Các cuộc tấn công trả đũa của Iran đã vươn xa hơn, không chỉ nhắm vào các căn cứ và lợi ích của Mỹ. Theo thông tin từ văn phòng truyền thông Dubai (UAE), đã có 4 người bị thương tại Sân bay Quốc tế Dubai.
Văn phòng này cho biết trên mạng xã hội X rằng: “một sảnh tại Sân bay Quốc tế Dubai (DXB) đã bị hư hại nhẹ trong một sự cố và đã nhanh chóng được kiểm soát”.
Cơ quan này sau đó cũng xác nhận một thiết bị bay không người lái đã bị đánh chặn, và các mảnh vỡ rơi xuống đã gây ra một đám cháy nhỏ trên bề mặt bên ngoài của khách sạn Burj Al Arab.
Đây là công trình hình cánh buồm khánh thành từ năm 1999 trên một hòn đảo nhân tạo, từ lâu đã là biểu tượng cho sự sang trọng của thành phố.
Ngoài ra, một bến tàu tại Cảng Jebel Ali của Dubai cũng bốc cháy do các mảnh vỡ từ quá trình đánh chặn trên không. Không dừng lại ở đó, Iran còn phóng thêm nhiều tên lửa về phía Abu Dhabi (UAE), Doha (Qatar) hay Bahrain.
Tại thủ đô của UAE, Sân bay quốc tế Zayed cũng ghi nhận một sự cố khiến một người mang quốc tịch châu Á thiệt mạng và bảy người khác bị thương. Mặc dù thông tin này đã được đăng tải trên mạng xã hội X bởi sân bay Abu Dhabi, nhưng bài đăng sau đó đã bị xóa.
Trước tình hình chiến sự căng thẳng, các hãng hàng không đã đồng loạt tạm dừng các chuyến bay khắp Trung Đông từ ngày 28/2, bao gồm cả các chuyến bay đi và đến từ Dubai và Abu Dhabi. Bản đồ theo dõi chuyến bay cho thấy không phận trên phần lớn khu vực này gần như trống rỗng.