Vượt nghịch cảnh, chàng trai ngồi xe lăn khởi nghiệp thành công với cà phê kiểu mới

(CLO) Từ những ngày tháng chui rúc trong căn phòng 4 bức tường, Trung Hậu giờ đây đã lăn bánh xe qua trang đời mới, khởi nghiệp thành công và giúp đỡ cho chính mình, cho xã hội.

Ngồi xe lăn điều hành công ty kiếm trăm triệu mỗi tháng

Năm 2015, Nguyễn Trung Hậu (sinh năm 1985, ngụ TPHCM) được một người bạn ngỏ lời cùng đến xưởng cà phê khởi nghiệp. Với mơ ước thoát khỏi ngày tháng chỉ quanh quẩn ở nhà trên chiếc xe lăn, Hậu nhanh chóng đồng ý và bắt đầu hành trình tìm chính mình.

vuot nghich canh chang trai ngoi xe lan khoi nghiep thanh cong voi ca phe kieu moi hinh 1

Trung Hậu lấy khó khăn làm động lực để vững bước trên hành trình khởi nghiệp của mình - Nguồn: Nhân vật cung cấp

Bài liên quan

Cậu bé lớp 3 khởi nghiệp online, lấy tiền lãi để giúp đỡ các bạn nhỏ mồ côi, khó khăn

Cặp đôi thạc sĩ khởi nghiệp với nghề “mát xa” hoa dừa lấy mật

Vượt biến cố, 9X khởi nghiệp sản xuất thương hiệu rượu trái cây nâng tầm nông sản Việt

9X khởi nghiệp với nỗ lực đưa cà phê Việt Nam ra thế giới

Không lâu sau, Hậu cùng bạn đến TP Đà Lạt bắt đầu khởi nghiệp những bước đầu tiên. Chàng trai từ đảm nhiệm việc chăm sóc khách hàng, sau đó trở thành người nếm thử cà phê.

Nhờ tính dễ mến và tài ăn nói, Hậu một bước lên làm quản lý nhân sự. Tại đây, anh may mắn học hỏi được cách điều hành doanh nghiệp. Hơn hết, chàng trai còn tìm được đam mê thật sự là cà phê.

“Nhớ lại quê hương Củ Chi của mình đã quen uống cà phê trộn với đậu, hỗn hợp đặc sệt có vị đắng. Tôi mới nảy ra ý tưởng trở về quê để mang hương vị cà phê mới cho người dân ở địa phương”, Hậu chia sẻ.

Một năm sau, chàng trai trở về quê hương với kiến thức đã học về cà phê. Hậu tích cóp số vốn khoảng 450 triệu đồng, rồi bắt đầu hành trình riêng của mình. Chàng trai đầu tư vào mảnh đất 40m2 để mở quán.

Những ngày đầu mở quán, những tưởng sẽ vấp phải nhiều khó khăn nhưng Hậu may mắn có được lượng khách đông, đa phần là học sinh, sinh viên. Từ đó, quán cà phê của Hậu có thể kiếm 5-6 triệu đồng/ngày, giúp chàng trai thu hồi vốn chỉ sau 9 tháng khởi nghiệp.

vuot nghich canh chang trai ngoi xe lan khoi nghiep thanh cong voi ca phe kieu moi hinh 2

Vào thời điểm khó khăn nhất, Hậu vẫn cố gắng chăm lo cho đời sống của nhân viên - Nguồn: Nhân vật cung cấp

Cho đến khi dịch Covid-19 kéo đến, quán cà phê gặp khó khăn do phải gồng lỗ, cạnh tranh với thương hiệu lớn khác. Có những lúc Hậu vét hết số tiền trong túi để trả lương cho nhân viên, đến mức bản thân chỉ giữ lại vài trăm nghìn đồng.

