăm sóc, nuôi dưỡng từ khi chỉ mới 3 tháng tuổi. Kuih Pap là đứa trẻ tiếp thu chậm, ít nói chuyện. Thế nhưng, bằng tình yêu thương của mình những nhân viên, cán bộ tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Gia Lai đã tận tình chăm sóc, cảm hóa các em.

to am dac biet cua nhung dua tre bat hanh hinh 2

Hàng chục đứa trẻ đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Gia Lai đều được trung tâm tổ chức cho đi học ở các trường công lập

Chị Phạm Thị Huệ, nhân viên có thâm niên hơn 10 năm tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Gia Lai, cho biết: “Em Kpuih Pap được Trung tâm cho đi học lớp 1, nhưng chỉ được một thời gian thì được trả về vì tiếp thu chậm, không hiểu bài. Nhằm giúp con dễ tiếp thu kiến thức, trung tâm đã mời cô giáo đến dạy kèm cho Pap ngay tại trung tâm. Chỉ một thời gian ngắn sau đó, Pap đã cởi mở, hòa đồng, ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Đặc biệt, Pap còn biết đọc, viết những tên của mình, điều đó khiến tôi rất vui và hạnh phúc”.

Hàng chục đứa trẻ đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Gia Lai đều được trung tâm tổ chức cho đi học ở các trường công lập. Riêng những đứa trẻ khiếm khuyết, trung tâm sẽ tổ chức các buổi dạy riêng với chương trình đặc biệt để các em phát triển tốt về trí tuệ cũng như thể chất.

to am dac biet cua nhung dua tre bat hanh hinh 3

Riêng những đứa trẻ khiếm khuyết, trung tâm sẽ tổ chức các buổi dạy riêng với chương trình đặc biệt để các em phát triển tốt về trí tuệ cũng như thể chất

Bà Tạ Thị Anh Đào - Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Gia Lai, cho biết: “Mỗi em đều có một hoàn cảnh đặc biệt. Khi vào trung tâm, các em rất khó hòa nhập, thích nghi với môi trường tập thể. Do đó chúng tôi luôn muốn dành những gì tốt đẹp nhất để họ không bị mặc cảm, luôn có nghị lực và cảm nhận được niềm tin vào cuộc sống này”.

Vượt qua rào cản cuộc sống, dựng xây tương lai tươi sáng

Nhằm giúp đỡ những đứa trẻ yếu thế có thể vượt qua rào cản cuộc sống, những nhân viên, cán bộ tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Gia Lai luôn túc trực, chăm sóc và tạo điều kiện để các em có thể hòa nhập với cuộc sống muôn màu.

Từ sự ân cần này, họ đã cảm hóa được nhiều trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt trớ trêu. Trong đó, phải kể đến hoàn cảnh của 3 chị, em Vũ Thanh Thảo (SN 2008), Vũ Thị Thanh Hiền (SN 2011) và Vũ Vinh Quang (SN 2012) ở huyện Chư Sê (Gia Lai) bị bố, mẹ bỏ rơi vào 2 năm trước.

to am dac biet cua nhung dua tre bat hanh hinh 4

Từ những đứa trẻ mồ côi, bị bỏ rơi, nhút nhát và mặc cảm với cuộc sống các con đã cởi mở, hòa đồng với mọi người

Được biết, vì cuộc sống quá khó khăn nên mẹ của ba đứa trẻ phải vào Bình Dương làm công nhân, mỗi năm chỉ về nhà một lần. Một thời gian sau, vào năm 2020 người bố cũng đi khỏi nhà và bặt vô âm tín. Tìm kiếm cách liên lạc với bố mẹ không được, 3 chị em Thảo chỉ biết sống nhờ tình thương của hàng xóm,láng giềng. Khoảng 1 tháng sau, ba chị em Thảo được xã Chư Pơng (huyện Chư Sê) giúp đỡ chuyển đến Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Gia Lai.

Tâm sự với PV, Thảo trải lòng: “Từ ngày được về với trung tâm, 3 chị em được các cô tận tình yêu thương chăm sóc và dạy bảo, em đã cảm nhận được tình yêu thương gia đình ở mái nhà đặc biệt này. Em rất biết ơn các cán bộ, nhân viên và tất cả mọi người tại trung tâm”.

to am dac biet cua nhung dua tre bat hanh hinh 5

Trung tâm thường kết nối với các nhà hảo tâm nhằm tìm nguồn tài trợ để tiếp tục nuôi dưỡng các em cho đến khi hoàn thành khóa học và ra trường có nghề nghiệp ổn định

“Tất cả các em nhỏ khi được đưa đến trung tâm đều rụt rè, nhút nhát. Nhiều em còn bất đồng ngôn ngữ, ít hòa nhập. Chính vì vậy, trung tâm luôn tích cực phối hợp với các nhân viên gần gũi, động viên các em để các con có thể vui vẻ, hòa nhập. Từ đó giúp các em tự tin đến trường, trung tâm cũng định hướng, giúp đỡ các em lựa chọn nghề phù hợp với bản thân”, bà Đào cho biết thêm.

Theo quy định của Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Gia Lai sẽ chăm sóc các em nhỏ tới 22 tuổi. Trong suốt thời gian ở trung tâm, các em được cán bộ, nhân viên hướng dẫn, chỉ dạy chấp hành tốt nội quy của Trung tâm cũng như nội quy của nhà trường. Nhờ vậy, hầu hết các em đều biết đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống.

to am dac biet cua nhung dua tre bat hanh hinh 6

Theo quy định của Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Gia Lai sẽ chăm sóc các em nhỏ tới 22 tuổi

Được biết, nhiều năm qua trung tâm đã nuôi dưỡng nhiều em trưởng thành, thi đậu vào các trường đại học và làm những ngành nghề trong xã hội như: Bác sỹ, đầu bếp, cán bộ xã…

Bà Đào chia sẻ: “Dù có một số phận kém may mắn song khi đến với trung tâm các em rất ngoan ngoãn, chăm chỉ cũng vì vậy có rất nhiều em học giỏi, thi đậu vào các trường CĐ, Đại học nên việc hỗ trợ cũng tăng lên. Chúng tôi cũng thường kết nối với các nhà hảo tâm nhằm tìm nguồn tài trợ để tiếp tục nuôi dưỡng các em cho đến khi hoàn thành khóa học và ra trường có nghề nghiệp ổn định”.

Bài và ảnh: Trần Hiền 

Xem thêm

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

(CLO) Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới khiến một số khu vực phía nam Hà Tĩnh ngập cục bộ. Tại điểm trường THCS Sông Trí, nước dâng hơn 1m, lực lượng chức năng phải dùng thuyền thúng đưa học sinh ra khỏi vùng ngập.

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

(CLO) Pho tượng tạc hình người đàn ông mặc trang phục giống quan lại thời xưa, đầu đội mũ trụ, ngồi trên bục gỗ được người dân phát hiện dạt vào biển Cửa Lò (Nghệ An). Bước đầu, cơ quan chuyên môn nhận định đây là tượng Ngọc Hoàng Thiên đế trong tín ngưỡng Đạo giáo.

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

(CLO) Liên quan đến việc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đông Sơn II, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu thi công sang diện tích đất thuộc giai đoạn hai của dự án khi chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Phóng viên báo Nhà báo và Công Luận đã nhiều lần liên hệ làm việc với UBND phường Bỉm Sơn để được cung cấp thông tin, tuy nhiên lãnh đạo UBND phường liên tục báo bận.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ trước khi xuất quân quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô năm 2026 - 2027

Kỳ cuối: Còn đồng đội nằm lại, còn phải đi tìm

(CLO) Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, những dấu tích có thể bị thời gian và rừng núi phủ lấp, nhưng trách nhiệm với những người đã hy sinh vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Với Hà Tĩnh, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn tiếp tục, bởi còn một người chưa trở về, còn một danh tính chưa được gọi đúng tên, những người làm nhiệm vụ hôm nay vẫn còn phải đi tìm.

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

(CLO) Hành trình 40 năm Đổi mới nông thôn Việt Nam được viết nên bởi sự thay đổi tư duy của những người nông dân thầm lặng. Minh chứng rõ nét có thể thấy là cuộc đời 43 năm gắn bó với đồi chè ở Đồng Hỷ (Thái Nguyên) của lão nông Hoàng Xuân Thủy. Từ một công nhân nông trường thời bao cấp tự lực giữ đất giữ nghề, câu chuyện tiếp nối qua ba thế hệ của gia đình ông đã đại diện cho sự lột xác của vùng danh trà Sông Cầu khi bước vào kỷ nguyên số.

Cỡ chữ bài viết: