Khoảng 22h, chương trình biểu diễn văn nghệ nhằm phục vụ dịp kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Sau niềm vui khi được thưởng thức chương trình ý nghĩa, các đoạn đường gần khu vực Phố đi bộ Nguyễn Huệ trở nên kín người.
Bài liên quan
TP. HCM: Phố đi bộ ‘kín’ người xem biểu diễn văn nghệ dịp 2/9
Hà Nội: Phố đi bộ Hồ Gươm, công viên Thủ Lệ đông nghẹt du khách dịp lễ 2/9
TP. HCM: Các điểm tham quan, giải trí đông nghịt người trong dịp lễ 2/9
Cảng hàng không Nội Bài phục vụ 76.000 lượt khách trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ 2/9
Hàng nghìn du khách có mặt tại khu vực Công viên bến Bạch Đằng, Phố đi bộ Nguyễn Huệ,... để theo dõi buổi biểu diễn.
Vì dịp lễ 2/9, người dân được nghỉ đến 4 ngày nên các hoạt động vui chơi, giải trí diễn ra rất sôi động, khiến cho nhiều đoạn đường ở TP. HCM ngày càng đông đúc hơn.
Dòng người vội vã ra về sau chương trình biểu diễn văn nghệ dịp 2/9.
Tại các con đường Lê Lai, Nguyễn Huệ,... lượng xe máy lưu thông dày đặc, nối đuôi nhau nhích từng chút để di chuyển.
Đáng chú ý, do đoạn đường Lê Lợi vừa tháo rào chắn sau khoảng thời gian thi công, người dân hiếu kỳ trải nghiệm tuyến đường mới này khiến giao thông qua đây kẹt cứng.
Phụ huynh, trẻ em mệt mỏi khi phải chen chân giữa dòng người.
Trong ảnh, người dân loay hoay tìm lối ra về giữa dòng người đông đúc sau buổi biểu diễn. Chị Kim Tuyền (ngụ quận 8, TP. HCM) chia sẻ: "Cứ nghĩ dịp lễ mọi người sẽ đi du lịch hoặc về quê nên sẽ không đông. Ai ngờ đông quá sức tưởng tượng, gia đình tôi chen chúc gần 1 tiếng không xem được gì nên đành ra về. Lúc về trên đường còn đông hơn, khiến tâm trạng cũng hơi không vui một chút”.
Người đi bộ len lỏi, khổ sở tìm cách thoát khỏi dòng phương tiện.
Đến khoảng 23h cùng ngày, lượng phương tiện vẫn còn rất đông.