Không bỏ cuộc, chàng trai 8X tiếp tục tận dụng sàn thương mại điện tử để quảng bá những sản phẩm của mình. Dịch bệnh lắng xuống, cũng là lúc thương hiệu của Hậu được biết tới nhiều hơn. Từ đó, càng nhiều người tin dùng sản phẩm cà phê của Hậu.

Anh có thể kiếm được doanh thu 100-120 triệu đồng/tháng. Đồng thời, Hậu còn tạo việc làm cho 30 người tại quê hương.

Vượt lên nghịch cảnh

Nhìn lại hành trình cố gắng, Hậu không quên quá khứ đã có lần nghĩ đến chuyện tự tử. Năm lên 5 tuổi, anh trải qua cơn sốt bại liệt. Điều trị tại bệnh viện hơn 1 tháng, Hậu nuôi hi vọng có thể khỏi bệnh nhưng không ngờ nửa thân dưới dần mất cảm giác. Mặc dù tốn rất nhiều tiền chạy chữa khắp nơi, gia đình vẫn hụt hẫng nhận được cái lắc đầu của bác sĩ.

Lớn lên, Hậu gắn liền cuộc sống với chiếc xe lăn nhưng lại là một cậu bé rất hiểu chuyện. Gia đình vốn làm nông, thu nhập chỉ đủ nuôi đời sống sinh hoạt. Vì vậy, chàng trai luôn có tính tự lập khi còn nhỏ.

vuot nghich canh chang trai ngoi xe lan khoi nghiep thanh cong voi ca phe kieu moi hinh 3

Khi còn nhỏ, Hậu là cậu nhóc hiểu chuyện và ham học - Nguồn: Nhân vật cung cấp

Thể trạng yếu, Hậu phải chờ đến năm 8 tuổi mới đủ sức khỏe đến trường. Không tránh khỏi những lời châm chọc của các bạn, Hậu gạt nước mắt mà lơ đi. Không những vậy, chàng trai còn lấy đó làm động lực để cố gắng học tập thật giỏi.

Dù nhập học trễ hơn các bạn nhưng Hậu theo bài rất nhanh. Thậm chí, Trung Hậu còn đạt danh hiệu học sinh giỏi 9 năm liền, đậu vào trường chuyên cấp 3.

Hậu cuối cùng cũng thi đỗ vào ngành công nghệ thông tin. Song, khi hay tin bản thân phải nghỉ học vì gia đình không có điều kiện, Hậu sụp đổ một lần nữa.

“Tôi mang nhiều hoài bão lắm, nhưng không ngờ phải dừng chân. Nhưng không thể trách bố mẹ được vì gia đình đã cố gắng lo cho tôi đi đến đó. Nhưng tôi thất vọng nên đã lén uống hết vỉ thuốc hen suyễn. May là gia đình phát hiện và ngăn cản”, Hậu nghẹn ngào.

vuot nghich canh chang trai ngoi xe lan khoi nghiep thanh cong voi ca phe kieu moi hinh 4

Trung Hậu trong những buổi nói chuyện truyền cảm hứng sống - Nguồn: Nhân vật cung cấp

Suốt 4 năm, Hậu đối mặt với 4 bức tường. Thấy con như vậy, bố mẹ mua cho Hậu một chiếc máy tính. Từ đây, anh có cơ hội giao lưu và cởi mở hơn với xã hội. Yêu thích môn văn, Hậu thường xuyên đăng tải bài viết trên blog của mình.

Tình cờ đọc được và xúc động, một người bạn đã lén đăng ký khóa học tiếng Anh cho Hậu. Học được ngôn ngữ mới, Hậu như được đà bước tới. Không những vậy, khi ở nhà, chàng trai còn được các bạn hàng xóm dạy cho nghề sửa máy vi tính.

Vượt lên nghịch cảnh bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ của mình, giờ đây, Hậu đã là chủ của một khu phức hợp bao gồm nhà xưởng, văn phòng, khu lưu trú, nơi làm việc rộng khoảng 1.200m2. Không những vậy, anh còn cùng người bạn đời của mình mở một trung tâm Anh ngữ.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: