Vụ phá rừng quy mô lớn gần trụ sở UBND huyện ở Kon Tum: Hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án

(CLO) Lực lượng chức năng đang mở rộng điều tra vụ phá rừng quy mô lớn gần trụ sở UBND huyện Ia H’Drai (Kon Tum). Bước đầu, xác định đủ yếu tố để cấu thành tội hủy hoại rừng, các đơn vị liên quan đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án.

Liên quan đến vụ phá rừng tại Tiểu khu 747, xã Ia Tơi, huyện Ia Hdrai, Ban Nội chính Tỉnh ủy Kon Tum cũng đã yêu cầu Thường trực Huyện ủy Ia Hdrai và Chi cục Kiểm lâm tỉnh báo cáo kết quả điều tra, làm rõ các thông tin báo chí phản ánh.

Theo ông Nguyễn Văn Tiến – Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Kon Tum cho biết khu vực bị phá thuộc loại rừng sản xuất. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng kiểm tra các khu vực lân cận và đo đếm khối lượng gỗ bị cưa hạ. Bước đầu xác định, mục đích phá rừng được xác định là lấy đất sản xuất.

z6606923579098_f9569a71187a0ce74a68d8cb33582648.jpg
z6606923579146_2ce88325a2a29e00b6d04d11b6b9211e.jpg
Hiện trường vụ phá rừng quy mô lớn ngay gần trụ sở UBND huyện

“Đối với diện tích rừng bị phá nói trên xác định đủ yếu tố cấu thành tội huỷ hoại rừng. Cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường, hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án trong thời gian sớm nhất”, ông Tiến cho hay.

Đối với căn nhà gỗ hai tầng được xây dựng kiên cố ngay sát khu rừng bị phá, cơ quan chức năng đã xác định được của ông Trần Trọng Dư (trú tại xã Ia Tô, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai). Ông Dư cho biết đã mua nhà gỗ trên của người dân xã Ia Đal (huyện Ia Hdrai), năm 2018 ông dựng nhà tại tiểu khu 747 (xã Ia Tơi, thuộc lâm phần Công ty Cổ phần Cao su Sa Thầy quản lý).

z6606923579090_81cb56d749905842e656deb7e1628e59.jpg
Hàng chục cây gỗ có đường kính lớn bị cưa hạ nằm ngổn ngang tại hiện trường

Sau khi làm việc với chính quyền địa phương, ông Dư đã cam kết tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm trước ngày 25/5. Nếu quá thời hạn, UBND xã Ia Tơi sẽ tổ chức cưỡng chế theo quy định.

Như Báo nhà báo và Công luận đã thông tin trước đó, gần 1ha rừng sản xuất thuộc địa giới hành chính xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai (tỉnh Kon Tum) bị “phá trắng”. Hàng chục cây rừng có đường kính lớn bị đốn hạ, nằm ngổn ngang. Đáng nói hiện trường vụ phá rừng chỉ cách trụ sở UBND huyện khoảng 2km.

Tại hiện trường, hàng chục cây rừng có đường kính từ 20-70 cm bị đốn hạ nằm chồng chéo nhau
Tổng diện tích rừng bị phá hơn 0,9 ha, loại rừng sản xuất thuộc địa giới hành chính xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai

Vụ phá rừng trái pháp luật xảy ra tại lô 2, khoảnh 7, tiểu khu 747 thuộc lâm phần quản lý của Công ty Cổ phần Cao su Sa Thầy. Tổng diện tích rừng bị phá theo kiểm đếm ban đầu là hơn 0,9 ha, loại rừng sản xuất thuộc địa giới hành chính xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai.

Toàn bộ cây rừng vẫn nằm tại hiện trường. Cách hiện trường phá rừng khoảng 40m có một căn nhà gỗ 2 tầng với diện tích hàng trăm m2 được xây dựng kiên cố.

Cách hiện trường phá rừng khoảng 40m có một căn nhà gỗ 2 tầng với diện tích hàng trăm m2 được xây dựng kiên cố
Căn nhà gỗ 2 tầng gần hiện trường vụ phá rừng đã xác định xây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp

Liên quan đến vụ phá rừng nói trên, ông Trần Văn Thu - Chủ tịch UBND huyện Ia H’Drai đã giao Hạt kiểm lâm huyện chủ trì, phối hợp UBND và Công an xã Ia Tơi cùng các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ việc; Báo cáo về UBND huyện kết quả kiểm tra và đề xuất biện pháp xử lý.

Tổng diện tích rừng bị phá hơn 0,9 ha, loại rừng sản xuất thuộc địa giới hành chính xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai
Các đơn vị liên quan đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ phá rừng tại Tiểu khu 747

Cho đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được cá nhân hoặc tổ chức vi phạm liên quan đến vụ phá rừng nói trên. Tuy nhiên, ở một khía cạnh khác trong khi Hạt Kiểm lâm huyện Ia H'Drai khẳng định diện tích rừng bị phá thuộc lâm phần Công ty Cổ phần cao su Sa Thầy quản lý.

Còn về phía Công ty lại phủ nhận, đơn vị không còn trách nhiệm đối với khu vực này. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ vụ phá rừng nói trên.

Xem thêm

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: